Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cả đám quây lại để mỗi thằng ăn 1 chưởng của 3 gió xong lăn quay ra chết à.

Đám tưóng level cao thủ thông thường trong giang hồ hay đám xếp top giang hồ thì tuỳ bộ truyện mà có hay ko và số lượng bao nhiêu nhưng nói chung là sẽ ko quá nhiều . Còn đám lính đại nội thị vệ căng lắm thì cao hơn đám đệ tử thường của mấy môn phái lớn chứ làm sao build lên cao hơn dc học võ có dễ éo đâu . Đúng là dc cái đánh quy củ chiến thuật nhưng mà đem so với đối thủ là đám top đầu võ lâm thì cũng phát huy dc có hạn khi mà đây là chạy đi giết 1 cá nhân chứ ko phải công thành đef thành

Nếu là mấy bộ triều đình ko có cao thủ top đầu thì Kêu chặn 1 vài thế lực trong võ lâm liên hợp thì dc chứ phần lớn hay thâm chí toàn bộ cao thủ top đầu trong võ lâm như kiểu chưởng môn các kiểu hay mấy thằng thấp level hơn chút mà nó xúm lại chạy đi hành thích vua thì vua có mà vắt chân lên cổ chạy chứ đám đại nội thị vệ cản dc hết vào mắt

Toàn hoang tưởng bịa đặt, chả có cái truyện nào dám nói đi hành thích vua như đi chợ cả, nếu có chắc cũng do ông này sáng tác ra.
 
Trong HKGH thì hình như đám ban phái kiêm luôn vai trò chúa đất chứ ko có triều đình thì phải...
Mình thích đọc truyện võ lâm là võ lâm, triều đình là triều đình, 2 cái này dính vô đọc oải bỏ mệ :3cool_shame:
Nói về sức mạnh cao thủ thì Triều đình thấy có Đông Xưởng tụi thái giám 1 thân võ nghệ, chưa kể tụi Võ Trạng Nguyên, Ngự Lâm Quân, sát thủ các kiểu tùy thời nữa, triều đình là crêp trừ khi đọc mấy bộ như Sơn Hải Nghịch Chiến toàn thần không thì đánh đấm cái éo gì nữa :9cool_pudency:
 
Toàn hoang tưởng bịa đặt, chả có cái truyện nào dám nói đi hành thích vua như đi chợ cả, nếu có chắc cũng do ông này sáng tác ra.
Giết như đi chợ thì ít nhất Trong kim dung có tiêu phong và vô kỵ giết vua như đi chợ. Tức là ít nhất trong bộ của kim dung bất cứ thằng nào cỡ level này đều giết vua như đi chợ dc ( trừ lão nam đế ) .bộ thần điêu thì giết vua khó hơn chút vì có kim luân pháp vương hộ pháp nhưng nếu vài người trong ngũ tuyệt cùng nhảy vào giết vua thì 1 mình kim luân ko cản dc

1 số Bộ khác thì triều đình cũng có cao thủ. Nhưng trừ các bộ triều đình sở hữu cao thủ top đầu thì nếu phần lớn hoặc toàn bộ cao thủ đứng đầu võ lâm muốn giết vua thì triều đình hack đâu ra đủ cao thủ để cản, đám lính cũng ko thể chặn đám cao thủ top đầu dc
 
Nói đâu xa, khúc Dương Quá thủ Tương Dương cũng mệt chết mẹ cao thủ võ lâm éo gì gặp quân đội nó cũng đánh cho ra bã
 
Nói đâu xa, khúc Dương Quá thủ Tương Dương cũng mệt chết mẹ cao thủ võ lâm éo gì gặp quân đội nó cũng đánh cho ra bã
Vì đó là thủ thành. Thủ thành khác với việc thủ người. Nó đủ khả năng đánh 100 đánh 1000 người chứ vạn người chục vạn người thì nó hack đâu ra đủ nội lực với thể lực mà đánh
 
Theo tôi thì mỗi truyện nó đều cân bằng lực lượng 2 bên cả. Ví dụ truyện nào mà lính triều đình toàn creep thì các cao thủ thường không màng tới quyền lực nên không bao giờ có ý định soán ngôi (kể cả phe ác), còn bộ nào có cao thủ muốn soán ngôi thì kiểu gì bên cạnh vua cũng có cao thủ def hộ, thậm chí có khi cả vua lẫn thái tử đều là cao thủ. Có bộ thì lính triều đình toàn creep, chỉ có vài ba vị tướng (1 địch vài chục) nhưng phe võ lâm cũng toàn creep chứ không có cao thủ.
Theo ý kiến cá nhân tôi thì mấy cao thủ như Dương Quá, Quách Tĩnh, Tiêu Phong...có thể 1 địch vài trăm lính thường, hoặc địch vài chục tướng quân, hoặc có thể đấu tay đôi với vài cao thủ (Tổng Quản Đông Xưởng), nhưng mà trong triều đình thì chí ít cũng có vài ba ông cỡ Tổng Quản, vài chục vị tướng quân, vài trăm đến vài ngàn tên lính hộ vệ, nếu bảo tất cả cao thủ võ lâm cùng tấn công triều đình may ra còn có thể, chứ một thân một mình xông vào giết vua có thể được nhưng cũng đ còn mạng quay ra.
Nhưng điều đó cũng khó xảy ra vì đa số võ lâm cao thủ chính phái thường đứng về phe triều đình.
 
