[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Đương nhiên hỏi thăm thì vẫn hỏi thăm thôi. Poke sẽ đề nghị với Shia để giúp đưa thằng bé đến đồn công an, xong xuôi sẽ hỏi Shia về cái vụ chiếc ví ghi chữ Mr.X kia. Nếu đúng là của lão kia thì sẽ nhất quyết nói Shia đưa để trả lại lão kia ( chẳng may lão dẹp sạch quán thì sao, chết đòn với ông anh Brown và chị Alicia ). Còn nếu không thì đành xin lỗi vậy. ( lỡ Mr.X là một nhãn hiệu...ví nổi tiếng thì sao )
Đang chỉnh lại tính cách sao cho giống mình ngoài thực hơn. Tất nhiên sẽ bớt ích kỉ và khó tính.
 
Lần này , để tiết kiệm diện tích hơn , tớ sẽ ra E cho tất cả mọi người và đưa kết quả Event chỉ trong 1 bài / 1 ngày thôi , mọi người chú ý nha :'>

Event của ngày 10/8/2006

Nhật kí event của Rub và Nekoyuki ^^

Thật tệ , dù đã có ý đuổi khéo nhưng con bé kia vẫn cứ ngồi lì ( mặt dày ) , Rub đành cố nói chuyện nhanh nhanh rồi về . Ai ngờ ... lúc cậu về , chính Mayor đề nghị : " Cậu có thể đưa Neko tới nhà của Mr.X được không ? " Ừ thì đương nhiên là được ^^ Thế nhưng ...

... trên đường đi , bỗng nhiên giông sét nổi lên rất to >______< Vốn sợ sét , nhưng cả hai người không muốn chứng tỏ ra và thế là ... Neko giả vờ bình tĩnh còn Rub thì luôn mồm nói về làng này nhiều ... sét !? Tình cảm của 2 người chưa tiến triển mấy nhưng có lẽ đã có ấn tượng về nhau , of course .... :'>

Kết quả ngày hôm nay của Rub : +2 int + 1 str
Kết quả ngày hôm nay của Nekoyuki : +3 int - 1 str

Nhật kí event của Ricardo

Hôm nay Ricardo đã tìm được cái ví của Mr.X , đưa 1 em bé ăn xin đến đồn ... công an , thật tốt đúng không ^^

Kết quả ngày hôm nay của Ricardo : +1 int +1 str ( Yu đánh dấu Personal cho Ricardo mau lên :-w )

Nhật kí event của Kid

Đang ngồi nói chuyện với Mayor thì có lão Rub đến nên Kid cũng phải nén tức trong lòng >_____< Nhưng đúng là ngày xui xẻo , Mayor không đồng ý với đề xuất của Kid , ôi trời ơi :((

Ra về , Kid ra ngồi bên bờ sông , lòng buồn bã , khóc tu tu ;)) Buồn quá ném viên đá xuống sông , ai ngờ ... Harvest Goddess xuất hiện :)) Bả nói to : " Tại sao ngươi lại ném đá xuống đây mà không tặng quà cho ta ?! " Kid hét to :

- Cục đá đó không phải là cục đá bình thường , nó là cục đá chứa hết nỗi buồn của tui từ sáng đến giờ T_T , còn quà với cáp gì nữa :( !!!

Sau đó Kid ném thêm cục đá xuống nữa T____T .

Kết quả ngày hôm nay của Kid : -1 int ( ai bảo bỏ lỡ cơ hội ;)) ) +1 str ( vì có công ném ... 2 cục đá :)) )
 
;)) ;))
Vậy mà cũng hỏi
Event 2 chọn B cưng nhé
 
" Cậu có thể đưa Neko tới nhà của Mr.X được không ? "
- Có , dĩ nhiên là được rồi :'>

Trên đường đi , bỗng nhiên giông sét nổi lên rất to >______< Vốn sợ sét , nhưng Oro phải làm gì đây !?
D. Giả vờ nói chuyện thật to để đỡ ... sợ : " Làng này nhiều ... sét lắm cô ạ ^^ " <~~ chỉ thế này thôi :'>
 
