mình có quen 1 bạn gái
2 đứa yêu nhau khoảng hơn 1 tháng
thì thấy mấy ngày gần đây thái độ của bạn ấy lạ lắm.
trong 1 bữa mình ghé chơi nhà cô của bạn ấy(mình hay ghé, nhà cô bạn ấy là tiệm uốn tóc, bạn ấy tơi học trang điểm với cô)
mình thấy bạn ấy nhắn tin với ai đó mà cứ cười tủm tỉm
mình hỏi ai vậy thì bạn ấy nói bạn thân.
mình kêu bạn ấy móc nghoéo với m2inh là những tin nhắn ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè:(
bạn ấy nói ko phải bạn bè mà là bạn thân..... nhưng ko chịu móc ngoéo:(
rùi thì trong khi bạn ấy ra ngoài mua đồ
thì mình tò mò mở điện thoại bạn ấy lên coi(lần trưoc mình mở may bạn ấy lên xem thì thấy 0 tin nhắn=> bạn ấy thường xoá những tin nhắn người khác gửi đến)
thì thấy trong điện thoại có 7 tin nhắn, thằng đó xưng hô là chồng vợ với bạn ấy, rùi mình đọc thấy có đoạn gì thằng đó rủ đi chơi, có vẻ tình cảm lắm
nhưng cái mình bùn nhất là bạn ấy đặt tên trong danh bạ số thằng ấy là KUC KUNG.
mình coi số thằng đó và nhắn tin hỏi: thằng đó là gì của bạn ấy?
thằng đó nói là chồng
rùi tối đó bạn ấy nhắn tin lại và hỏi sao đọc tin nhắn của bạn ấy
mình nói tình cờ
rùi mình yêu cầu bạn ấy giải thích nhựng gì mà mình thấy!
bạn ấy nói mai se~ giai thich ro~ cho mình nghe!!
rùi nhắn tin lại cho mình là : nếu có ai hỏi anh là gì của em thì anh nói là bạn em nha! em chưa mún công bố mối quan hệ bây giờ, vì có nhiều nguyên nhân lắm,, anh phải hiểu cho em, em làm vậy chi vì em và anh mà thôi!
sáng hơm sau bạn ấy nói đừng chở bạn ấy qua nhà cô(bạn ấy đang học nghề ở nhà cô) vì bạn ấy đi công chuyện với mẹ)
sang sau gần 10h` mình gọi điện hõi ban ấy đi chưa vì thường 8h bạn ấy đã tới nhà cô
bạn ấy bảo đang ở nhà
tí nữa mới ghé
mình chạy xuống nhà bạn ấy thì bạn ấy đi đâu mất tiêu
chỉ còn mẹ bạn ấy
mình chạy lên nhà cô bạn ấy và ngồi chơi chừng 15 phút thì bạn ấy ghé!
đi xe của người khác!(mình hỏi xe ai thì bạn ấy nói xe bạn ấy nhưng mình ko tin vì mình chưa bao giờ thấy bạn ấy đi xe này, với lại trên mũi xe phía trước có dáng hình 1 cô gái mặc đồ bikini(có con gái nào đi dáng hình ấy lên xe ko =.=) )
rùi bạn ấy nói chuyện qua quít với mình.
Mình yêu cầu bạn ấy giải thích chuyện trong điện thoại thì bạn ấy nói: thui giờ ko có hứng để nói chuyện đó!!
rùi bạn ấy chuyển sang noi chuyện với cô bạn ấy
chừng 15 phút sau bạn ấy xách xe nói đi ăn lẩu với đám nghệ sĩ(trong đó có thằng đó, thằng đó hơn bạn ấy 7 tuỗi, mình cùng tuổi với bạn ấy)
rùi bạn ấy nói sim bạn ấy bẻ rùi vì điện thoại sóng yếu nên ko ai liên lạc được!!!!
rùi thì bạn ấy đi chơi với đám đó từ 11 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối mới về nhà!
