Hiệp khách giang hồ - vào bàn luận nào.

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng !! Hàn bảo Quân là kỳ tài võ học , nó mà chịu khó luyện võ công một chút thì chắc chắn vô địch thôi . Thử nhìn nó luyện võ tử tế chưa được bao lâu mà đã đánh ngang với thằng môn chủ của tống võ môn . Một điều khó hiểu nhất là cái thứ hút nội lực của kẻ khác khi phát công vào người nó ( Nhất là khi chạm tay vào nguời nó ) , các bạn đọc thì biết thôi . Vì cái này mà nó thoát chết không biết bao nhiêu lần , lại còn được tăng cường công lực nữa . Một điều khó hiểu nữa là thân thế của nó , không biết nó có phải là hậu duệ của kiếm ma không nhỉ ????? Ai đã đọc qua bản gốc của nó thì có thể trả lời giùm mình đi ^^ .
Còn thằng Đoàn dự có cái lăng ba di bộ là cũng do hên thôi , hình như là dập đầu nhiều làm bục cái đệm , lộ ra bí kíp ( không nhớ rõ lắm ^^ ). Chứ tư chất học võ của nó cũng bình thường , so với thằng Hàn bảo quân thì nó chả đáng vào đâu . Với lại một cái của china một cái của korea bảo so sánh cũng khó .
 
Đọc truyện này hầu như càng về sau thằng Hàn Bảo Quân càng nhận ra rằng mình là mình cần phải luyện tập để có thể mạnh hơn như bây giờ chẳng hạn chẳng bít đến nữa như nào ^_^ bây giờ nó đã mạnh rồi
 
đệ tử của Thiên Mã tướng quân có 10 thằng thì phải ,mà thằng nào cũng như thằng Hàn Bảo Quân này thì có lẽ truyện còn dài lắm các bác à...hình như mới xuất hiện được 3 thằng thì phải(trừ Hàn Bảo Quân ra)
 
Ặc ặc !!!! pác này chắc chưa đọc hết rồi , cho đến nay đã xuất hiện 4 thằng : từ 2--->5 , thằng bảo quân là 5 . Với lại đệ tử của Thiên Mã tướng quân có 6 thằng thôi mà , sao lại 10 thằng , pác nhớ nhầm rồi .
 
thế là còn 2 thằng ko bít chân tướng , chắc 2 thằng đó trùm lắm đây :D, hix' mà với khổ truyện như thế này thì mình nghĩ nếu hết truyện chắc tới tập 100 mấy quá :D.
 
có 6 thằng là đúng rồi
1 thằng la nhan vật chính rồi
1 thằng nhị gì đó thằng mặt mày nham hiểm đó
1 thằng la giống bê đê
1 thằng xuất hiện bị hàn bảo quân choi cho trồn về cung luôn
còn 2 thằng thì hình như đang làm nội gián thì phải
không biết có đúng ko nữa
 
Ruthless nói:
Ặc ặc !!!! pác này chắc chưa đọc hết rồi , cho đến nay đã xuất hiện 4 thằng : từ 2--->5 , thằng bảo quân là 5 . Với lại đệ tử của Thiên Mã tướng quân có 6 thằng thôi mà , sao lại 10 thằng , pác nhớ nhầm rồi .
không đâu , hàn bảo quân là thứ 6 mà , mà cũng có 1 lần có chi tiết thằng lưu thăng bình nói là có đến 10 đệ tử , điều này vẫn chưa được xác minh , nhưng chắc chắn 1 đều là đã xuất hiện 5 đệ tử rồi , còn thằng đại sư huynh chưa thấy đâu
tuyệt chiêu thiên ma hấp khí công không phải là nó học từ sư phụ đâu , mà chính là thừa huởng sức mạnh từ bố nó đó , tập mới nhất hiện nay đã xuất hiện bố của bảo quan rồi , nghĩa là manh mối về kiếm ma , vùng đất thần địa, mối quan hệ của bảo quân với kiếm vuơng dần dần được hé mở , đến lúc đó truyện sẽ hết luô
 
Đúng là HKGH là 1 bộ truyện hay thật.Nhưng mà minh cảm thấy coi lúc đầu thì lôi cuốn và hấp dẫn thật nhưng càng về sao , càng thấy ko còn hấp dẫn nữa , dừng như các tình huống diễn ra tẻ nhạt quá. Tuy có sự xuất hiện của nhìu cao thủ hơn , Hàn Bảo Quân cũng cải thiện được võ công của mình với sự giúp đỡ của Đàm Liên Hoa. Nói chung là minh cảm thấy đọc sao mà mau hết truyện quá....( coi đến tập 46 roài minh bõ cho đến giờ luôn ) ko biết bạn nào có thể cho minh mượn các tập tiếp theo đuợc ko nhỉ , vì bi giờ mà đi mua các tập đóa chắc là hết mất tiều roài! hix..hix..
 
