Hèm hèm.. xin các bạn cho một tràng pháo.. chữ.. clap clap.. rồi, giờ mời các bạn an tọa để SQ tường thuật gián tiếp lại bữa offline đẫm máu và nước mắt

Loading... please wait....
Như đã hẹn, đúng 4h45 hắn bước ra khỏi nhà.... hôm nay hắn chơi 1 bộ xì-tai đen từ đầu đến... gót chân. Đang trên đường tới điểm hẹn thì điện thoại vang lên.. hắn nhìn trước ngó sau cẩn thận móc con dế N70 ra "À lố !". Một giọng nói trầm trầm đến ghê rợn người vang lên "Hừm, anh đang ở đâu vậy ? Xin lỗi nãy giờ em chạy vòng quanh thành phố 10 lần rồi mà vẫn chưa tìm ra cái quán quái quỷ ấy !" À, đối tác gọi điện cho hắn. Hắn đáp lại 1 câu gọn lỏn "Lấy ilbi kề vào cổ thằng nào thấy ghét rồi bắt nó chỉ. Thế nhé !" rồi tiếp tục đi.
Điểm hẹn là 1 quán trà thường được giới xã hội ngầm GVN chọn làm nơi tập kết, yên tĩnh và rộng rãi như quán cafe ở Kerning. Danh sách tham dự cuộc họp hầu hết là các trùm đại ca có máu mặt ở Cass. Bao gồm (từ phải qua trái):
Men in black: một trong những đại gia nổi tiếng với các món nghề lừa đảo tại Cass.. chuyên làm giàu trên mồ hôi nước mắt của đồng loại. Trong lốt 1 cô gái ngây thơ xinh đẹp, hắn đã nhiều lần cướp đoạt trái tim của bao chàng trai sau khi để lại vài cú crusher. Nắm giữ đường dây cung cấp "những cô gái chân dài" nổi tiếng, hắn nhanh chóng trở thành 1 đại gia ở chợ đen với biệt danh The BO$$. Hắn từng vác mega ra dọa sẽ dùng tiền đốt nhà GM nếu GM bắt hắn. Ko trang web được mark "Over 18 exit" nào mà ko có mặt hắn (over 18 exit là phim hoạt hình, đừng tưởng bở

