[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Tiếp tục chọn B , lão già này coi thường Kid quá , tưởng cho tiền là mua chuộc được Kid , tức ko đưa cho lão .
đa nghi quá =)). chung qui chỉ là lão ... tưởng Kid đòi tiền công, rút tiền ra cho chứ chẳng có ý đồ gì xấu xa o_0. Lão rút cái mobile gọi về cho Mr.X và đưa cho Kid ... Té ra chỉ do anh chàng đa nghi mà ra o_0. Kid bẽn lẽn nhìn vào túi tiền, lão bực dọc ... cất đi :((. Event kết thúc, Kid hụt 500 g vì tính đa nghi của mình =))

Kết quả : + 2 Str vì leo núi đến tận đây, -1 Int >__<
 
<THÔNG BÁO>
Dragoness đc tuyển dụng làm Staff trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai, thứ 3 8-8.
Các mem sau đây thuộc quyền quản lý của Dragoness :
1. Shia (Darshia)
2. Rub (Orochimaru)
3. Alicia ( Alicia Luu)
4. Neko (nekoyuki)
5. Kid (sonkid1412)
6. Ricardo (Pokemoniac Fraya)
7. BéBo (XxHarvestMoonxX)
8. Duy (Duy_Cong_Tu_DKNY)
9. Việt (ViệtNike)


(thực sự đăng kí 8 nhưng cuối cùng thêm 1 người nữa thành ... 9 :)))
Thử việc trong 2 ngày, chuyện thưởng phạt xét sau ;)).
 
yugi_hiro nói:
<THÔNG BÁO>
Dragoness đc tuyển dụng làm Staff trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai, thứ 3 9-8.
Các mem sau đây thuộc quyền quản lý của Dragoness :
1. Shia (Darshia)
2. Rub (Orochimaru)
3. Alicia ( Alicia Luu)
4. Neko (nekoyuki)
5. Kid (sonkid1412)
6. Ricardo (Pokemoniac Fraya)
7. BéBo (XxHarvestMoonxX)
8. Duy (Duy_Cong_Tu_DKNY)
9. Việt (ViệtNike)


(thực sự đăng kí 8 nhưng cuối cùng thêm 1 người nữa thành ... 9 :)))
Thử việc trong 2 ngày, chuyện thưởng phạt xét sau ;)).
Sao lại ra 9 thế này , tớ không đăng kí lão kid mừ >_______<

Thực ra thử việc đó là do mình đề nghị , tưởng thử xong rồi ... chuồn là không bị gì , ai ngờ lão này chơi mình , tức qué tức qué :((
 
Sao lại ra 9 thế này , tớ không đăng kí lão kid mừ >_______<

Thực ra thử việc đó là do mình đề nghị , tưởng thử xong rồi ... chuồn là không bị gì , ai ngờ lão này chơi mình , tức qué tức qué
sao cũng đc, có gì xem như mình đc nghỉ phép 2 ngày =)). cứ làm luôn phần của kid, thử việc khác, chính thức thì khác =)).
ko gian thì ko chơi đc với Dragoness ;))

next, event của conanak ... trung thực nào :hug:

E.1 người che mặt lẻn vào Light Church (ko làm gì bậy, đừng hiểu lầm >__<), người đó muốn xin tội với chúa nhưng ngại ko muốn cho conanak biết mặt ... Người đó thú tội :" Con từ nhỏ sinh ra ở 1 chòm sao xấu, gương mặt ko dễ coi, tính tình cũng ko tốt lành lại chẳng có điểm nào tốt ... Con đến với chúa mong người tha lỗi cho con ... 5t con gạt mẹ đi bắn bi, 7t cúp học, 8t trêu bạn gái trong lớp, 10t nghịch lửa suýt cháy nhà, 13t con quen 1 lúc ... 3 cô gái, 14t thì lỡ tay "biển thủ" tiền của người khác, 15t quậy tưng cả làng, 16t con nghịch làm chuông Church hỏng khiếh Mayor tốn tiền đền .... Nói chung là rất nhiều tội mà con kể cả tháng e là ko hết. Liệu chúa có tha thứ cho con ?"
Conanak tái mặt, bíêt trả lời sao đây ?