Event của Kid

Đang ngồi nói chuyện với Mayor thì có lão Rub đến nên Kid cũng phải nén tức trong lòng >_____< Nhưng đúng là ngày xui xẻo , Mayor không đồng ý với đề xuất của Kid , ôi trời ơi

Ra về , Kid ra ngồi bên bờ sông , lòng buồn bã , khóc tu tu Buồn quá ném viên đá xuống sông , ai ngờ ... Harvest Goddess xuất hiện Bả nói to : " Tại sao ngươi lại ném đá xuống đây mà không tặng quà cho ta ?! " Kid sẽ làm gì ?

Đây là câu hỏi mở , muốn trả lời gì tùy Kid
_ Cục đá đó không phải là cục đá bình thường , nó là cục đá chứa hết nỗi buồn của tui từ sáng đến giờ T_T , còn quà với cáp gì nữa :( !!!
Sau đó Kid ném thêm cục đá xuống nữa ^^ .
(Thế có vẻ đúng với tính cách của KId hơn =)) )
 
Dragoness nói:
Đầu tiên là phải ... cười theo ( đương nhiên rồi , chẳng lẽ lại ... khóc !? ) , sau đó nhân tiện có cớ bắt chuyện luôn ( đang chưa nghĩ ra lí do bắt chuyện mà ^^ ) : " Tôi xui xẻo thật , cô có nghĩ thế không !? " Dù cô ta có nói cái gì đi nữa ( không nhất thiết là trả lời ) thì ta vẫn có đà ... bắt chuyện tiếp chứ sao Nhưng đương nhiên chỉ dừng lại ở chào hỏi bình thường thôi ( ít nhất cũng biết tên nhau và có để lại ấn tượng gì đóa ) vì ... còn bãi mìn dưới chân mà ^^
Kết quả : Mr. "đạp mìn", lần tới sẽ có event gặp lại ruby =)). tình huống giải quyết ko tạo ấn tượng lắm, dù sao thì cũng khó xử ;)). Đợi rửa chân rồi giải tiếp event ;))
@ Chưa cần đánh dấu Ricardo vội, lần 1 lưu ý, lần 2 đánh dấu và lần 3 mới thay đổi profile. quên chưa nói cái này >__<
 
yugi_hiro nói:
Kết quả : Mr. "đạp mìn", lần tới sẽ có event gặp lại ruby =)). tình huống giải quyết ko tạo ấn tượng lắm, dù sao thì cũng khó xử ;)). Đợi rửa chân rồi giải tiếp event ;))
@ Chưa cần đánh dấu Ricardo vội, lần 1 lưu ý, lần 2 đánh dấu và lần 3 mới thay đổi profile. quên chưa nói cái này >__<
Đây là lần 2 , thưa ông tướng , đánh dấu giùm con ^:)^

Ấn tượng gì ;)) Ra tiếp đi ;))
 
Event của Choas, tiếp tục là những cơ hội học hỏi đến từ Woody thôi ... (đang trong rừng mà ;))). đây cũng bắt đầu có sự nhấn mạnh về Personal, lưu ý nhé ...

E. Woody dẫn Roll vào rừng sâu, đi dọc đường ông liên tục chỉ bảo cho Roll những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cũng như cách xác định phương hướng. Đi đến 1 đoạn đường có ngả rẽ, 1 bên thì gồ ghề hiểm trở, bên thì bằng phẳng đến khó tin. Woody nói :" 2 con đường này tuy ngược hướng nhau nhưng cùng 1 điểm đích, nơi mà chúng ta cần phải đến ... Con đường gồ ghề này tuy hiểm trở nhưng lại gần, con đường bằng phẳng dễ đi lại khá xa. Roll, con sẽ chọn đường nào ?"

A. Đường gồ ghề
B. Đường bằng phẳng

note : đây ko phải là 1 E Bonus, có điều kết hợp với việc đánh giá Personal nên chỉ đưa 2 khả năng có thể chọn.
 