sáng chủ nhật(hôm nay)
mình lên mạng gặp bạn ấy thì bạn ấy nói bạn ấy giận vì hôm qua mình nhắn tin cho thằng KUC KUNG(mình quạu khi thấy bạn ấy đi chơi với đám đó nên mình có nhắn tin thằng KUC KUNG và yêu cầu được gặp bạn ấy nhưng thằng KUC KUNG ko cho)
bạn ấy nói bạn ấy có ở ngay đó nhưng vì giận mình nên cả buối đó ko thèm nhắn tin cho mìinh
rùi mình chủ động gặp bạn ấy
bạn ấy đồng ý
Khi tới tiệm net bạn ấy chơi thì thấy điện thoại bạn ấy có tin nhắn liên tục
vì bạn ấy nói bẻ sim nên mình biết đây là số mới của bạn ấy!!!
mình hỏi sao người khác biết số em mà em ko cho anh biết số đó
bạn ấy nói thằng này nó hay chở em đi học về nên nó biết, và số này em chỉ gọi cho những ai em mún liên lạc, tí nữa em dùng số này nt cho anh biết để anh biết số em.
rùi mình chở bạn ấy tới chỗ cô
trước đó bà cô của bạn ấy gọi điện báo có thằng nào đó kiếm bạn ấy(ko phải thằng KUC KUNG)
bạn ấy kêu mình dừng ở gần đó để bạn ấy chạy vào, vì thằng bạn của bạn ấy nhiều chuyện lắm)
trên đường đi mình có hỏi bạn ấy về vụ chồng vợ trong tin nhắn, bạn ấy nói có gì đâu, tai bạn thân, với lại anh ko thấy trong game audition kêu nhau chồng vợ hoài mà có sao đâu!!!
rùi mình hỏi bạn ấy sao ko công bố quan hệ
bạn ấy nói em ko mún
anh ko thấy máy ca sĩ đâu ai biết nó có bồ mà đùng cái dám cưới à
..............
rùi bạn ấy nói bạn ấy quyết đinh tham gia chụp ảnh lại cho các tờ báo mực tím, hoa hoc trò....(đó là li do vì sao mấy bữa nay bạn đó chơi với nhóm trong giới nghệ sĩ)
rùi bạn ấy nói: anh cứ làm theo ý em là được rùi:(
sẽ ko có gì thiệt hại cho em và anh đâu =.=.
rùi khi tới tiệm bạn ấy vào tiệm nói chuyện với thằng nào kiếm bạn ấy!
bạn ấy nói mình chạy vòng vòng gần đâu, chừng nào thằng đó về thì bạn ấy gọi điện cho mình
rốt cuộc mình tắp vào tiệm net gần nhà bà cô và chơi chừng 1 tiếng thi` ko thấy bạn ấy gọi
nên ghé ngang tiẹm coi thằng đó về chưa
thì thấy tiệm đóng cửa(bà cô với bạn ấy đi bến tre 3 ngày nhưng nói chiều mới đi mà giờ là trưa!!!!)
mình gọi cho bà cô bạn ấy vì số mới bạn ấy chưa cho mình!
mình gọi khoảng 25 cuộc gọi thì bà đó mới bắt máy(hồi trước mình gọi là bắt!! =.=:2T-bunny-(6)::2T-bunny-(6):
rùi mình kêu bà ấy cho mình số fone mới của bạn ấy
bà ấy uh
vậy mà mình doi tới 8 giờ tối vẩn hem thấy bà ấy nhắn gì cho mình
mình gọi lại thì bà ấy nói nhỏ đó ko xài số đó nữa
nên bà ấy cũng xoá số đó trong điện thoại bả rùi
rùi minh hỏi xin gặp nhỏ đó thì bà ấy nói nhỏ đó đi ra ngoài rùi
mình kêu khi nào bạn ấy về cô kêu bạn ấy gọi cho con có chuyện gấp
nhưng tới giờ này luc là gần 11 giờ đêm vẫn hem thấy gì
mình vào yahoo thì nhận được tin nhắn của Thằng KUC KUNG từ chính nick yahoo của bạn ấy
thằng đó nói đừng có đụng đến vợ tao, mún gì thì gọi số điện thoại xxxx tao cho gặp
mà số nó cho là của chính nó :(
mình đáng ko biết phải xử lý thế nào đâyT_T
ai chò mình 1 lời khuyên
xin cảm ơn!!!:(:2T-bunny-(17)::2T-bunny-(46):
p/s: mấy anh mod sữ lại tiêu đề giùm em
chả hiểu sao chưa viết xong tiêu đề đã gửiT_T
bàn phím bị trục trặc
2 đứa yêu nhau khoảng hơn 1 tháng
thì thấy mấy ngày gần đây thái độ của bạn ấy lạ lắm.