A. Tha thứ tất ... Lạy Chúa !
B. S*** ! Chúa ko tha thứ đc con ơi :((
C. Xuống địa ngục đi !
D. 1 cách cư xử khác ...
 
A. Tha thứ tất ... Lạy Chúa !
B. S*** ! Chúa ko tha thứ đc con ơi
C. Xuống địa ngục đi !
D. 1 cách cư xử khác ...
Nếu Tôi Có Quyền Tham Gia THì Màu Đỏ Nhá
Chưa Có Event Cho Mình T_T
đợi 1 chút ... sắp xong rồi ...
khi xem thông tin của mình ở HM Board thì PM cho yu, giải event ở đây ... có điều event của ai nguời đó giải ...
 
yugi_hiro nói:
next, event của conanak ... trung thực nào :hug:

E.1 người che mặt lẻn vào Light Church (ko làm gì bậy, đừng hiểu lầm >__<), người đó muốn xin tội với chúa nhưng ngại ko muốn cho conanak biết mặt ... Người đó thú tội :" Con từ nhỏ sinh ra ở 1 chòm sao xấu, gương mặt ko dễ coi, tính tình cũng ko tốt lành lại chẳng có điểm nào tốt ... Con đến với chúa mong người tha lỗi cho con ... 5t con gạt mẹ đi bắn bi, 7t cúp học, 8t trêu bạn gái trong lớp, 10t nghịch lửa suýt cháy nhà, 13t con quen 1 lúc ... 3 cô gái, 14t thì lỡ tay "biển thủ" tiền của người khác, 15t quậy tưng cả làng, 16t con nghịch làm chuông Church hỏng khiếh Mayor tốn tiền đền .... Nói chung là rất nhiều tội mà con kể cả tháng e là ko hết. Liệu chúa có tha thứ cho con ?"
Conanak tái mặt, bíêt trả lời sao đây ?


A. Tha thứ tất ... Lạy Chúa !
B. S*** ! Chúa ko tha thứ đc con ơi :((
C. Xuống địa ngục đi !
D. 1 cách cư xử khác ...
1 con người điềm đạm, ko thích bon chen và tâm hướng vào điều thiện. Khuyết điểm lớn nhất là thiếu tự tin nhưng điểm mạnh chính ở chỗ luôn nghĩ từ những góc độ nhỏ nhất hết sức cẩn thận, chu đáo.
Từ đây suy ra ":
phen tít văn bản
A.Tha thứ tất ... Lạy Chúa !
Thế thì không được, nhà thờ không được nói thế, không ai mở miệng ra là hết tội đâu
B. S*** ! Chúa ko tha thứ đc con ơi :((
Chúa là người hiền từ nhân hậu
C. Xuống địa ngục đi !
Không có chuyện đó đâu (tui bên đạo tui biết mà)
D. Một cách cư sử khác .....
Theo tui thì 3 câu trên sai hết
câu này thì tôi tụ giải quyết nhé
1/tui sẽ kêu ông ấy là quỳ xuống xin lỗi chúa và sám hối, xét mình tội lỗi để Chúa tha tôi lỗi cho mình
2/Tui sẽ cho ông ấy vào cái bàn bằng gỗ dùng để giải tội và tha tội. Nhưng phải làm việc đền tội, là làm việc lành như giúp đỡ mọi người, bố thí cho ngưởi ngèo chẳn hạn v.v...:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
Yu bữa sau nhớ viết Chữ Chúa hoa nha
 
Event của Ricardo , mở hàng cho tớ ;)) Cảm ơn vì cái sign nhá :x

Quán hôm nay thật đông khách . Bỗng một ông khách to lớn ( sang trọng :'> ) kêu ré lên : " Ví của ta đâu mất rồi !? " Ricardo sẽ làm gì :

A. Bảo mọi người xúm lại tìm

B. Báo công an cho chắc :))

C. Nói lão thử xem lại xung quanh xem có rớt đâu không chứ khách của quán này toàn người tốt ^^

D. Kệ lão , để cho Inn và Brown giải quyết , mình cứ làm việc mình , hí hí :-"
 
Tất nhiên là chọn câu C rồi, có cái ví lại báo công an thì hơi quá trớn rồi. ::) ::) chọn câu C
 
