Đừng Ban Em
Legend of Zelda
- 23/7/08
- 1,023
- 1,441
Còn thiếu ngũ sư huynh nhỉ, ngũ sư huynh chắc đi với con bé cute con kim cang vương tới. còn thằng tứ sư huynh vẫn chưa hiểu nó có tài năng gì
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Còn thiếu ngũ sư huynh nhỉ, ngũ sư huynh chắc đi với con bé cute con kim cang vương tới. còn thằng tứ sư huynh vẫn chưa hiểu nó có tài năng gì
Đm ở thần địa chắc cũng được 10 năm rồi ý, truyện lâu vcl, không biết buff kiểu gì để ăn thằng 300 năm công lựcthanh niên đấy chắc con ông người quen nào gửi gắm cho ông cụ đào tạo, dạy mãi lên ngấp nghé được trình độ đám 6 giun :]]]]]]]]
Đm ở thần địa chắc cũng được 10 năm rồi ý, truyện lâu vcl, không biết buff kiểu gì để ăn thằng 300 năm công lực

Giờ tôi còn đ nhớ lý do tụi nó phải tìm cách vào thần địa để làm gì nữa, không lẽ giờ phải đọc lại từ đầu.![]()
Hồi xưa đọc còn hay, từ lúc vô thần địa thì chuyển sang tiên hiệp mẹ rùi
Công nhận là từ đoạn vào thần địa xong 1 là power scale tăng lên kinh quá, chả care đến chiêu thức này nọ, ko như hồi đầu nhìn HBQ lấy mỗi môn phái 1 chiêu làm combo đi đập nhau, xong dần khám phá sức mạnh của Hoả Long, đọc thú vị hơn hẳn. 2 là vừa nhét lắm nhân vật, vừa rush, nên các nhân vật mờ nhạt.
thực ra thì đấu chiêu thức chỉ hay khi nội công của 2 bên ngang tầm, như trận thằng 3 đấu thằng Mẫn. Còn đã mạnh quá rồi thì đám yếu hơn có múa cái quái gì cũng éo gây dam được cho thằng mạnh hơn :]] Nên tầm này chỉ đợi Quân kun đánh boss hoặc các cao thủ top 1 so chiêu chứ cái mâm top 2 có coi cũng bớt hồi hộp.
Quân kun trà trộn vào bọn vận chuyển để tìm đường vào Thần Địa, sau khi lòi ra vụ Quái Cái bị con trai mình giết.Giờ tôi còn đ nhớ lý do tụi nó phải tìm cách vào thần địa để làm gì nữa, không lẽ giờ phải đọc lại từ đầu.![]()
Quân kun trà trộn vào bọn vận chuyển để tìm đường vào Thần Địa, sau khi lòi ra vụ Quái Cái bị con trai mình giết.
. 
Ông nhớ chuẩn..
Do ăn con trùng của bạch lợi hương và cũng chỉ có thần địa mới giải được nên nó nghe theo hướng dẫn từ trường lão huyền ảnh môn lên đường tìm thần địa. Dọc đường là găp tống lợi kèm đám thích sát đoàn. Tỉếp theo là đám tiêu cục chuyẹn hàng về thần địa đi ngang qua đông lĩnh và h là ở thần địa.
Khéo từ lúc ở trường bạch sơn đến khi ở thần địa cả đống chap ấy kéo dài khoảng 40 45 ngày![]()
. Quân kun từ lúc ra khỏi trường bạch sơn cái là lvl up ầm ầm.Truyện này nhớ lần đầu tiên mình đọc là tầm năm lớp 7. ra được đến tập Hoa Liên bị Băng chủ chưởng là ko ra nữa. Thấy nó hay vcl.
vè sau cũng ko tệ,bắt đầu đến đoạn Thần địa thì nhảm dần.
Nói chung hầu hết của Hàn nó đều dựng truyện có nội dung và bố cục rất rộng. có điều tác giả nó đéo phát triển được cái bố cục rộng như thế thành hay và logic. nên càng ngày càng đuối. Thôi thì giờ xem cố nốt Thiên Mã thần quân show hàng rồi nghỉ. chứ đọc giờ toàn lướt tranh chả thèm đọc
1 phần do dòng máu đỉnh, phần còn lại do được cái quái truyền hết võ công, từ 1 thằng rất yếu cơ bản chỉ biết copy ultimate thành 1 thằng có võ công và nội lực top 5 server. chỉ thiếu kinh nghiệm, nên đoạn sau nó up lv lẹ cũng là lẽ thườngÔng nhớ chuẩn.. Quân kun từ lúc ra khỏi trường bạch sơn cái là lvl up ầm ầm.


thế mình mới nói bọn Hàn rất giỏi trong việc dựng một dàn ý truyện hay,nhưng cực dở trong việc biến nó thành siêu phẩm...HKGH bố cục nhân vật nó rất rộng đủ để phát triển nhưng cách xây dựng nhân vật nhạt vl. Từ thằng chính cho đến dàn phụTừ lúc thằng Quân kun được Quái cái dạy cho cơ bản về dùng Ki trong chiến đấu là nó hết cái trò tấu hài võ công lơ ngơ chỉ học lóm rồi, từ khúc đấy trở đi là rush tới thần địa để eng truyện chứ giờ là quá dài, gần 2 chục năm rồi chỉ mong end cho xong chứ ai muốn phát triển thêm làm gì, 5 tuyệt 4 vương ra mặt đầy đủ giờ chỉ tụ lại làm cái combat tổng là đẹp