Theo tôi thì mỗi truyện nó đều cân bằng lực lượng 2 bên cả. Ví dụ truyện nào mà lính triều đình toàn creep thì các cao thủ thường không màng tới quyền lực nên không bao giờ có ý định soán ngôi (kể cả phe ác), còn bộ nào có cao thủ muốn soán ngôi thì kiểu gì bên cạnh vua cũng có cao thủ def hộ, thậm chí có khi cả vua lẫn thái tử đều là cao thủ. Có bộ thì lính triều đình toàn creep, chỉ có vài ba vị tướng (1 địch vài chục) nhưng phe võ lâm cũng toàn creep chứ không có cao thủ.
Theo ý kiến cá nhân tôi thì mấy cao thủ như Dương Quá, Quách Tĩnh, Tiêu Phong...có thể 1 địch vài trăm lính thường, hoặc địch vài chục tướng quân, hoặc có thể đấu tay đôi với vài cao thủ (Tổng Quản Đông Xưởng), nhưng mà trong triều đình thì chí ít cũng có vài ba ông cỡ Tổng Quản, vài chục vị tướng quân, vài trăm đến vài ngàn tên lính hộ vệ, nếu bảo tất cả cao thủ võ lâm cùng tấn công triều đình may ra còn có thể, chứ một thân một mình xông vào giết vua có thể được nhưng cũng đ còn mạng quay ra.
Nhưng điều đó cũng khó xảy ra vì đa số võ lâm cao thủ chính phái thường đứng về phe triều đình.
Thằng vô kỵ vào tận nội cung giết vua xong chê éo muốn giết nữa nên đi ra kìa. Tiêu phong thì 2 lần bắt cóc vua như đi chợ

Mà cái chính mấy thằng như dương quá tiêu phong nó ko cần giết trăm giết ngàn lính, nó chỉ cần khinh công qua rồi dùng chưởng phong dọn creep lấy đường đi là lao thẳng dc đến chỗ của yếu nhân rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Giết như đi chợ thì ít nhất Trong kim dung có tiêu phong và vô kỵ giết vua như đi chợ. Tức là ít nhất trong bộ của kim dung bất cứ thằng nào cỡ level này đều giết vua như đi chợ dc ( trừ lão nam đế ) .bộ thần điêu thì giết vua khó hơn chút vì có kim luân pháp vương hộ pháp nhưng nếu vài người trong ngũ tuyệt cùng nhảy vào giết vua thì 1 mình kim luân ko cản dc

1 số Bộ khác thì triều đình cũng có cao thủ. Nhưng trừ các bộ triều đình sở hữu cao thủ top đầu thì nếu phần lớn hoặc toàn bộ cao thủ đứng đầu võ lâm muốn giết vua thì triều đình hack đâu ra đủ cao thủ để cản, đám lính cũng ko thể chặn đám cao thủ top đầu dc

Thôi ông giả thuyết nhiều quá, toàn không đâu, phí cả công cmt
 
Thằng vô kỵ nào vào tận nội cung giết vua xong chê éo muốn giết nữa nên đi ra kìa. Tiêu phong thì 2 lần bắt cóc vua như đi chợ

Hả? :7cool_waaaht:
 
Tức là mi phủ nhận tình tiết ý chứ gì. Thế thôi méo nói nữa. Lôi hẳn tình tiết có trong phim, truyện ra còn phủ nhận thì kệ mi

Thì nhà tôi có đủ nguyên bộ 14 tiểu thuyết tác phẩm Kim Dung đọc từ nhỏ tới lớn có thấy cái tình tiết đó đâu, không đọc thấy thì phủ nhận không lẽ khẳng định :3cool_embarrassed:
 
Tức là mi phủ nhận tình tiết ý chứ gì. Thế thôi méo nói nữa. Lôi hẳn tình tiết có trong phim, truyện ra còn phủ nhận thì kệ mi

Vụ Vô Kỵ giơ chưởng lên mặt Chu Nguyên Chương đánh nát long tọa chỉ có trong truyện tranh của Mã Vinh Thành, không có trong truyện chữ.

Vụ Tiêu Phong dí đao vô đầu vua nước Liêu là vì 2 thằng vốn là huynh đệ kết nghĩa, thằng vua đang trò chuyện thân thiết thì bị Tiêu Phong nó chụp lấy.

