History's strongest disciple Kenichi + AIKI: Võ công và nữ nhi.

Bạn sẽ chọn đường nào?


  • Total voters
    194
Vẫn hi vọng là thằng Sieg nó thắng
mà đội ngũ bên yomi có vẽ áp đảo hơn
 
Yomi có cặp Chikage với Odin có vẻ không cân lắm, còn lại thì cũng tầm như nhau. Sieg tư chất cao vút tự train cũng có thể lên master, chẳng lẽ lại thua :(.
 
freya cũng đc 1 master dạy còn gì, có phải shjt đâu:3cool_angry:
chỉ có kèo chikage là ko ổn tí nào thôi
 
Em nó còn phải kiếm cây gậy đã rồi lại tính đến chuyện đánh đấm :9cool_too_sad:.
 
không ai để ý thằng đeo kính nhỉ ? :))
 
ý là nói cái anh hay bị vợ gọi ấy hả :-s .
 
Thằng ấy chưa đến lượt đâu, cứ đợi cho mấy em nhỏ đánh nhau xong đã :3cool_angry:.
 
đeo kính thì chỉ là ở giữa khoảng master với disciple thôi, tuổi tôm đòi bơi với saint fist
 
thằng odin từ khi nó ngồi xe lăng thấy khí thế bá đạo mà không bik đánh đấm ra sao, còn con chikage thì dìm hàng tới tận bây giờ mới sắp sửa đc show skill :-<. Được gọi là thiên tài mà em nó còn con nít dễ bị dụ quá =)). Mà đa số mấy thằng thiên tài bá đạo trong truyện này đều có bệnh chết người, tục vãi hà, như thằng đệ tử thứ 2 của trưởng lão gần đạt tới mức cực điễm của master thì lại vì bệnh, rồi xong bị saint fist nó thọt cho đi :-<.
 
con của siêu nhân thì bá cmn đạo rồi tính làm gì =)). Má speed anh ấy khủng vãi hả, mấy thánh master tinh nhạy như thế mà anh ấy vù 1 cái mất dấu chả ai để ý mà phát hiện ra khí của anh ấy =)). Mấy thằng ở cấp đầu master của demon god fist mà anh ấy dùng ngón tay để đỡ thì thôi rồi =)).
 
nhưng mà ngay cả Junazard cũng không phát hiện được thì hơi kì, dù sao cũng được PR là oánh 3 ngày 3 đêm với trưởng lão không phân thắng bại cơ mà :6cool_beat_shot:
 
không phãi là không phân thắng bại, mà là khó thắng thôi, hình như có cái chap ổng bị khuỵu xuống thì phải, trưởng lão xài nhu quyền, nên nương tay, ổng mà bật pk lên đánh thiệt thì sợ kill mẹ đối thủ.
 
ko phát hiện vì tính thằng cha đấy chả quan tâm gì đến ba cái vấn đề ấy, và hơn nữa là siêu nhân saiga ngụy trang quá giỏi, ẩn luôn cả ki đi thì phát hiện kiểu gì:))
 
nói là lúc ổng đập tụi vĩ nhân sơ cấp kìa, chả nhẽ đập cái lũ ấy mà chả xài tí ki nào :-ss.
 
Up
Ogata sắp sửa lên thớt \m/
j010.jpg
 
Ogata lên hay là superman lên ;))
 
Coi bộ lão tác giả bắt đầu cho char thăng thật , sau Junazard thì tới Rimi, hy vọng là đừng cho em ấy thăng nữa đường, vài chap sau ngồi bật dậy như Apachai:2cool_go:
Clark Ken hình như chỉ mới tiếp cận cấp master lại dám đi đòi nợ máu với Kensei, không khéo lần này khỏi về nhìn mặt vợ:1cool_look_down:
 
Chỉnh sửa cuối:
Superman kỳ này dễ thọt lắm, cấp cũng chỉ thuộc đám mới vào master còn Ogata thuộc hàng gần đụng trần rồi, thua cả về công lực lẫn kinh nghiệm thực chiến cấp master :v
 
Back
Top