[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Học tập Biki đây
căn bệnh truyền nhiễm mang tên Dragoness ;))
- Nếu can thì can ngay, còn ko mặc kệ nó,nhưng tui là người nhân hậu, yêu hòa bình mà, chọn A là hay nhất.
uhm, trả lời vậy cũng đc nhưng ko giống Personality lắm ... sao cũng đc, lần tới sẽ xét xem có bị đánh dấu hay ko ;))
Vụ này thật sự đã có trả lời, người lấy tiền của alicia là Brown nhưng là 1 chuyện hiểu lầm ko hơn ko kém ... B sẽ +1 Int (trùm đấy, tránh là khôn ;)) ) , C ko có gì cả nhưng hợp với Personality lúc đầu , D đc cộng 1 Int . A là đáp án khả dĩ nhấtm +2 Str nhưng - 1 Int, Personality có chút ảnh hưởng

Kết quả : + 2 str , -1 Int
 
yugi_hiro nói:
event của Dragoness. tiếp tục những màn ác chiến với Yu trong Text Game ;))

E. Vụ bữa tối làm Biki "căm" thằng nhóc Yu, con trai của Mayor Thomas lắm nhưng ko dám làm gì vì vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu >__< . Hôm đó Mayor Thomas có việc phải đi từ sớm, Marietta thì đi chợ sẵn ghé qua Inn gặp Alicia có chút việc còn Shia thì cũng đến Church để chơi cùng conanak. Cả nhà chỉ còn 1 mình cậu và Yu ... Làm gì đây ?

1 event mở nữa, làm gì thì làm =))
Thật may mắn ( oh :'> ) khi chỉ còn mỗi mình Biki và thằng nhóc tai quái Yu ở nhà . Và kế hoạch được giăng ra :

Đầu tiên , đương nhiên là Biki phải gọi nó lại chỉ ra cái sai và khuyên bảo ( phải chứng tỏ mình là người có đạo đức ở thành phố mới về =)) ) . Nhưng cũng tất nhiên , một thằng nhóc như Yu ngoan cố không chịu nghe lời ( kiểu như : " Anh là ai mà dám lên mặt với tôi chứ !? )

Tiếp theo , rõ ràng là không thế chấp nhận nữa . Vậy thì ... uýnh thôi ;)) Sẵn tiện có cái gì xung quanh thì ... ném vào nó ( vì sức mình yếu mà :)) ) và cố tình chạy lung tung để phòng lộn xộn kinh dị vào ( có ý đồ cả đấy ^^ ) . Oánh nhau một hồi ( thực ra là phải cố để giữ cho thằng nhóc không bị ... thương tích gì ;)) ) , cố tình hét lên : " Chết chưa !? Đồ đạc bị ném lung tung thế này thì bố mẹ Yu về sẽ mắng chết ! " Trẻ con ai chả sợ bố mẹ :-" Chẳng lẽ lại mách lẻo về chuyện đánh nhau !? ( Yu 18 tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà còn làm trò đó ;)) ) Đương nhiên thì Yu phải cùng Biki dọn dẹp lại rồi ;))

Cuối cùng chắc sẽ là một màn tốt đẹp : hai anh em ( haha #>:) ) hít ra thở vào mệt nhọc sau khi dọn xong nhà rồi thế nào cũng thân với nhau hơn trước ( of course :-" ) . Kế hoạch thành công mĩ mãn , bravo :x
 
Next, Event của Darshie ;))

E. Đang yên đang bình thì tự nhiên có người ngã bệnh, cứ rên là đau bụng quằn quại phải đưa vào phòng mạch của bác sĩ Ken. Ami Yumi cảm thấy bối rối thật sự khi bác sĩ Ken vừa đi ra siêu thị mua ít đồ, giờ phải làm gì đối với bệnh nhân đây ?


