History's strongest disciple Kenichi + AIKI: Võ công và nữ nhi.

Bạn sẽ chọn đường nào?


  • Total voters
    194
Ờ, vừa đọc lại, thấy cũng đúng, nhầm tý sry :3cool_shame:
Chính ra cũng phải đọc kỹ mới thấy tác giả vẽ tình huống rất chi tiết. Nhưng cái kiểu bày turn 1 tính đến turn 2 này cũng bựa, lỡ Junazard nó đổi ý đấm vào đầu thì :6cool_beat_shot:
 
Ai bảo đánh mà cứ cười . Cười từ đầu đến cuối, thua, chết... hơi nhảm.

Vậy nên mới bảo là thua về tenacity. Thi đấu éo có chuyên tâm thì thua là đúng. :7onion51:
 
lol thằng Jihan vẫn còn sống :3cool_shame:
 
1 Thằng chết trò, 1 thằng chết thầy, chắc dễ cảm thông lắm đây.....:3cool_shame:
 
Ờ, Junazard nói như thể đây là lần đầu bị đánh bại, vậy trận 3 ngày với trưởng lão là hòa à?
 
Nhớ là do trưởng lão bận quá phải đi, nên coi như là chưa thua, đây chắc là lần đầu thất bại rồi, thua phát chết luôn, nghe cũng akay nhỉ :4cool_cold:
 
đệt ! một thằng vớ vẩn tưởng chết từ đời nào giờ lôi lên sống nhăn răng ! còn anh demon bá đạo lại chết nhảm shit !
 
Ờ, Junazard nói như thể đây là lần đầu bị đánh bại, vậy trận 3 ngày với trưởng lão là hòa à?

hòa mà, đánh chưa xong thì jun chạy mất
 
Thằng đấy 99% là Berserker rồi :9cool_pudency:
Mà thế quái nào lại có đoạn Elder ngồi chém gió với Junazard như 2 buddy thế nhỉ :5cool_ops:
 
chắc là từ thời Junazard chưa biến chất :-?

thằng Berserker này về sau chắc lại đánh nhau với anh hermit :))
 
Chỉ mong đến khúc Ken đấu với thằng đệ tử của One Shadow thôi :x
Mà khéo khúc đó phải nằm trong mấy tập cuối quá, nếu thế thì còn xa lắm :(
 
trận cuối là lúc 2 anh ý mò đến cánh cửa master , cuối trận anh ken ngộ ra chân lý bước lên ngưỡng master trước nên thắng nửa chiêu =))

chỉ mong k bị đánh thảm như hồi đánh với kanou rồi mới bật lại thì hơi nhảm ...
 
Nhân dịp ra chap 500 xin phép đào cái mộ này lên :-s.

Freya không mang gậy đánh thế nào đây 8-}. Còn mấy cặp girl vs girl toàn các em mình thích toàn ở bên Yomi =((.
 
Dự là chú đeo kính sẽ bị thằng ogata đập thừa sống thiếu chết :4cool_doubt:
 
Rất trông mong thằng Kenichi sẽ đánh thua Berserker, cứ thắng mãi thế thì đọc truyện nó nhàm chết được :-??
Làm vậy gây cho đọc giả cái cảm giác: Dù có máu lửa đến đâu thì cuối cùng nhân vật chính cũng thắng.
Cho nó thua 2, 3 ván (ít nhất) thì vẫn làm cho có cảm giác hơn.
 
Mình cổ vũ Chikage và Sieg thôi, mấy cặp kia kệ :)).
 
Chikage thì thắng là cái chắc rồi, còn Sieg dự là thua :9cool_pudency:
 
Back
Top