Đây là lần 2 , thưa ông tướng , đánh dấu giùm con

Ấn tượng gì Ra tiếp đi
tướng tá gì :)). check lại, có vụ đó thì đánh dấu, ko thì tự hiểu =))
E thì tối =)).

Next, event của Darshie ...

E. 1 ngày đẹp trời nhưng suốt ngày cứ quanh quẩn trong Clinic khiến Ami Yumi buồn chán kinh khủng. Ken thì cứ có giờ rảnh thì ko đọc sách cũng ngủ li bì cứ như cả đêm đi ăn trộm o_0. Ami xuống dưới bếp, tính làm tách cà phê cho Ken nhưng vừa lấy ly khỏi tủ trạng bỗng nhiên 1 con chuột từ góc kẹt nào đó chạy ra làm cô giựt mình ... Và cái gì đến cũng phải đến, cái ly yêu thích nhất của Ken rơi khỏi tay Ami vở thành từng mảnh...

A. Nhặt lại ko sót 1 mảnh, Ken hỏi thì giả vờ ko biết.
B. Hốt lại các mảnh vỡ, ra Supermarket mua 1 cái nào đó giống cái cũ đền lại cho Ken nhưng ko nói năng gì hết
C. Thú tội và xin trừ lương để thay vào tiền cái tách :((
 
Cái nào cũng dính vô tiền. Xót của tôi chọn A. (mất tiền lão lại trừ vào gold thì chết toi )
 
yugi_hiro nói:
tướng tá gì :)). check lại, có vụ đó thì đánh dấu, ko thì tự hiểu =))
Tự hiểu cái con khỉ , khỏi check lại đây cũng nhớ lần 1 là ở bài thứ 100 của topic này , lần 2 là cái ở trên kia , rõ vớ vẩn /:)
 
Tự hiểu cái con khỉ , khỏi check lại đây cũng nhớ lần 1 là ở bài thứ 100 của topic này , lần 2 là cái ở trên kia , rõ vớ vẩn
ko để ý =)).
chơi bạn cũng biết tính bạn ;)). Yu quên là chuyện ... thường tình =))
 
yugi_hiro nói:
ko để ý =)).
chơi bạn cũng biết tính bạn ;)). Yu quên là chuyện ... thường tình =))
Hứa cho lắm vào , bảo tối qua có E mà sao giờ lên không thấy :-w

Đã thế ta ... đình công , mọi người thông cảm :-"
 
Dragoness nói:

Hứa cho lắm vào , bảo tối qua có E mà sao giờ lên không thấy :-w
Đã thế ta ... đình công , mọi người thông cảm :-"

Từ từ...làm Event cho NG đi rồi đình công sao...plz...^^....
 
Event của Choas, tiếp tục là những cơ hội học hỏi đến từ Woody thôi ... (đang trong rừng mà ). đây cũng bắt đầu có sự nhấn mạnh về Personal, lưu ý nhé ...

E. Woody dẫn Roll vào rừng sâu, đi dọc đường ông liên tục chỉ bảo cho Roll những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cũng như cách xác định phương hướng. Đi đến 1 đoạn đường có ngả rẽ, 1 bên thì gồ ghề hiểm trở, bên thì bằng phẳng đến khó tin. Woody nói :" 2 con đường này tuy ngược hướng nhau nhưng cùng 1 điểm đích, nơi mà chúng ta cần phải đến ... Con đường gồ ghề này tuy hiểm trở nhưng lại gần, con đường bằng phẳng dễ đi lại khá xa. Roll, con sẽ chọn đường nào ?"

