[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event của ChoasPlasma, lú lẫn thật ...

E. Tối đến, conanak sắp xếp phòng ngủ cho tụi nhỏ. Reon vốn yếu đuối đc ngủ riêng hẳn 1 phòng. Daffi, BéBo thêm 1 phòng nữa ... Còn lại Kidies, Duy, Leo và Roll, làm sao đây nhỉ ? conanak bảo Roll tối nay muốn cùng phòng với ai, Roll sẽ trả lời ...

A. Duy
B. Leo
C. Chuckie
D. "1 phòng riêng ..."
 
Darshie nói:
Nghe chuối củ.
Quăng đi thì tiếc chọn B đê
--> HM Book để tiếp tục ;))
Kết quả : +5 Fame =))
leo_minh nói:
====> Chọn B, thú tội vậy, chắc Carter khoan dung thế nào cũng tha cho, mong là vậy, Amen
1 lựa chọn ko đến nỗi nào nhưng hậu quả là conanak ko cho Foxsy trong nhà, bảo Leo phải cho nó ỏ ngoài kẻo lại gây họa trong nhà :((. báo hại leo phải nhờ Gary (char NPC) đóng hộ cái nhà cho Foxsy ... 8-}. nếu muốn có lợi thì phải gian 1 chút, D chẳng hạn :)).
Kết quả : - 1 Int, + 1 Str

Kid nói:
Chọn A. Dễ thèng Jack vỗ về thân ái lúc đó Sai hơi sơ ý, chắc có chiện xảy ra đây
đa nghi nhỉ ? \:d/ ... Personal ko có gì thay đổi sau lựa chọn này ;)). tíêp tục để biết ku Jack làm gì nhé ...---> HM Book
kết quả : +1 Int

Quán dạo này vắng quá, chắc sis Alicia nghĩ ngợi chuyện làm sao quán kinh doanh phát đạt hơn thôi. Chả có gì. Hừm, mà có khi nào sis có " người ấy " rồi nhỉ ??? ^^ ( Úi, sis Alicia đừng để ý, cái này đoán thôi )

Kết quả :+ Int , 1/2 Spy Skill
yu nghĩ còn "cao siêu" hôn nhưng cái này thì chịu, chắc "cảm nắng" Pliskin (trong HM Text game :))).
 
"Cái làng Mineral Town chết tiệt, nhất là thằng lõi đó ..." - TMY cứ cách nửa phút là tụng lại cái bài đó, đi ngược trở lại hướng xuất phát và vào thẳng Mineral Town. Vào đến nơi thì trời đã sụp tối, tìm cái Inn nào đó nghỉ ngơi, tắm cho sạch cái mùi kinh dị từ người sau tai nạn ít giờ đồng hồ trước đã rồi tính tiếp. Chết, móc túi này sang túi nọ chợt phát hiện túi tiền đã ko cánh mà bay. Lẽ nào đã rớt mất khi rơi xuống hố ? Giờ lên núi khác nào tự sát, nghĩ lại con Taro khổng lồ mà rùng mình ...

A. Ngủ bụi, mai tìm túi tìên sau
B. Vào Inn ở "chùa" 1 bữa ...
C. Gõ cửa nhà dân nào đó xin ở tạm

@ coi chừng gánh họa vào thân

Bảo đảm chọn C sẽ rước họa vào thân nhưng ta vẫn chọn

C. gõ cua nhà dân nào đó xin ở tạm . (nghe nói dân làng này hiền hòa lắm trừ mấy người như ai kia thôi :)))
 
. Tối đến, conanak sắp xếp phòng ngủ cho tụi nhỏ. Reon vốn yếu đuối đc ngủ riêng hẳn 1 phòng. Daffi, BéBo thêm 1 phòng nữa ... Còn lại Kidies, Duy, Leo và Roll, làm sao đây nhỉ ? conanak bảo Roll tối nay muốn cùng phòng với ai, Roll sẽ trả lời ...