Pokemaniac Fraya nói:
Tất nhiên là chọn câu C rồi, có cái ví lại báo công an thì hơi quá trớn rồi. ::) ::) chọn câu C
Chọn C thì .... không phải là phương án tốt ^^ Bởi vì nói thế thì bỗng dưng đẩy lão vào tình trạng là mắc một tội : không tin tưởng người trong quán :)) Dù sao cũng +1 int vì có công khen mọi người , dễ lấy thiện cảm cho khách mà lần sau đến nữa :P

A : +1int và +1str ( vì mọi người cùng tìm , có cả mình :)) )
B : +1int
D : none ^^

Kết quả : +1 int cho Ricardo ;))
 
Sau đây là Event của Kid ----> lão này dám chọc con rể Thủy Tề , phải phạt = 1 Heart Event :'> =))

Kid đang đi tới nhà Mayor để nói chuyện về việc lập một văn phòng thám tử tư :'> thì gặp một cô bé trông rất xinh khoảng 17 , 18 tuổi ( hí hí ;)) ) đang đứng trên đường dò bản đồ , hình như đang lạc thì phải :-" Kid sẽ :

A. Tới hỏi xem giúp gì được cô bé , tiện thể làm quen :'>
B. Kệ cô ta , đi tới nhà Mayor bàn chuyện càng nhanh càng tốt ^^
C. Bảo ai đó giúp cô ta , thế là rảnh nợ :-"
D. " Điều tra " bằng cách hỏi mọi người xung quanh xem cô ta là ai , xấu hay tốt , sao lại có mặt ở làng này . Mình là thám tử mừ :))

Nào , chọn đi ;))
 
Sau đây là Event của Kid ----> lão này dám chọc con rể Thủy Tề , phải phạt = 1 Heart Event

Kid đang đi tới nhà Mayor để nói chuyện về việc lập một văn phòng thám tử tư thì gặp một cô bé trông rất xinh khoảng 17 , 18 tuổi ( hí hí ) đang đứng trên đường dò bản đồ , hình như đang lạc thì phải Kid sẽ :

A. Tới hỏi xem giúp gì được cô bé , tiện thể làm quen
B. Kệ cô ta , đi tới nhà Mayor bàn chuyện càng nhanh càng tốt ^^
C. Bảo ai đó giúp cô ta , thế là rảnh nợ
D. " Điều tra " bằng cách hỏi mọi người xung quanh xem cô ta là ai , xấu hay tốt , sao lại có mặt ở làng này . Mình là thám tử mừ

Nào , chọn đi
=.= !
B,C_ Ai lại làm thế bao giờ :D , mặc dù là một người lạnh lùng nhưng Kid vẫn là con trai chứ bộ
D_ Một người lạ mới đến làng thì cũng ít người biết nên đi hỏi làm gì cho mắc công
Kid chọn A đừng hỉu lầm Kid tán tỉnh , chẳng qua là thấy người gặp khó khăn nên vào giúp thôi =))
 
Câu A là lựa chọn khôn ngoan :'>

Không chỉ vì câu B và C ( sẽ bị -1 int :-" ) và câu D ( + 1 int ) mà còn vì câu A có vẻ khả quan nhất kể cả hai mặt : điểm + và Heart :)) Người con gái đó chẳng ai khác là ... Neko ;)) Và đây cũng chính là người làm thay đổi tất cả , há há :))

Dù sao cũng + cho Kid 2 int , chúc mừng ^^
 
1/tui sẽ kêu ông ấy là quỳ xuống xin lỗi chúa và sám hối, xét mình tội lỗi để Chúa tha tôi lỗi cho mình
2/Tui sẽ cho ông ấy vào cái bàn bằng gỗ dùng để giải tội và tha tội. Nhưng phải làm việc đền tội, là làm việc lành như giúp đỡ mọi người, bố thí cho ngưởi ngèo chẳn hạn v.v...
Ra dân đạo thật :D. yu ko có ý kiến, + 2 Int cho conanak :hug:
p.s : quên 1 tí mà ;))
 
Event cho Nekoyuki ;))

Neko mới chân ướt chân ráo tới làng ----> lạc =)) Đang lúi húi loay hoay dò bản đồ thì một " nhóc " khoảng 16 , 17 tuổi tới hỏi : " Cô có cần giúp gì không !? " với một khuôn mặt rất ... gian xảo , Neko sẽ làm gì !?

