History's strongest disciple Kenichi

@manga06: Vô xong rồi 3 ngày là lụm xác à =))
Cái command sambo không phải võ của đặc nhiệm thì là gì
Cảnh sát Nhật tập Judo đấy, có môn judo dùng dây và gậy/dùi cui nữa (thật ra là jujitsu) :>
 
@ La Hire: quote lại làm gì thế :-/
 
Vladimir Putin cũng tập Judo thì phải, cứ vào đấu là lão ấy vô đối vì đâu ai dám quật :'>
 
Không chỉ tập mà là đai đen đó ;;) có mấy tấm hình chụp không mặc áo người đô không thua gì Akisame :))
 
Võ thuật chỉ để giúp mình mạnh hơn mà thôi. Rồi sau đó dùng sức mạnh đó thế nào là tùy từng người. Tôi hiểu biết nông cạn nhưng cũng nói trong giới xã hội đen thế giới dân Việt Nam không nhất cũng nhì (về mặt võ thuật). Tất nhiên các anh công binh VN dùng võ gì thì mỗi các anh ấy biết =)

Hiện giờ võ nào cũng đang được dùng trên mặt sáng, mang tính biểu diễn và thi đấu là cao, ra ngoài đường thì vẫn nhất dao phay nhì mã tấu, mặt chiến đấu thật của võ không được dạy công khai =) Nếu có thì chắc vẫn chỉ có Muay Thai với đòn chỏ và đầu gối.

Ngoài ra các môn nhu quyền như Hapkido hay Aikido cũng khá hiểm nếu *cough* bạn muốn. Mà xa chủ đề quá rùi ta. Chap mới ra chưa vậy?
 
bộ này giờ cỡ 2,3 tuần mới ra 1 chap thì lấy đâu chap mới nhanh thế 8-}.Giá mà nó ra 1 ngày 5,6 chap như lúc trước thì :'>
 
Hm dạo này nó ra chậm quá chả bù cho lúc trước một lúc ra vài ba chap đọc sướng mắt. Mà sao topic lại nói về võ thuật vui quá vậy anh em?
 
Phải chờ tác giả vẽ nữa nên dĩ nhiên phải chậm thôi =((
 
Truyện bắt đầu thời kì đóng băng hàng tuần thậm chí hàng tháng như mấy truyện khác-_-
Bàn đến truyện mà ko bàn đến võ thuật thì đâu còn zui:D
 
Hồi mình bắt đầu đọc truyện này chưa xếp vào mục ecchi, giờ thì được xếp vào rồi...chả hiểu bắt đầu từ khúc nào :))
 
đuổi kịp tác giả rồi thì một tuần hoặc hai tuần một chap .
đến tận mãi sau nó mới dịch bộ này nên hồi đấy ra một lần chục chap là đúng rồi .
 
Thôi..phàn nàn dzì nữa...nó ko freeze la may rồi >_>...giống như change guy...cả nữa năm ra 1, 2 chap >_>....
 
bộ này hot mà sao freeze nổi.Chưa có chap mới thì bàn về chuyện cũ vậy.Tình hình là ko hiểu em shigure đối đãi với ken thế nào :-/.Bảo love thì ko giống vì có thấy nó ghen tuông gì như con miu đâu,nhưng nhiều lúc thấy nó lại thân mật thái quá với chú ken :'>
 
Shigure-san là dạng dumb/carefree mà, ba cái vụ tình yêu không có đâu.
 
Shigure thi có thể chưa yêu đương gì lúc này, nhưng cách cô nàng này đối xử với Kenichi thì hơi quá mức bình thường một tí. Mà nhớ là Miu có định nói gì đó về Shigune nhưng lại thôi có lẻ mấu chốt nằm chổ đó. Anh em nào không nhớ thì click here
 
Shigure-san là dạng dumb/carefree mà, ba cái vụ tình yêu không có đâu.
cái đó thì chưa chắc đâu nhé,tại ở ryozanpaku toàn loại có tuổi chứ đâu có ai trẻ trung,hồn nhiên như anh ken :'>
 
chắc bà Shigure là dạng ngoài lạnh trong nóng.Có thể xem Ken là đặc biệt hoặc chỉ xem Ken như thằng nhóc.Nhớ cái vụ kể quá khứ của Shigure ko."Nếu là Kenichi thì được.."(lúc ông hiền triết siêu nhân hỏi có được kể với KEn ko)
 
321,chú ken win,thằng phản bạn takeda đã bị trừng trị đích đáng :hug:
 
Vì y dám đối đầu nhân vật chính nên đó là kết quả tất yếu
y mà thắng thì tác giả sẽ có chuyện =))
P/S :
Thằng Takeda lởm quá
đánh bao nhiêu là auto-rymth,bị chú Kenichi cho 1 cú chỏ là lăn ra sủi bọt rồi
phí mất 2 chap mô đi phê thằng em
 
auto-rymth hạng ruồi của takeda sao bì với cú chỏ của anh ken:'>.Dù sao em nó cũng lì lợm múa thêm được vài đường nữa để gãi ngứa cho anh ken ;))
 
Back
Top