A. Đợi Ken về.
B. Chích thuốc giảm đau cho ông ta trước, sau đó đợi Ken về ...
C. Trực tiếp thay Ken khám bệnh dù kinh nghiệm của Ami chưa chắc có thể giải quyết trường hợp này
D. "Phải làm gì đây ?"
E. Chạy ra Supermarket tìm Ken về cho bằng đc
 
A. Đợi Ken về. <----- ổng bệnh chết thì sao hả
B. Chích thuốc giảm đau cho ông ta trước, sau đó đợi Ken về ... <---- lão ken đi đâu, bao h về ai mà biết
C. Trực tiếp thay Ken khám bệnh dù kinh nghiệm của Ami chưa chắc có thể giải quyết trường hợp này <--- dở hơi, ko có tiền trả tang đâu
D. "Phải làm gì đây ?" <--- T____T

E. Chạy ra Supermarket tìm Ken về cho bằng đc <---- super market bé tí, tìm dễ như ko, lại ở cạnh bệnh viện, tội gì không qua
 
Thật may mắn ( oh ) khi chỉ còn mỗi mình Biki và thằng nhóc tai quái Yu ở nhà . Và kế hoạch được giăng ra :

Đầu tiên , đương nhiên là Biki phải gọi nó lại chỉ ra cái sai và khuyên bảo ( phải chứng tỏ mình là người có đạo đức ở thành phố mới về ) . Nhưng cũng tất nhiên , một thằng nhóc như Yu ngoan cố không chịu nghe lời ( kiểu như : " Anh là ai mà dám lên mặt với tôi chứ !? )

Tiếp theo , rõ ràng là không thế chấp nhận nữa . Vậy thì ... uýnh thôi Sẵn tiện có cái gì xung quanh thì ... ném vào nó ( vì sức mình yếu mà ) và cố tình chạy lung tung để phòng lộn xộn kinh dị vào ( có ý đồ cả đấy ^^ ) . Oánh nhau một hồi ( thực ra là phải cố để giữ cho thằng nhóc không bị ... thương tích gì ) , cố tình hét lên : " Chết chưa !? Đồ đạc bị ném lung tung thế này thì bố mẹ Yu về sẽ mắng chết ! " Trẻ con ai chả sợ bố mẹ Chẳng lẽ lại mách lẻo về chuyện đánh nhau !? ( Yu 18 tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà còn làm trò đó ) Đương nhiên thì Yu phải cùng Biki dọn dẹp lại rồi

Cuối cùng chắc sẽ là một màn tốt đẹp : hai anh em ( haha ) hít ra thở vào mệt nhọc sau khi dọn xong nhà rồi thế nào cũng thân với nhau hơn trước ( of course ) . Kế hoạch thành công mĩ mãn , bravo
+1 Int, 1 Str =)). có công dọn đồ ;))
ko có ý kiến vì event này đụng chạm char của mình ... :'> . có điều thay mặt char, vụ này sẽ còn tiếp diễn chứ ko kết thúc theo chiều hướng có lợi cho Biki thế này ... (luyện Str cho nhiều vào rồi đánh Boss :)) ). thực sự nghĩ là Biki sẽ nhào vào đánh 1 trận ra trò có vẻ vui hơn ;))
Kết quả : +1 Str, + 1 Int
 
yugi_hiro nói:
+1 Int, 1 Str =)). có công dọn đồ ;))
ko có ý kiến vì event này đụng chạm char của mình ... :'> . có điều thay mặt char, vụ này sẽ còn tiếp diễn chứ ko kết thúc theo chiều hướng có lợi cho Biki thế này ... (luyện Str cho nhiều vào rồi đánh Boss :)) ). thực sự nghĩ là Biki sẽ nhào vào đánh 1 trận ra trò có vẻ vui hơn ;))
Kết quả : +1 Str, + 1 Int
Streng chắc chắn thua Yu mà lao vào oánh thì là thằng ngu à =)) Với lại dọn nhà thì tốt hơn là oánh nhau mãi ( không bao giờ kết thúc >____< ) rồi bị bắt gặp , chưa kể gây thương tích cho nhau nữa ;))
 