A. Ngúng nguẩy bỏ đi , ta tự dò đường được :))
B. " Vồ vập " ;)) Lao tới hỏi đường rồi sau khi biết đường thì .... đường ai nấy đi , như tôi chưa hề quen anh vậy :-"
C. Thân thiện nói : " Tôi là người mới tới , anh có thể giúp tôi tìm đường đến nhà ông Thomas không :'> " , có gì tiện thể làm quen nhóc này luôn :-"
D. Kêu to lên : " Á , có thằng định .... tôi :)) " Đảm bảo người dân trong làng sẽ kéo tới . Lúc đó thì ta tha hồ mà hỏi đường mọi người , lại cho thằng nhóc này một bài học , há há :))
 
Còn đây là Event của Ricardo :'>

Vị khách lúi húi tìm nhưng mãi không ra , bực mình quá mới hét toáng lên chửi bới ( úi , người gì mà mất lịch sự thế >______< ) , Ricardo sẽ làm gì !?

A. Hắn chửi thì mình ... chửi lại thôi :))
B. Kệ , chó cứ sủa , đoàn người cứ đi :-"
C. Tới nói chuyện thân thiện với mong muốn có thể giải tỏa được nỗi bức xúc :'>
D. Gọi Inn và Brown đến giải quyết còn mình thì chuồn ^^
 
Chọn A : thì chảnh chẹ . Lạc đường sao . Ngố
Chọn B : Coi bộ hơi bị dc vì sao ? Lý do qua câu C
Chọn C : ko ! ko quen với bé nhỏ tủi hơn . Ít ra là anh trai nào lớn hơn . Manly
Chọn D : ko bao giờ . Sáng sủa ai làm thế .
Nên chọn B . Tèn tén ten
 
Câu B là lựa chọn khá sáng suốt và đúng với tính cách của Nekoyuki , câu C thì ít điểm hơn nhưng có H Event với Kid =))

Kết quả : +2 int -1 tim ở Kid =)) ;))
 
Tui chọn câu C thôi Biki ơi ! Cách này có vẻ ôn hòa nhất đây.
 
Đây là Event của Kid :))

Sau khi Kid tới nói chuyện với Neko và dẫn cô ta tới gặp Thomas thì ... cô ta ngoảnh mặt đi liền , như không hề quen vậy :'> Điều này làm nên ấn tượng xấu về Neko trong mắt Kid ..... Nhưng không hề gì , ít ra thì Kid cũng tới được nhà ông Thomas , nhỉ ^^

Nhưng khi mới bước vào , ông Thomas đã trách oan Kid : " Tôi không thích những người đi trễ :-w " Kid trình bày lại sự việc và đưa Neko ra làm nhân chứng , ai ngờ bả này nói rành rọt : " Anh ta nói dối đấy Mayor , tôi có bản đồ thì cần gì người khác chỉ !? Rõ ràng là la cà đến muộn rồi còn viện lí do , tội này phải phạt :-w "

Á , kẻ lật lọng X( Kid tức muốn chết , nhưng anh phải làm sao ?

A. Thôi thì ... trước mặt Mayor không nên " động thủ " , với lại đánh con gái chả hay lắm >______< Thôi ngậm bồ hòn làm ngọt vậy =((

B. Mắng cô ta ngay , để Mayor biết bộ mặt thật mà đuổi cô ta ra khỏi làng sớm , hứ ;))

C. Sững sờ rồi .... bật khóc , chạy về nhà luôn ( giống y như Hàn Quốc :)) )

D. Thôi kệ , cứ xin lỗi Mayor rồi ... tính toán với cô ta sau :-w
 
Ricardo khá khó tính thậm chí hơi bảo thủ, ích kỷ ...

Chọn câu C thì hình như phải " đánh dấu " Ricardo ở Personal rồi ;)) Một người như miêu tả là " khá khó tính " mà có thể giữ bình tĩnh vậy sao !? :'> Đây là game nên các bạn chú ý nên chọn câu trả lời phù hợp với tính cách nhân vật của mình sẽ được + nhiều điểm hơn và giữ nguyên được tính cách ban đầu . Lưu ý đừng chọn những câu trả lời " quá hoàn hảo " vì nó có vẻ ... không thật và khác với tính cách nhân vật của bạn :'>

Dù sao cũng xin công bố :

Kết quả : +1 int cho Ricardo , đánh dấu Personal ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top