Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thấy đao đế cười sặc lúc dạy thằng quân max bựa
Thực lực chắc ko kém kiếm vương là bao
 
Đao đề cùng rank KV mà chỉ là thua danh tiếng thôi
 
Đao Đế giờ full mana thì lại quẩy tiếp với Lĩnh Chột chờ Sát Tinh đến thôi,hoặc chờ Cát Lôi đến
 
Mà Thiên Âm Ma nữ thả cho anh Quân đi thì chắc là cũng nắm được chút ít nội tình rồi nhỉ? Có khi nào lát sau sẽ hội ngộ xong kết hợp với lão chột quay lại chiến với bố anh Quân không?
 
Kèo này dược tiên với Thiên Mã cũng tới nữa thì quay sang RIP thần địa
 
có khi là Dược Vương tới cứu thằng cháu, hy vọng gom hết char vào làm arc cuối rùi end đi cho nó đẹp, bôi ra nữa lại như berserk, lại phải nhờ con cháu đốt xuống cho đọc
 
có khi là Dược Vương tới cứu thằng cháu, hy vọng gom hết char vào làm arc cuối rùi end đi cho nó đẹp, bôi ra nữa lại như berserk, lại phải nhờ con cháu đốt xuống cho đọc
Làm gì có dược vương bên chính phái có dược tiên, bên tà phái có vạn độc vương bắt bệnh thiên âm cửu tuyệt mạch cho anh 3 cũng méo chữa được
Dược tiên kiểu cứu người còn 10% sinh lực hấp cmn hồi vẫn cứu được
Còn độc vương kiểu chế thuốc tăng công lực nhưng cũng phải có nội lực khủng để hãm độc lại thoát thai hoán cốt mới tăng chỉ số được,nhớ là ông dã thú vương cho viên thuốc uống vào nó chạy loạn cmn luôn tí không có anh ẻo lả chắc thăng mẹ nó luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
dự là Đao Đế áp đảo đc thằng 2, xong tên boss ra nhét hành cho cả đám, rồi thiên mã tới cứu người tình già =))
 
anh No.2 trâu kinh nhỉ, mới đập nhau với Kiếm Vương, và A.3 xong vẫn phang tiếp với Đao Đế.
 
anh No.2 trâu kinh nhỉ, mới đập nhau với Kiếm Vương, và A.3 xong vẫn phang tiếp với Đao Đế.
kiếm vương hết xí quách rồi, còn anh 3 vốn dĩ chênh lv quá, đánh đâu tốn sức mấy :))
 
A3 thể hiện từ đầu đến cuối đều rất tốt.. Nhưng với mạc lĩnh thì chỉ như đom đóm so với anh trăng 8-}..
 
cứ nhìn mặt đao đế là cười sặc kể cả lúc đánh nhau
thằng đắc cùi cùi mà nghĩa khí phết nhờ từ lúc đỡ đòn cho đến h vẫn lo cho kiếm hoàng chả biết có làm màu cho lũ thuộc hạ xem không
 
cứ nhìn mặt đao đế là cười sặc kể cả lúc đánh nhau
thằng đắc cùi cùi mà nghĩa khí phết nhờ từ lúc đỡ đòn cho đến h vẫn lo cho kiếm hoàng chả biết có làm màu cho lũ thuộc hạ xem không
Nó ko làm màu đâu,nó mà làm màu thì đã có khung suy nghĩ riêng rồi,mà hành động trước giờ vẫn rất thật..với chính phải thì KV vẫn là 1 biểu tượng mà ai cũng phải nể và kính trọng mấy phần..,mà ta nghĩ KV này có vấn đề hoặc là giả hoặc gì đó,nên ku Đắc mới có phản ứng như vừa rồi :-?..
 
Kv mà tạch trc khi gặp hoa liên thì :( hành trình đi tìm ông mình mới tí đã xa cách, max buff lun :(
 
Kiếm vương đang vận nội lực đốt sinh mạng hóa chaos phát cuối thì có, giờ Thiên Mã với lão già Bắc Băng gì đó đến quẩy nữa là đủ bộ rồi
 
Kiếm vương đang vận nội lực đốt sinh mạng hóa chaos phát cuối thì có, giờ Thiên Mã với lão già Bắc Băng gì đó đến quẩy nữa là đủ bộ rồi
Ngũ tuyệt còn thiếu dược tiên chưa tới. Lão băng chắc ko tới đâu, có khi thiên mã với dược tới. Tiện thể show luôn tây vực là đủ bộ
 
anh No.2 trâu kinh nhỉ, mới đập nhau với Kiếm Vương, và A.3 xong vẫn phang tiếp với Đao Đế.
KV đấm nhau với chi chủ cũng mệt rồi.
Còn anh 3 ngoài việc chênh lệch lv thì ảnh đánh từ lúc xuất hiện đến giờ ko nghỉ, nào là bem bọn quái vật, đánh với TAM có ma kiếm, đoạn hậu cho mn rút, đỡ 1 chiêu của chi chủ cho DY, đánh với thằng No.2 1 hiệp, giờ mà vẫn còn tiếp được nó vài chiêu là quá khủng rồi đấy.
Mà nhìn thằng cháu Dược Tiên mới đến còn sung sức mà đỡ vài chiêu đã như sắp chết đến nơi thì mới biết là bên chính phái phế đến thế nào.
 
Phe chính ngoài 5 tuyệt ra thì mỗi bang chủ tống võ môn còn kèn cựa được với đệ tử thiên mã còn đám 6 long chắc giờ toàn creep, trình căng lắm bằng 2 thằng anh em âm dương top 40 thần địa =))
 
Back
Top