Hannibal back door hy vọng có thể ép rome hàng, mà đám rome lì đóng cửa tử thủ cho mày muốn làm gì làm, hannibal có vũ khí công thành quái đâu nên đi đốt phá vớ vẩn thôi, tới hồi chuyển xuống phía nam nhận hỗ trợ thì đã mất thời cơ, rồi còn bị scipio đánh ngược lại.Hồi đó buff cho hanibal tí thì thịt dc rome r chứ rome giàu lắm k giết ngay dc đâu
Tính ra làm tướng giỏi bị đám chính trị gia bóp cũng chết, ông già của hannibal cũng bị bóp hồi punic 1

Có đám la mã thì khác vì tướng tự quản quân luôn, càng đánh thắng trận càng giàu càng tuyển thêm lính nên la mã bành trướng vkl, nhưng vì thế nên lính trung thành với tướng chứ k trung thành với nhà nước, từ đó nội chiến liên miên

, qua Punic war 2 thì đã phải cống nộp cho La mã 1 thời gian nên teo tóp trong khi thằng kia nó phình ra lại càng đuối. Coi oversimplify nó phân tích cũng hài lắm, lúc mới thành lập thì La mã nó theo cơ chế nghị viện, có 2 thằng nắm trùm, nhưng nhiệm kỳ chỉ được 1 năm, trong 1 năm đó ông nào cũng ráng giành chiến tích để được ghi danh, nên máu chiến vcl, còn Carthage thì ông nào cầm binh để thua thì nó đóng đinh cmnl nên hay rén 