A. Đường gồ ghề Con NGười Ta Luôn Tự Thử Thách Mình Bằng Nguy Hiểm Và Rèn Luyện Mình Bằng Cách Đó
B. Đường bằng phẳng
 
Điều ta thấy ở dragoness đến lúc này là chuyên gia đình công hạng nặng =))

Yu mau trả lời Q cho Ngụy Vương đi . Hôm nay cả tksvn. com tràn đầy sức sống vì trận đại chiến Ngụy Ngô nên ta bận lắm . Yu trả lời dùm cho ta kiếm tiền cái nào :))
 
Hứa cho lắm vào , bảo tối qua có E mà sao giờ lên không thấy

Đã thế ta ... đình công , mọi người thông cảm
... giống con nít dỗi vậy nhỉ ? =))
dù sao thì quên cũng PM 1 cái, Staff mà quên cái này thì thật là ... dù sao thì u cũng chẳng hơn gì yu, ít nhất là 9 người còn lại cũng chờ méo mặt o_0.
nói sao vụ này nhỉ ? o_0
Yu mau trả lời Q cho Ngụy Vương đi . Hôm nay cả tksvn. com tràn đầy sức sống vì trận đại chiến Ngụy Ngô nên ta bận lắm . Yu trả lời dùm cho ta kiếm tiền cái nào
chẳng phải đã post từ ... 3,4 hôm trước rồi à -_-. có thấy trả lời gì đâu nhỉ ? o_0
 
A. Đường gồ ghề Con NGười Ta Luôn Tự Thử Thách Mình Bằng Nguy Hiểm Và Rèn Luyện Mình Bằng Cách Đó
B. Đường bằng phẳng
Kết quả : +1 Str, chọn B sẽ có Int ...
Event tiếp theo của Choas, chọn rìu, đường đi và tiếp theo, Woody sẽ hướng dẫn Roll cách sống sót ở nơi rừng rú hoang dã này ...

E. Cuối cùng đã đặt đến nơi sau khi vượt lên con dốc gồ ghề hiểm trở. Woody nói :" Rừng xanh là nơi trú ẩn của nhiều mối nguy hiểm mà con người ko thể lường trước đc. Con phải học ngay bây giờ để né tránh những nguy hiểm ... Giả dụ gặp 1 con hổ ở ngay nơi đây, con sẽ làm gì ? " (vd thôi, thực sự thì chẳng có hổ gì ở đây hết :D)

Event mở, viết ngắn gọn khoảng 1-2 câu gì đó cách bạn đối phó với nó.
 
Event của Natural-Gift, xem xem kiều kì cỡ nào ;))

E. Ngày đầu tiên sống cùng gia đình Thomas, Lotus cảm thấy những khác biệt đáng kể giữa Mineral Town và thành phố cô đang sinh sống. Dù vậy, gặp gỡ những con người mới cũng có đôi chút khó khăn ... Yu, con trai lớn của Mayor là kẻ đầu tiên làm Lotus cảm thấy khó chịu. Hắn nghịch và quậy kinh khủng. 1 lần, chẳng biêt cố tình hay vô tình mà trái bóng của Yu bay thẳng vào đầu của Lotus khi cô bé đang tung tăng ngoài vườn. Yu xuất hiện cùng nụ cười tí tởn, làm gì đây Lotus ?


A. Tát hắn 1 bạt tai :o
B. Khóc to để Thomas ... "đét đít" hắn ;))
C. La hét ỏm tỏi, sau đó dùng dằng bỏ đi -__-
D. Giữ bình tĩnh, bảo Yu đừng làm vậy nữa nhưng lòng thì quyết ko quên cái hận này o_0
E. Nhịn vậy, mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta :((
 
yugi_hiro nói:
... giống con nít dỗi vậy nhỉ ? =))
dù sao thì quên cũng PM 1 cái, Staff mà quên cái này thì thật là ...
Lại còn bảo tớ không PM !? Ai xem lại cái bài ở trên kia người nào đã hứa là sẽ ra Event cho tớ vào tối qua nào ( thực ra sau đó chuồn mất tiêu , vậy mà bảo mình ... quên :-w !? )
dù sao thì u cũng chẳng hơn gì yu, ít nhất là 9 người còn lại cũng chờ méo mặt o_0.
nói sao vụ này nhỉ ? o_0
4 người thôi , đã gọi là đình công rồi còn hỏi -_____- Nếu thế tối qua Yu cứ ghi là " Đình công không ra E cho Dra " có phải hay hơn không mà giờ còn hỏi nhăng -_____-
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top