History's strongest disciple Kenichi + AIKI: Võ công và nữ nhi.

Bạn sẽ chọn đường nào?


  • Total voters
    194
Junazard đánh nghiêm túc khéo phải cân cả Hongo + Sakaki :3cool_nosebleed:
 
nhưng quan trọng anh ấy là phe đối nghịch với main char, R.I.P :(.

---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:15 ----------

Thằng Zenazad đánh với trưởng lão 3 ngày còn chưa phân thắng bại mà đánh với Hongo một tí đã thọt thế này thì sỉ nhục trưởng lão quá =)

mấy cha lương sơn từ đó tới giờ đánh theo lối giữ mạng đối thủ mà, đâu có như anh hongo liều chết mà đánh thế kia :-<.
 
AIKI chap mới mãi hông ra TT__TT
 
1 phút mặc niệm cho demon god,anh chưa thể hiện đc nhiều đã ra đi ...
 
thể hiện đc nhiều quá đi còn gì nữa, nhưng vẫn thua vì ý chí và dam mê võ thuật của god fist quá mạnh mẽ.
 
đúng là k theo phe main char có khác , 1 hit die luôn , quá buồn cho anh demon god =))
btw , em miu arc này là coi như bị anh ken soi hết từ đầu đến đuôi rồi nhỉ :)) , tác giả vẽ nữ ngày càng nuột , làm 1 cái H-dou thì tuyệt :">
 
nhìn có vẻ ảo nhưng trong thực tế nhiều ng mạnh hơn cũng đứt vì 1 đòn của kẻ yếu hơn đấy
 
chết kiểu chủ quan khinh địch chưa xài max lv skill có sẵn lên die=)), chỉ tại mạnh quá mới xảy ra cớ sự thế=))
 
Kiểu 1 thừng cầm súng lục 1 thằng cầm ak ấy mà. Tuy thằng cầm ak bắn mạnh hơn, khỏe hơn, liên thanh các kiểu hơn đứt thằng cầm súng lục..... nhưng ăn 1 phát súng lục cũng dẹo. CHung quy là đầu tư ATK quá mà ko tăng DEF. Xonggặp thằng xài bình máu nhiều mà ko dứt điểm được nó thì đương nhiên sẽ bị nó chọt lại thôi =))
 
Aura của Kenichi khủng thật :-s. Tội nghiệp anh quỷ chỉ vì một phút nông nổi muốn mind break em Miu :(
 
Haizzzz, cá nhân mình thấy đoạn này tác giả xử lý hơi bị dở :4cool_baffle:, tự nhiên làm hỏng hết cả 1 nhân vật mà mình đã tốn nhiều công sức mới xây dựng đc. Thực sự cảm thấy Matsuena ko khai thác đc tối đa sức mạnh của DemonGOd, thật đáng tiếc :4cool_confuse:
 
đệch mịa tội nghiệp cho demon god quá, không có akisame ở đó để cứu :-<. Cân đc trưởng lão mà ra đi thế này thì :-<.
 
Thôi anh ấy cũng già rồi.
Mình nghi tác giả viết đến đây thì kiến thức cóp nhặt về Pencak Silat cũng hết nên phải cho anh Demon God ra đi =))
 
Đòn cuối có vẻ như cả 2 tay đều là fake hand, nhờ vị trí đứng thuận lợi Akira có thể ra đòn Kick Thrust ở cả 2 tay mà cứ như là đang ra Yin Yang Ultimate Thrust khiến cho Jenazad bất ngờ, cứ mải lo tìm né true hand mà ko đề phòng true kick, nếu lão ý quyết rút lui thì có lẽ cũng chỉ bị trọng thương chứ không đến nỗi chết, cũng có thể vì lão tính chắc bài để có thể ăn nốt Sasaki, có thể nói là chính sự tự tin đã giết chết Jenazad...đúng là đen :9cool_too_sad:

Mặc dù cách thức thắng thì cũng không có gì để nói, tuy nhiên để God Fist thắng quả này là quá ảo, vừa đánh 1 trận bán sống bán chết với Sasaki, đối phương mạnh hơn, kinh nghiệm cao hơn, lợi thế sân nhà.....2 vs 1 thì còn hợp lý chứ 1 vs 1 mà thế này thì hơi bị buồn cho Jenazad......chỉ vì 1 khoảnh khắc khinh suất mà trả giá bằng cả mạng sống, nếu ra đòn kết liễu Akira từ đòn Yin Yang Ultimate Thrust thì xong rồi.....:8cool_cry:
 
Quả cuối Junazard nó đoán đc tay ra đòn của Hongo nhưng ko ngờ đc chú Hongo chơi trò đá vào tay nên thọt.
Cái vấn đề là sau trận này tác giả đã ngầm khẳng định phe chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng dù cho đối phương có khủng khiếp ntn đi nữa. Chưa kể cái kiểu thắng đậm mùi "nỗ lực hơn tài năng" nghe rất đạo đức giả :8cool_tire:.
 
giờ mới thấm thía câu nói của elder, bất cứ thằng nào trong lương sơn cũng có thể hạ lão :-<. Đúng thật là không ngờ, siêu nhân bất cẩn cũng phãi ra đi.
 
Thiên thời địa lợi
chiến đấu cũng cần chút may mắn
thôi kệ cứ để cho anh god thọt cho rồi
 
Chưa kể cái kiểu thắng đậm mùi "nỗ lực hơn tài năng" nghe rất đạo đức giả
thực tế cũng đầy chứ có phải là hiếm đâu=))
btw, anh demon god thua vì quá mạnh nên ko có ý chí quyết tử như mấy vị kia. Cũng như trong đá bóng, Bayern rõ ràng lấn lướt hơn mà vẫn bị Chelsea thọt chết đấy thôi
 
Đúng là sức mạnh niềm tin. Tên Hongo chết đi sống lại 2-3 lần, còn lão Jenazard chết có 1 phát là đi luôn. Quá kém quá kém. :7onion51:
 
Back
Top