E. Chạy ra Supermarket tìm Ken về cho bằng đc <---- super market bé tí, tìm dễ như ko, lại ở cạnh bệnh viện, tội gì không qua
E sẽ ko có Int, 1 Str vì luyện đôi chân :)). đặt vấn đề ai biết lão đi đâu sau khi rời Supermarket chẳng hạn ;)). Bệnh nhân lại bỏ mặc ở Clinic, suy diễn cũng na ná giống câu A. 1 điều nữa là ko giống Mineral Town trong HM Back To Nature hay FoMT mà suy diễn kiểu đó o_0
A thì trừ 2 Int o_0
B +1 Int
C -1 Int, +1 Str, đc lưu ý về Personality
D hết ý kiến =))
Kết quả : + 1 Str
 
phản đối !!! thông minh thế còn gì ??? cộng int chớ.. streng cao như bà darshia thì ma nào thèm lấy !! (chết... )
bệnh nhân chờ 1 tí có sao hả ? phản đối !!! =))
bài này đặt title phản đối + đình công =))
 
E. Nhận lời của Mr.X nhưng Kid cố gặng hỏi nhưng lão ko hé môi chuyện bên trong có gì ... Kid lên đường ngay hôm đó để ko trễ hẹn với người khách của Mr.X. Đi đc nửa ngày, Kid mệt mỏi nên quyết định dừng chân ở 1 gốc cây bên đường. Tự nhiên Kid cảm thấy rất muốn biết vật bên trong đó là gì ... Kid sẽ làm gì đây ?

A. Quên nó đi, chuyện của lão ai cần quan tâm đến làm gì cho mệt
B. Có lẽ phải mở ra xem, biết đâu lão giao hàng cấm thì chết mình !
C. Hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ko mở
Kid chọn câu A ....................
 
phản đối !!! thông minh thế còn gì ??? cộng int chớ.. streng cao như bà darshia thì ma nào thèm lấy !! (chết... )
bệnh nhân chờ 1 tí có sao hả ? phản đối !!!
bài này đặt title phản đối + đình công
phản đối vô hiệu :)). bỏ bệnh nhân kiểu này khác nào bỏ con giữa chợ ;))
Streng chắc chắn thua Yu mà lao vào oánh thì là thằng ngu à Với lại dọn nhà thì tốt hơn là oánh nhau mãi ( không bao giờ kết thúc >____< ) rồi bị bắt gặp , chưa kể gây thương tích cho nhau nữa
để n/a thì sao biết hơn đc ? =))
@ khỏi ý kiến bên này, ... spam bên RoseSquare chưa đủ sao ;))
 
Kid chọn câu A ...................
Kết quả : none.
p.s : thật sự thì mở ra Kid sẽ có lợi hơn ... ;))
 
event của Dragoness .... bắt đầu làm việc rồi đây ;))
đây là 1 event ko cộng Int, Str .... chủ yếu là để cho Dragoness chọn hướng hoạt động của mình trong tương lai o_0

E. Thức dậy, lại 1 ngày mới bắt đầu ...

A. Ngủ tiếp, hôm qua quậy cùng nhóc Yu là quá đủ
B. Rửa mặt rồi ăn sáng, đi 1 vòng dạo chơi Mineral Town
C. Đi "35" ;))
D. Phải chăm chỉ ôn lại bài vở, hè thì vẫn phải học ....
E. Ra Inn chơi tí nào, có lẽ sẽ kiếm đc chút thông tin
F. Ko khỏe lắm, ra Clinic khám xem ...
G. Lạy chúa, con đã có tội ... ( ra Church) ;))
 
Event của Pokemoniac Fraya, để xem hôm nay có gì nào ... :D

E. 1 buổi sáng đẹp trời nhưng tự nhiên toàn thân cứ thấy hơi ê ẩm (vụ hôm qua ;)) ). Dưới nhà, anh Brown gọi xuống phụ Inn, hôm nay có đông khách hơn mọi khi ... Chưa biết tính sao thì sực nhớ chuyện sis ali đã bảo mai cùng sis ra ngoài mua ít đồ. Chuyện chưa đâu vào đâu thì Kaiz chạy xộc vào phòng, tay cầm 2 cái cần câu cá :"Đi câu anh Ricardo, chúng ta đã hẹn với Jack từ tuần trước ". Tiến thoái lưỡng nan :((