VanCongNguyen nói:
không đâu , hàn bảo quân là thứ 6 mà , mà cũng có 1 lần có chi tiết thằng lưu thăng bình nói là có đến 10 đệ tử , điều này vẫn chưa được xác minh , nhưng chắc chắn 1 đều là đã xuất hiện 5 đệ tử rồi , còn thằng đại sư huynh chưa thấy đâu
tuyệt chiêu thiên ma hấp khí công không phải là nó học từ sư phụ đâu , mà chính là thừa huởng sức mạnh từ bố nó đó , tập mới nhất hiện nay đã xuất hiện bố của bảo quan rồi , nghĩa là manh mối về kiếm ma , vùng đất thần địa, mối quan hệ của bảo quân với kiếm vuơng dần dần được hé mở , đến lúc đó truyện sẽ hết luô
Pác hiểu nhầm ý tui rồi , ý tui nói hàn bảo quân là có 5 thằng xuất hiện , chứ tui đâu nói nó là ngũ công tử đâu . Ngũ công tử là thằng ái ái chu xuân huy gì đó , còn thằng hàn bảo quân là lục công tử .
 
đọc đâu cuốn mới nhất vậy
chỉ cho đọc với
tui coi hình cũng đuọc
HKGH được cái nhìn hình cũng hiểu
 
To VanCongNguyen: Sao bác đoán tài vậy ..chắc gì đó là bố của Bảo quân...chắc gì đã hết....truyện này ra đến năm mươi mấy tập rồi chẳng lẽ không thể tới 100 tập chắc... cứ nhìn Phong Vân mà làm gương...
 
tui chắc mà , nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối là đoán được ngay , hình như người đó cũng có mái tóc giống với bảo quân , giống hệt như các chi tiết trong kí ức của cậu ta
 
Ừm ! Tui cũng thấy thằng đó giống hàn bảo quân , có khi là bố nó cũng nên . Nhưng sao lại sai người đi chôm ( cướp cũng được ) con đao của hàn bảo quân nhể ????
 
Bó tay luôn ....đọc truyện mà để các bác đoán được hết như vậy thì truyện chỉ có ế...
 
Truyện này nhiều cái khó nói lắm nếu ko nói là mệt vì các sư huynh của thằng Hàn Bảo Quân 1 lúc xuất hiện mấy thằng lúc thì chẳng xuất hiện thằng nào chính vì vậy mà rất khó đoán :whew:
 
Ruthless nói:
Ừm ! Tui cũng thấy thằng đó giống hàn bảo quân , có khi là bố nó cũng nên . Nhưng sao lại sai người đi chôm ( cướp cũng được ) con đao của hàn bảo quân nhể ????
có thể ông ta chưa biết bảo quân là con của mình , ông ta chỉ biết là 2 món vũ khí đang trong tay của 1 người nào đó thôi , không hiểu lí do vì sao 2 bố con lưu lạc nhau nữa , hồi truớc là chiêu khinh công của bảo quân là do ông ta dạy đó . còn nhớ hồi truớc có thằng giả làm ma kiếm long để tìm thằng lưu sư huynh của đàm hoa liên không , nó đã nhận xét là trình độ khinh công của bảo quân chỉ có thua 1 người thôi nhưng nó không tiết lộ tên người đó ra, ngoài ra nó cũng hoàn toàn bất ngờ khi biết hàn bảo quân có chiêu thiên ma hấp khí công nữa , vì thế tui đoán thằng giả làm ma kiếm long là thuộc hạ của bố bảo quân đó .
 
Cha của HBQ là Kiếm Ma, đến từ Thần Địa nhưng không phải là người có dã tâm. Còn người chủ sử thần địa hiện tại là sư huynh ông ta.

Nhờ có Kiếm Ma mà 2 bên Sapa (Thiên Mã), và JongPa (Kiếm Hoàng, Thần Công , Đao Đế , Quái Khất , Duợc Tiên) mới tạm ngưng chém giết nhau đó chớ. Thiên Mã lại trở thành bạn của Kiếm Hoàng khi cả hai cũng được Hàn nhóc con cứu sau trận đấu lưỡng bại câu thương...



(hehehe đoán mò thôi)
 
phong vân truyện thì ha chứ phim thì chán ngắt , hiệp khách giang hồ tui thấy rất hay
 
nếu bố thằng Bảo Quân là người có dã tâm sao lão lại không dạy võ công cho con mình để nó cũng vô địch thiên hạ như lão mà chỉ dạy cho thằng con khinh công để chạy thục mạng khi chiến đấu nhỉ .
 
Theo thông tin mật thì sắp có 1 nhà cung cấp gamevn cho ra mắt gameonline Hiệp Khách Giang Hồ, mấy bác chuẩn bị chơi đi nhé. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top