Event của
Natural-Gift, cơ hồi quen bạn trai \:d/
E. Đi 1 đoạn thì "cái đuôi" tiến lên đứng trước mặt Lotus, gã đó xưng là DAC, mới dọn đến Mineral Town. Lotus chưa kịp nói gì thì DAC đã ... múa lưỡi suốt làm cô nàng muốn tắt thở
. Tức quá, bổn cô nương đâu thể để tên này lộng hành mãi ... làm gì đây cho đỡ mất tình cảm lẫn nhau ?
A. Tát hắn 1 bạt tai cho bớt cái tật tía lia

B. Mỉm cười và chịu trận đến khi nào thằng chả mỏi lưỡi thì thôi \:d/
C. Cáo bệnh xin lui ...
D. "Ơ ... hẹn gặp lại"
E. "Ê, Police ... xem thằng cha này nè"
F. 1 người đi ngang, dáng quen quen ...
sao đây ?

nếu ớn quá xin đổi qua cho PF quản, có lẽ dễ thở hơn yu \:d/. E này thì có khoảng 3 hướng có thể xảy ra ... 1 là kéo dài, 2 là dứt khoát, 3 là ...vẫn kéo dài nhưng sang 1 chuỗi sự kiện khác
E của
Darshie, 2 ngày rồi nhỉ ?

. xem coi có lãng mạn ko nhé ...
E. Mineral Town ít việc hơn Ami nghĩ, thỉnh thoảng thì có 1,2 vụ cần xử lý nhưng cũng chẳng phải ca nặng nề gì. Dọn về đây cả tháng trời nhưng số ca giải quyết đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay thật lạ, Ken tự nhiên dễ tính (quên mất vụ cái tách à ...), nói cười vui vẻ với Ami làm cô hơi ... cắn rứt lương tâm. Sao cũng đc ... chết, quên lấy thư, chẳng biết hôm nay có gì mới mẻ ko. Trời đất, lẫn trong đám thư thuế má, thư quảng cáo có 1 phong thư màu đỏ, đính bằng 1 trái tim hồng :o. Chỗ người gửi, người nhận chẳng đề gì hết ...
A. Mở ra xem, biết đâu chàng trai nào đó gửi mình

B. Nhảm, chắc cô nào gửi cho Ken ...
C. Ko hứng thú, thời buổi này còn thơ với chả thẩn, vứt ra đó xem thằng điên nào ra nhặt.
D. Hồi hộp quá, Ken, Oro, Biki, Kid hay thằng nhóc Yu muốn bày tỏ với mình vậy
E. Ê, Bradley, lộn thư phải ko ?
1 cái bẫy đc giăng trong 5 lựa chọn có nguy cơ mất Int kinh khủng,

. đơn giản thôi nhưng tùy xem Darshie chọn như thế nào

.
Cuối cùng là E của
conanak, tiếp tục trị lũ nhỏ nhé
E. Lũ nhỏ quậy kinh khủng, conanak mỗi lúc chịu ko thấu ... Bíêt làm gì đây, mọi người vừa quyên góp cho 1 số tiền, có thể thuê 1 người giúp việc hay gì gì đó. Đáng lẽ thì có thể để dành cho tụi nhỏ sau này nhưng đến lúc tụi nhỏ khôn lớn cha xứ conanak chỉ còn bộ xương khô à ?
A. Thuê 1 Employee (sẽ tiền >__<)
B. Thôi kệ, sau này có gì thì mình cũng cứ ráng chịu, Chúa đã an bày ...
50-50, rất quan trọng ... yu nhấn mạnh điều đó và tùy conanak quyết định \:d/