History's strongest disciple Kenichi

Kenichi nó thuộc loại mâu thuẫn,đánh thì sợ đánh đau đứa nào mạnh ngang hoặc hơn mình ...và cứ như thế nên cứ bị áp đảo lúc đầu mãi...
y chỉ đánh thẳng tay với đứa nào yếu hơn ...
ngược lại thì đúng hơn ;)).Chú ken theo đuổi mục tiêu thắng nhưng ko làm đối thủ bị thương nên gặp mấy đứa yếu hơn= dễ thua hơn =))
 
Chú Ken muốn làm truyền nhân của cụ Ba Gió nhưng khả năng chưa đủ =)) Mà nói trắng ra anh này không dám đánh với người mạnh hơn mình, sợ chết là 1 sợ thua là 2. Anh chỉ sung khi phải bảo vệ người iu thôi. Mà đáng tiếc là trình anh vẫn không bằng người iu anh =))
 
chú ken ko đánh nhau vì mấy lý do vớ vẩn chứ ko phải ko dám đánh.Chú ấy học võ để bảo vệ kẻ yếu nên ko đánh lung tung.Trình chú ấy hơn con miu đấy chứ thua gì,tại đánh với con bé thì chú ấy chỉ còn cỡ 10% phong độ thui ;))
 
Từ chap 1 đến giờ chú ấy chỉ chạy về khóc với Doraemon khi bị mấy bạn trùm đập thôi. Vừa vào trận nghe mấy cái tin gió bị khè cho là sức mạnh còn có 1% đánh đấm gì.
 
ông già của lương sơn bạc vô đối xài có 0,0001% đánh 2 đứa (tập luyện) mà mạnh kinh khủng rùi còn nhấc cả xe tăng lão này điên cuồng quá:-ss
 
Từ chap 1 đến giờ chú ấy chỉ chạy về khóc với Doraemon khi bị mấy bạn trùm đập thôi. Vừa vào trận nghe mấy cái tin gió bị khè cho là sức mạnh còn có 1% đánh đấm gì.

Đâu nào :-j còn chạy về khóc với Doraemon là khi thấy đám bạn đứa nào cũng có Limit Break, riêng mình không đấy chứ.Vào trận chỉ cần nghe cái gì đụng chạm em Miu hay blah blah gì đó là Fury Mode đánh như điên ngay
 
Miu nổi điên mà có óanh thắng Kano Shou đâu nào? thế nên Kenichi FTW!!!!!!!!!!!!!!
 
ông già của lương sơn bạc vô đối xài có 0,0001% đánh 2 đứa (tập luyện) mà mạnh kinh khủng rùi còn nhấc cả xe tăng lão này điên cuồng quás
cái vụ này thì quá điêu.Lão mới dùng 0,0001% mà quất 1 phát hai đứa bay xa,nếu dùng 100% thì chắc bay cao ốc =))
Từ chap 1 đến giờ chú ấy chỉ chạy về khóc với Doraemon khi bị mấy bạn trùm đập thôi. Vừa vào trận nghe mấy cái tin gió bị khè cho là sức mạnh còn có 1% đánh đấm gì.
thử ăn hiếp bạn bè chú ấy hay em miu xem,dù là master chú ấy cũng đánh ấy chứ ;))
p/s:mà đến giờ vẫn ko hiểu tình cảm con shigure dành cho chú ấy là gì nhỉ,liệu có phải là :'>
 
I'm Happy. Let's Bath Together agian sometime là tự hiểu rồi :'>
Vui nhất lúc đó là mặt Miu với Ma Kensei =))
 
Shigure có expression cute nhất truyện ::(
Mai sau đúng là type MILF :'>
 
Shigure xét về võ công, xét về body, xét về tính tình đều ăn đứt Miu :'> cả tuổi cũng ăn đứt :'>
 
Mới 2x thôi, trẻ lắm :x
Cả số lượng doujin cũng ăn đứt
 
đã có chap mới,lão akisame tưởng chú ken đấu vì ria mép của lão chứ ko nghĩ thằng đệ tử coi gái trọng hơn thầy =))
 
Đã là thằng đàn ông, có mấy thằng qua được ải mỹ nhân, huống gì em Miu chính là lý do mà anh Ken muốn học võ :))
 
Dựa vào tuổi Akisame và tuổi Shigure lúc mới gặp Aki thì tính ra Shigure bây giờ đầu 2 đít khoảng 2-3 là cùng :-?

Có ai biết quyển này limit tuổi là bao nhiêu không. Chứ toàn Big B**** thế này + cảnh nude 1 đống mà cho trẻ con đọc thì :-?
 
13+ là được rồi.
Thằng Kenichi thích Mui chứ vẫn rất trọng các thầy nên bảo trọng sắc quên thầy là sai :))
 
bảo trọng sắc quyên thầy là không đúng như bên sắc bên thầy bên sắc nặng hơn thì có lẽ không sai đâu :))
 
Cái đó là đương nhiên chả có gì phải bàn.
Note: các bạn đang nhìn thấy 1 yandere. hắn ta không phải người bình thường nên xin đừng quan trọng bài của hắn quá.
 
Back
Top