". Hắn chính là SQ :'>
Men in yellow: không nói chắc ai cũng nhận ra hắn. Một chuyên gia ks và tán gái. Thành quả lớn nhất của hắn là đã dụ dỗ được 1 trong những hoa khôi guild chuối "theo chồng bỏ cuộc chơi". Mặc cho người đời căm ghét, hắn vẫn chễm chệ nắm giữ cấp độ cao nhất của guild chuối: cấp "Con Vịt (Duck)". Theo tin tình báo cho biết, hiện nay hắn đang bị biến chất... từ một chàng trai dũng mãnh đã trở thành 1 chàng trai sexy với chiếc kẹp tóc xanh lá cây trên đầu... omg.. gods bless him ! Hắn chính là VVap hay còn gọi là ZZ.
Trưởng môn giáo phái Toàn Chân Thối: đây cũng là 1 người đặc biệt của guild chuối. Ai chưa từng biết mùi tất thối của nhân vật này chắc chắn chưa bao giờ chơi Cass hoặc nghe danh Chuối ko thơm. Mùi hương quyến rũ này đã từng làm say đắm biết bao chàng trai (mặc dù sau đó hầu hết phải nhập viện vì bị viêm phế quản thời kỳ cuối.. ack ack..nạn nhân chính là CuteSun). Xuất hiện trong bộ quần áo cái bang "ko còn chỗ nào để rách hơn nữa", mụ ta còn dắt theo cả 1 đội ăn xin bảo vệ. Mụ nhẹ ngàng... nhổ toẹt 1 bãi nước bọt xuống chỗ ngồi, hiên ngang gác chân lên ghế, đúng là một phong cách khiến ai cũng phải khâm phục. Vâng, đó chính là trưởng môn đời thứ nhất của Toàn Chân Thối: Lit Thôi Chấn !!!
Men in mắt ve chai: đây là nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới ngầm. Với bộ mặt thư sinh, có lẽ các bạn sẽ tưởng tượng rằng hắn rất hiền. Nhưng ko, bạn đã lầm. Thật ra hắn là người đứng đầu của 1 tộc người cá: Cá mòi. Ít nói, cẩn thận trong từng cử chỉ, luôn mang theo 1 thanh Doombringer trong người, hắn sẵn sàng làm thịt tất cả mọi đối thủ. Cá kèo, một trong những tộc người cá có gây thù chuốc oán với tộc Cá mòi là nạn nhân trong cuộc họp này. Sau cuộc huyết chiến với Cá kèo năm ngoái, nay nhân dịp tái ngộ, hắn ko do dự xử hết 1 dĩa Cá kèo nướng với một phong cách dã man nhất, tàn bạo nhất ! Trước khi về hắn còn ko quên ném lại 1 câu "Ta sẽ páo chù lần nữa"... Hắn chính là: Vua cá mòi !!!
Loading.. please wait....
SQ xin tiếp tục giới thiệu danh sách, lần này là từ trái qua phải:
Mr Boss: đây là một nhân vật mới xuất hiện. SQ ko có nhiều thông tin về nhân vật này. Chỉ biết đây là 1 trong những ranger lv cao của Cass. Người này đã từng nhiều lần bước vào hang ổ của chuối ko thơm để câu cá nhưng đều thất bại, đâm ra thất chí mà gia nhập giáo phái khác. Vâng, xin 1 tràng pháo chữ cho super_boss... mod box Diablo ^^
Mr Silent: Người ta thường nói im lặng là vàng trong thế giới ngầm. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy luật đó, suốt cuộc họp hầu như chỉ nghe được 1 tiếng Ừ của người này. Một nhân vật vô cùng bí hiểm.. bí hiểm nỗi bi giờ tên gì SQ cũng ko biết luôn. =.=" Vâng, đó chính là chiến hữu của Mr Boss.
Tiếp theo là những đệ tử của giáo phái Toàn Chân Thối, xin hãy hướng mắt nhìn về phía xa
(cố gắng mở mắt to 1 chút, chỗ này tối quá đèn flash cell phone ko đủ). Khi đã biết trưởng môn đã được an toàn tuyệt đối, 2 nhân vật này đã rút đi trong im lặng.
Đệ tử 1: no profile for this guy. Một trong những em trai của Lit Thôi Chấn.. nghe đồn gia đình này đông anh em như các đứa con của Âu Cơ và Lạc Long Quân. SQ xin miễn bình lựng vì rất sợ ăn tất thối !
Đệ tử 2: chà chà.. biết nói làm sao đây. Nếu cô bé này chơi maple thì SQ ko do dự bỏ ngay 1 phiếu vote cho female xinh nhất Cass. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho cô bé, SQ ko post hình cận cảnh. Ai có khả năng chịu đựng mùi tất thối hãy liên hệ với Lit để đăng ký 1 chân em rể để chờ xét duyệt. Thật may mắn cô bé đã qua tuổi 18 nên các bạn cứ yên tâm, đây ko phải là tảo hôn
Loading... please wait...
No Face Gal: nhân vật này có bệnh dị ứng với ánh sáng đèn flash nên nhất quyết ko chịu đưa mặt ra cho SQ chụp. Là một nữ nhi hào kiệt của guild Chuối, nổi tiếng với câu nói bất hủ "Con gái chơi game mà ko biết hack thì như mèo ko biết ăn cá". Quả thật, trình độ hack của female này rất thượng thừa, từ gunboud, Mu cho đến maple, ko game nào cô chịu đầu hàng GM. Một tràng pháo tay dành cho wicth8 ^^
Còn đây là những hình chụp cận cảnh ghi lại các thời khắc đáng nhớ:
Cá mòi: Anh ơi ! Sao con cá kèo này nó ko đẹp trai giống em ! Thôi để em xử nó luôn nhé... *cúi xuống* cái tội xấu xí cho mài chết nghen con !
Lit Thôi Chấn: ối giời, trông nó trần truồng bong bóng thế kia mà ngon phết nhỉ ?
ZZ: Thôi em thua, ăn nữa tối về vợ chê em íu mất !
Hehe... đến 8h30, vì lý do kỹ thuật nên tất cả phải ra về sau trận ks mệt mỏi. Tất cả cá kèo đã bị tiêu diệt. Chỉ còn SQ với wicth8 đi tăng 3.. hình ảnh đã bị censored *over 18 exit*

Hẹn mapler HCM vào dịp năm mới ! ^^ Merry xmas and Happy new year !!!