trong 1 bữa mình ghé chơi nhà cô của bạn ấy(mình hay ghé, nhà cô bạn ấy là tiệm uốn tóc, bạn ấy tơi học trang điểm với cô)
mình thấy bạn ấy nhắn tin với ai đó mà cứ cười tủm tỉm
mình hỏi ai vậy thì bạn ấy nói bạn thân.
mình kêu bạn ấy móc nghoéo với m2inh là những tin nhắn ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè:(
bạn ấy nói ko phải bạn bè mà là bạn thân..... nhưng ko chịu móc ngoéo:(
rùi thì trong khi bạn ấy ra ngoài mua đồ
thì mình tò mò mở điện thoại bạn ấy lên coi(lần trưoc mình mở may bạn ấy lên xem thì thấy 0 tin nhắn=> bạn ấy thường xoá những tin nhắn người khác gửi đến)
thì thấy trong điện thoại có 7 tin nhắn, thằng đó xưng hô là chồng vợ với bạn ấy, rùi mình đọc thấy có đoạn gì thằng đó rủ đi chơi, có vẻ tình cảm lắm
nhưng cái mình bùn nhất là bạn ấy đặt tên trong danh bạ số thằng ấy là KUC KUNG.
mình coi số thằng đó và nhắn tin hỏi: thằng đó là gì của bạn ấy?
thằng đó nói là chồng
rùi tối đó bạn ấy nhắn tin lại và hỏi sao đọc tin nhắn của bạn ấy
mình nói tình cờ
rùi mình yêu cầu bạn ấy giải thích nhựng gì mà mình thấy!
bạn ấy nói mai se~ giai thich ro~ cho mình nghe!!
rùi nhắn tin lại cho mình là : nếu có ai hỏi anh là gì của em thì anh nói là bạn em nha! em chưa mún công bố mối quan hệ bây giờ, vì có nhiều nguyên nhân lắm,, anh phải hiểu cho em, em làm vậy chi vì em và anh mà thôi!
sáng hơm sau bạn ấy nói đừng chở bạn ấy qua nhà cô(bạn ấy đang học nghề ở nhà cô) vì bạn ấy đi công chuyện với mẹ)
sang sau gần 10h` mình gọi điện hõi ban ấy đi chưa vì thường 8h bạn ấy đã tới nhà cô
bạn ấy bảo đang ở nhà
tí nữa mới ghé
mình chạy xuống nhà bạn ấy thì bạn ấy đi đâu mất tiêu
chỉ còn mẹ bạn ấy
mình chạy lên nhà cô bạn ấy và ngồi chơi chừng 15 phút thì bạn ấy ghé!
đi xe của người khác!(mình hỏi xe ai thì bạn ấy nói xe bạn ấy nhưng mình ko tin vì mình chưa bao giờ thấy bạn ấy đi xe này, với lại trên mũi xe phía trước có dáng hình 1 cô gái mặc đồ bikini(có con gái nào đi dáng hình ấy lên xe ko =.=) )
rùi bạn ấy nói chuyện qua quít với mình.
Mình yêu cầu bạn ấy giải thích chuyện trong điện thoại thì bạn ấy nói: thui giờ ko có hứng để nói chuyện đó!!
rùi bạn ấy chuyển sang noi chuyện với cô bạn ấy
chừng 15 phút sau bạn ấy xách xe nói đi ăn lẩu với đám nghệ sĩ(trong đó có thằng đó, thằng đó hơn bạn ấy 7 tuỗi, mình cùng tuổi với bạn ấy)
rùi bạn ấy nói sim bạn ấy bẻ rùi vì điện thoại sóng yếu nên ko ai liên lạc được!!!!
rùi thì bạn ấy đi chơi với đám đó từ 11 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối mới về nhà!