A. Giúp Brown
B. Đi cùng Sis alicia
C. Đi câu cùng Kaiz
D. Chán, ngủ tiếp ... cứ bảo với mọi người mình bị bệnh o_0
 
yugi_hiro nói:
event của Dragoness .... bắt đầu làm việc rồi đây ;))
đây là 1 event ko cộng Int, Str .... chủ yếu là để cho Dragoness chọn hướng hoạt động của mình trong tương lai o_0

E. Thức dậy, lại 1 ngày mới bắt đầu ...

A. Ngủ tiếp, hôm qua quậy cùng nhóc Yu là quá đủ
B. Rửa mặt rồi ăn sáng, đi 1 vòng dạo chơi Mineral Town
C. Đi "35" ;))
D. Phải chăm chỉ ôn lại bài vở, hè thì vẫn phải học ....
E. Ra Inn chơi tí nào, có lẽ sẽ kiếm đc chút thông tin
F. Ko khỏe lắm, ra Clinic khám xem ...
G. Lạy chúa, con đã có tội ... ( ra Church) ;))
Không +int và +tr thì tớ không phân tích nữa , hớ hớ =))

Chọn câu B : vừa được đi chơi vừa được 34 + 1 =))
 
Chọn A theo tui là hay nhất, chẳng mấy khi bị gọi xuống phụ nên ai cũng tưởng mình cứ mơ màng đâu đó, lần này phải thay đổi thôi. Còn mua đồ với đi câu lúc nào làm cũng được, quán đông khách hơn phải giúp chứ. Chọn A, A, A........:) :) :)
 
Event của sonkid1412 ... cái này hên xui, cẩn thận nhé =))

E. Đến điểm hẹn nhưng đợi 1 hồi vẫn chưa thấy ai đến như Mr.X đã nói ... 10 phút, 30 phút ... 1 tiếng sau vẫn chưa thấy ai đến. Kid bắt đầu nóng mặt thì ở xa, 1 người đàn ông ngoài 30, râu ria xồm xồm chạy đến bảo là người đc hẹn và yêu cầu Kid giao lại món hàng đó. Kid ko ưa ông ta, cuối cùng sẽ ...

A. Giao cho ông ta món hàng
B. Không đưa vì ... mặt ông ta gian gian o_0.

Chỉ có 2 lựa chọn, 50 % cho Kid :)). có 1 bonus ... :D
 
Kid chọn câu B cho người ta đợi đến hơn 1 h rùi chạy đến ko một lời giải thix đòi lấy hàng liền . Đưa liên cho ông ta thì dễ quá phải làm khó chút chút ^^
 
Chọn A theo tui là hay nhất, chẳng mấy khi bị gọi xuống phụ nên ai cũng tưởng mình cứ mơ màng đâu đó, lần này phải thay đổi thôi. Còn mua đồ với đi câu lúc nào làm cũng được, quán đông khách hơn phải giúp chứ. Chọn A, A, A........:) :) :)
thất hứa với 2 người nhưng ghi điểm trong mắt Brown ... gặp yu sẽ cáo bệnh ;))
okie. đi câu cá với Kaiz sẽ có cơ hội học thêm Special, đi với sis ali sẽ có item, với Brown cũng là cơ hội nghề nghiệp và mở ra 1 hướng event mới ... hẹn ngày mai :hug:
Kết quả : none
 
Kid chọn câu B cho người ta đợi đến hơn 1 h rùi chạy đến ko một lời giải thix đòi lấy hàng liền . Đưa liên cho ông ta thì dễ quá phải làm khó chút chút ^^
tiếp diễn ...
E. Lão nhăn mặt, trông có vẻ rất vội vàng. Lão móc túi ra, nhét vào tay Kid 1 cái túi bằng da nho nhỏ ... Mở ra là 1 số tiền khoảng 500g, ý gì đây ?

A. Đưa cho lão.
B. Ko đưa, lão này chắc chắn là kẻ gian
 
Tiếp tục chọn B , lão già này coi thường Kid quá , tưởng cho tiền là mua chuộc được Kid , tức ko đưa cho lão .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top