Iroh
Oyabun
- 25/3/07
- 6,495
- 174
Các hệ thống máy tính trên giáp chiến sĩ giấy thế hệ xưa gặp cuồng nhất lang toi hết
Mỗi máy tính của Tuyệt Sắc Thiên Long là độc lập hoàn toàn nên nó mới ko nhận lệnh
Mà theo lời bé ngốc khi ở cái kho chứa các bộ giáp Chiến sĩ giấy thì khi nào người hóa thân thì bộ giáp sẽ theo tín hiệu hình xếp mà chuyển đến chỗ người sử dụng.Vì vậy những bộ giáp đấy là được tự làm từ trước bởi tộc rồng hay thần hỗn độn và vứt ở đấy rồi.Thế còn những bộ giáp của cái bọn lai tạo thì sao
Thời tộc rồng chỉ có quái vật chứ làm gì điều khiển được kiểu kết hợp gen như thời này mà có đống giáp dành cho bọn kết hợp gen đấy
Lão Cuồng Nhất Lang có tuyệt kỹ Tấm Khiên Mộc Long thì chứng tỏ là lão ý cũng qua được thần Cây rồi.Ở mấy tập đầu thì theo lời lão Fuk-quản gia của nhà Cuồng Long kể về tình cảm của Cuồng Nhất Lang thì đúng là lúc đầu lão ta chỉ lấy vì cái quyển từ điển hình xếp thôi nhưng mà tình yêu thì cũng chả thể nào mà đoán biết được...Với cả cũng phải thông cảm chút,đầu đuôi cũng là tại lão ý bị bà vợ cắm sừng thôi
Mỗi máy tính của Tuyệt Sắc Thiên Long là độc lập hoàn toàn nên nó mới ko nhận lệnh
Mà theo lời bé ngốc khi ở cái kho chứa các bộ giáp Chiến sĩ giấy thì khi nào người hóa thân thì bộ giáp sẽ theo tín hiệu hình xếp mà chuyển đến chỗ người sử dụng.Vì vậy những bộ giáp đấy là được tự làm từ trước bởi tộc rồng hay thần hỗn độn và vứt ở đấy rồi.Thế còn những bộ giáp của cái bọn lai tạo thì sao
Thời tộc rồng chỉ có quái vật chứ làm gì điều khiển được kiểu kết hợp gen như thời này mà có đống giáp dành cho bọn kết hợp gen đấy
Lão Cuồng Nhất Lang có tuyệt kỹ Tấm Khiên Mộc Long thì chứng tỏ là lão ý cũng qua được thần Cây rồi.Ở mấy tập đầu thì theo lời lão Fuk-quản gia của nhà Cuồng Long kể về tình cảm của Cuồng Nhất Lang thì đúng là lúc đầu lão ta chỉ lấy vì cái quyển từ điển hình xếp thôi nhưng mà tình yêu thì cũng chả thể nào mà đoán biết được...Với cả cũng phải thông cảm chút,đầu đuôi cũng là tại lão ý bị bà vợ cắm sừng thôi




Thế chẳng lẽ là thời gian Cuồng Nhất Lang dắt cả nhóm bị dính Duy Ngã Độc Tôn đến chỗ phòng hành hình nó dài lắm sao
TV mình phong phú là tốt cần gì phải xoắn ba cái lẻ tẻ.