sáng chủ nhật(hôm nay)
mình lên mạng gặp bạn ấy thì bạn ấy nói bạn ấy giận vì hôm qua mình nhắn tin cho thằng KUC KUNG(mình quạu khi thấy bạn ấy đi chơi với đám đó nên mình có nhắn tin thằng KUC KUNG và yêu cầu được gặp bạn ấy nhưng thằng KUC KUNG ko cho)
bạn ấy nói bạn ấy có ở ngay đó nhưng vì giận mình nên cả buối đó ko thèm nhắn tin cho mìinh
rùi mình chủ động gặp bạn ấy
bạn ấy đồng ý
Khi tới tiệm net bạn ấy chơi thì thấy điện thoại bạn ấy có tin nhắn liên tục
vì bạn ấy nói bẻ sim nên mình biết đây là số mới của bạn ấy!!!
mình hỏi sao người khác biết số em mà em ko cho anh biết số đó
bạn ấy nói thằng này nó hay chở em đi học về nên nó biết, và số này em chỉ gọi cho những ai em mún liên lạc, tí nữa em dùng số này nt cho anh biết để anh biết số em.
rùi mình chở bạn ấy tới chỗ cô
trước đó bà cô của bạn ấy gọi điện báo có thằng nào đó kiếm bạn ấy(ko phải thằng KUC KUNG)
bạn ấy kêu mình dừng ở gần đó để bạn ấy chạy vào, vì thằng bạn của bạn ấy nhiều chuyện lắm)
trên đường đi mình có hỏi bạn ấy về vụ chồng vợ trong tin nhắn, bạn ấy nói có gì đâu, tai bạn thân, với lại anh ko thấy trong game audition kêu nhau chồng vợ hoài mà có sao đâu!!!
rùi mình hỏi bạn ấy sao ko công bố quan hệ
bạn ấy nói em ko mún
anh ko thấy máy ca sĩ đâu ai biết nó có bồ mà đùng cái dám cưới à
..............rùi bạn ấy nói bạn ấy quyết đinh tham gia chụp ảnh lại cho các tờ báo mực tím, hoa hoc trò....(đó là li do vì sao mấy bữa nay bạn đó chơi với nhóm trong giới nghệ sĩ)
rùi bạn ấy nói: anh cứ làm theo ý em là được rùi:(
sẽ ko có gì thiệt hại cho em và anh đâu =.=.
rùi khi tới tiệm bạn ấy vào tiệm nói chuyện với thằng nào kiếm bạn ấy!
bạn ấy nói mình chạy vòng vòng gần đâu, chừng nào thằng đó về thì bạn ấy gọi điện cho mình
rốt cuộc mình tắp vào tiệm net gần nhà bà cô và chơi chừng 1 tiếng thi` ko thấy bạn ấy gọi
nên ghé ngang tiẹm coi thằng đó về chưa
thì thấy tiệm đóng cửa(bà cô với bạn ấy đi bến tre 3 ngày nhưng nói chiều mới đi mà giờ là trưa!!!!)
mình gọi cho bà cô bạn ấy vì số mới bạn ấy chưa cho mình!
mình gọi khoảng 25 cuộc gọi thì bà đó mới bắt máy(hồi trước mình gọi là bắt!! =.=:2T-bunny-(6)::2T-bunny-(6):
rùi mình kêu bà ấy cho mình số fone mới của bạn ấy
bà ấy uh
vậy mà mình doi tới 8 giờ tối vẩn hem thấy bà ấy nhắn gì cho mình
mình gọi lại thì bà ấy nói nhỏ đó ko xài số đó nữa
nên bà ấy cũng xoá số đó trong điện thoại bả rùi
rùi minh hỏi xin gặp nhỏ đó thì bà ấy nói nhỏ đó đi ra ngoài rùi
mình kêu khi nào bạn ấy về cô kêu bạn ấy gọi cho con có chuyện gấp
nhưng tới giờ này luc là gần 11 giờ đêm vẫn hem thấy gì
mình vào yahoo thì nhận được tin nhắn của Thằng KUC KUNG từ chính nick yahoo của bạn ấy
thằng đó nói đừng có đụng đến vợ tao, mún gì thì gọi số điện thoại xxxx tao cho gặp
mà số nó cho là của chính nó :(
mình đáng ko biết phải xử lý thế nào đâyT_T
ai chò mình 1 lời khuyên
xin cảm ơn!!!:(:2T-bunny-(17)::2T-bunny-(46):
p/s: mấy anh mod sữ lại tiêu đề giùm em
chả hiểu sao chưa viết xong tiêu đề đã gửiT_T
bàn phím bị trục trặc


, quáng cả mắt 
"
?