Các bác cứ bàn chuyện hành thích này nọ mà quên mất có 1 thứ bọn cao thủ võ lâm rất ngán: Cung tên. Cấp độ chục thằng bắn tên thì còn gạt đỡ nổi, chứ dạng vạn người bắn mưa tên thì đỡ bằng nồi.

Phân chia kiểu tranh luận ra:
+ Lịch sử thật thì võ công cao nhất luôn thuộc về chính phủ với quân đội chính quy và cao thủ đại nội, điển hình là các tướng chuyên làm nghề bảo kê như Lữ Bố, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Hứa Chử (còn nhiều thời đại khác nhưng thôi lười tra cứu). Những giai đoạn lịch sử chiến loạn cho thấy rõ ràng nhất định nghĩa võ công & quyền lực nghĩa là gì: Không có võ công thì chết bờ chết bụi, võ công cao thì làm danh tướng 1 người địch 100, nhiều tiền thì làm lái buôn, xuất thân từ đại gia tộc thì cát cứ hoặc là giật dây sau màn. Thời đại, vua chúa có thể thay đổi, danh gia vọng tộc thì không suy suyển.

+ Tiểu thuyết hư cấu thì tùy theo mỗi tác gia khác nhau, là theo trí tưởng tượng nên muốn chém sao thì chém.
 
Trong phim Anh Hùng thằng Vô Danh đi hành thích Tần Thủy Hoàng cũng phải có biết bao cao thủ hy sinh cho nó tiếp cận chứ không thì tuổi gì.
 
Vụ Vô Kỵ giơ chưởng lên mặt Chu Nguyên Chương đánh nát long tọa chỉ có trong truyện tranh của Mã Vinh Thành, không có trong truyện chữ.

Vụ Tiêu Phong dí đao vô đầu vua nước Liêu là vì 2 thằng vốn là huynh đệ kết nghĩa, thằng vua đang trò chuyện thân thiết thì bị Tiêu Phong nó chụp lấy.

Các bác cứ bàn chuyện hành thích này nọ mà quên mất có 1 thứ bọn cao thủ võ lâm rất ngán: Cung tên. Cấp độ chục thằng bắn tên thì còn gạt đỡ nổi, chứ dạng vạn người bắn mưa tên thì đỡ bằng nồi.

Phân chia kiểu tranh luận ra:
+ Lịch sử thật thì võ công cao nhất luôn thuộc về chính phủ với quân đội chính quy và cao thủ đại nội, điển hình là các tướng chuyên làm nghề bảo kê như Lữ Bố, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Hứa Chử (còn nhiều thời đại khác nhưng thôi lười tra cứu). Những giai đoạn lịch sử chiến loạn cho thấy rõ ràng nhất định nghĩa võ công & quyền lực nghĩa là gì: Không có võ công thì chết bờ chết bụi, võ công cao thì làm danh tướng 1 người địch 100, nhiều tiền thì làm lái buôn, xuất thân từ đại gia tộc thì cát cứ hoặc là giật dây sau màn. Thời đại, vua chúa có thể thay đổi, danh gia vọng tộc thì không suy suyển.

+ Tiểu thuyết hư cấu thì tùy theo mỗi tác gia khác nhau, là theo trí tưởng tượng nên muốn chém sao thì chém.
tên do cao thủ bắn ra thì còn ngại chứ đám lính bắn tên trên phim,truyện ta toàn thấy chúng nó gạt ra chứ có gì đâu mà cũng đâu có đứng yên 1 chỗ hứng tên đâu . Tất nhiên ở trên chiến trường cung tên vẫn có tác dụng với đám võ lâm cao thủ top nhưng mà đấy là trên chiến trường thôi. Đổi sang địa thế khác thì cung tên tác dụng với đám cao thủ top đầu là có hạn
 
Chỉnh sửa cuối:
gì chứ chu bá thông kèm hồng thất công đã phế công đi ăn vụng trong cung éo ai bít,
chắc giết vua tống lúc đó cũng giản đơn thôi
 
Cao thủ giang hồ học võ cũng để kiếm ăn, cao xa hơn thì muốn là quan làm tướng. Không chen vào được mới phải bon chen giang hồ
 
Bắn tên mà gặp phải mấy gã cao thủ kiểu LPBB như Long Phi hay Khu Nguỵ thì tên bắn chắc cũng chả xi nhê.
Như đoạn Long Phi đập nhau với ông bang chủ Kỷ Hắc Liên đời trước, quất 1 phát, sóng chặn hết cả tên luôn ấy :))
 
thích LPBB nhất là chỗ diễn tả đoạn đấu chưởng, éo khác gì nuclear, coi thích cực
à ko gosu chứ :V, lpbb vẫn còn chưa đến nỗi :V
 
Back
Top