Historie

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vừa xem qua thấy là về Hannibal mà :1cool_byebye:
Có truyện nào hay về Thành Cát Tư hãn ko nhỉ , có Chingis Khan( Mitsuteru Yokoyama) và Horizon mà chẳng có truyện nào nêu đủ khí chất của ổng :5cool_sweat:
thiên tử truyền kỳ 8 - thương thiên bá hoàng :6cool_boss:
 
thế mới thể hiện bá khí của Thiết Mộc Chân chứ :6cool_boss:
Lão troll àh :1cool_byebye: cái này võ hiệp trá hình chứ lịch sử cái gì, Thiết Mộc Chân gì mà tung chưởng ầm ầm =))
 
Trong lịch sử Alexander bá vậy hả ta? Mấy chap mới nhất một mình xông pha chiến trường cắt đầu hàng loạt...
 
nhắc alexander mình lại nhớ đến cái bài nàyo|^_^|o

 
đá lên phát, Trẻ đã mua bản quyền và sẽ ra mắt trong thời gian tới !lovesend
321251125_841701610234882_7385593034117020749_n.jpg
upload_2023-1-3_21-12-42-png.468349
 
Thích truyện này mà nó ra hơi lâu, chờ khi nào xong chắc mới đọc lại 1 lượt.
 
đọc tiểu sử ông Eumenes này thấy ổng nhọ vãi nồi
 
Đánh thua thì chịu chứ nhọ gì
Cơ bản là có tài nhưng cấp dưới nó không phục vì không phải dân Macedonia, có lòng trung thành nên cố gắng giữ thành quả đế chế do Alexander xây dựng thì bị binh lính nó phản. Theo như câu cửa miệng ta thường hay nói là : "Có cố gắng nhưng không đáng kể" !choo
 
Cơ bản là có tài nhưng cấp dưới nó không phục vì không phải dân Macedonia, có lòng trung thành nên cố gắng giữ thành quả đế chế do Alexander xây dựng thì bị binh lính nó phản. Theo như câu cửa miệng ta thường hay nói là : "Có cố gắng nhưng không đáng kể" !choo
Thời đó lãnh chúa vs hoàng tộc nó mạnh vl có lật kèo lắm
 
Thời đó lãnh chúa vs hoàng tộc nó mạnh vl có lật kèo lắm
Lão làm phó cho Alexander thì cũng không yếu, chủ yếu thời đó dân tộc khác nhau mà leo cao sao lính nó nể. Như trong Punic war 1 giữa Carthage với Rome ấy, tuyển 1 lão sparta về làm chỉ huy để cứu khỏi bị Rome xâm lấn, đánh mới ăn được phát là sút liền!haha cuối game Rome nó cho Carthage ăn cớt
 
Lão làm phó cho Alexander thì cũng không yếu, chủ yếu thời đó dân tộc khác nhau mà leo cao sao lính nó nể. Như trong Punic war 1 giữa Carthage với Rome ấy, tuyển 1 lão sparta về làm chỉ huy để cứu khỏi bị Rome xâm lấn, đánh mới ăn được phát là sút liền!haha cuối game Rome nó cho Carthage ăn cớt
lão tướng la mã thua trận đó cũng cứng vl, thua trận bị bắt sống hứa nếu thả về rome thì sẽ khuyên hội nguyên lão dừng chiến k đc thì sẽ chịu chết, đc thả về rome thì lão kêu gọi đánh tiếp đi, tụi kia ngu lắm đi rồi quay lại catharge chịu chết !belly
 
lão tướng la mã thua trận đó cũng cứng vl, thua trận bị bắt sống hứa nếu thả về rome thì sẽ khuyên hội nguyên lão dừng chiến k đc thì sẽ chịu chết, đc thả về rome thì lão kêu gọi đánh tiếp đi, tụi kia ngu lắm đi rồi quay lại catharge chịu chết !belly
Vậy mới được xây tượng !belly. Coi cái oversimplified thằng củ lìn Rome đánh nhau nhây vl, cứ build hạm đội > ra biển > gặp bão > chìm > build lại hạm đội, tụi Carthage thấy Rome nướng lính cũng hốt !bung2.
 
Vậy mới được xây tượng !belly. Coi cái oversimplified thằng củ lìn Rome đánh nhau nhây vl, cứ build hạm đội > ra biển > gặp bão > chìm > build lại hạm đội, tụi Carthage thấy Rome nướng lính cũng hốt !bung2.
rome lì mà, lực mạnh vl, vài chục năm sau đó hannibal công thẳng vô đất Ý, giết 1 legion nó đẻ ra 2 legion đấm tiếp, mà thời đó là lính là dân giàu tự trang bị, 100 năm sau tới marian reform, lính là nông dân đc cấp trang bị cho thì spam còn tởm nữa !lovesend
 
rome lì mà, lực mạnh vl, vài chục năm sau đó hannibal công thẳng vô đất Ý, giết 1 legion nó đẻ ra 2 legion đấm tiếp, mà thời đó là lính là dân giàu tự trang bị, 100 năm sau tới marian reform, lính là nông dân đc cấp trang bị cho thì spam còn tởm nữa !lovesend
Hồi đó buff cho hanibal tí thì thịt dc rome r chứ rome giàu lắm k giết ngay dc đâu
 
Back
Top