A. Duy "Personality : Nhiệt tình, tháo vát và có óc hài hước ... Khuyết điểm lớn là nhận định 1 vấn đề thường đặt cái tôi lên trước, ko thích lắng nghe nhất là về khuyết điểm của mình"" An Tâm Mà NGủ
B. Leo "Personality : bình thường . Chí ít Leo cũng khá thông minh và từ tốn trước 1 số vấn đề nhạy cảm, đôi lúc cũng nói dối 2,3 câu nhưng cơ bản là 1 đứa trẻ tốt. Khuyết điểm của Leo à ... thỉnh thoảng cũng hơi chậm tiêu và khoái ngủ nướng " Mình Hay Đọc Truyện Ban Đêm --> Dậy Trễ Nếu Không Ái Kêu + Tên Ngủ Nướng Này = 11h AM Dậy Quá
C. Chuckie "Personality : Có khả năng lãnh đạo, nhưng quá nóng nảy nên đã nhiều lần Chuckie bị mất chức ... lớp trưởng. Một người có tính nhiệt tình, năng nổ thì rất đáng quý, nhưng đôi lúc đừng nên biến thành ... lanh chanh mà mang họa vào người." NGủ Với Tên Này Dangeruos Lắm
D. "1 phòng riêng ..." (KHông Còn Nhỏ Nữa Thui Không Nên Ganh Đua Với Em Nhỏ Ôm Yếu)
Chọn Câu a
 
Vừa mới đặt lưng xuống nằm nghỉ, Conanak lại nghe tụi nhỏ chí chóe ở ngoài, Conanak làm gì đây ??
A . Mặc kệ, chắc lại tranh...kẹo chứ gì.
B . Ra xem có chuyện gì.
C . La lớn bảo tụi nhỏ im lặng

Hè hè, hóc búa đó nha Poke
Phân tích văn bản
A.Lỡ đâu bị chó cắn thì làm sao
B:Tất nhiên phải ra xem rồi
C:La thì có mà bị chửi à

Tốt nhất là B
:star:K
 
yugi_hiro nói:
Event của DAC, tiếp tục mảng Job vậy \:d/

E. Mayor Thomas ác thật ... bán đất chứ chẳng chịu tặng kèm vật dụng ;)). Mà cũng ko phải là ko có nhưng đồ nằm trong kho đã cũ kĩ, lại hư hỏng đủ kiểu. Tiền thì đã vay mượn chật sổ, làm gì đây ?

A. Mượn tiền Robert ra SuperMarket mua Item mới
B. Vẫn xài đồ cũ thôi >__<
C. Cần gì công cụ, đây tự sáng tạo đồ dùng ... ;))
D. Cầu xin Mayor Thomas giúp đỡ :((
A. Làm thía nài lại mất tiền nữa à, Nê vờ! X(
B. Vẫn xài đồ cũ thì đúng là điên. (giống tính mình, nhưng làm thía thì chỉ tổ tốn tiền sửa chữa)
C. A ha! Cái này nghe hay đa...:D
D. Mất mặt quá, đang giận ổng nên nhất quyết không thèm xin.

Cúi cùng, chọn C, làm thía chẳng phải tốn tiền, trừ Int càng tốt (đừng cộng nghe pa).
 
3. Nhật kí event của bác Rub:
Rub đang đi trên đường thì thấy một cụ già đi tới ( NPC : Maria ^^ ), trên vai vác một gói hàng trông có vẻ khá nặng, Rub làm gì bi giờ.
A . Đề nghị cụ để mình giúp đỡ
B . Quay đi đường khác ( lạnh lùng o_0 )
C . Kêu người khác tới giúp
Kết quả hôm nay của Rub :
A . Chọn cái này cộng thêm Str là cái chắc , mà mình thì nhiều quá rồi =))
B . Cái này thì bị trừ 100% =))
C . Kêu người khác tới giúp <~~ cộng Int cho tớ nhé Poke :'>
 
4. Nhật kí event của Nekoyuki :
Neko sáng sớm dậy, mơ ngủ, luống cuống thế nào gạt tay làm bể cái bình mượn của sis Alicia hôm trước. Bà Ali nổi tiếng...trùm nhất làng Mineral ^_^. Neko ơi, làm sao đây ??
A . Tự mình nhận lỗi đã làm vỡ bình với sis.
B . Quét dọn, giấu biến nó đi. Bảo là đã trả rồi ( o_0 )
C . Nhờ Brown nói với sis Alicia, xin lỗi giùm Neko
Chọn A . Ko dzám giỡn mặt với bà trùm đó . ^^!
(mà chưa bít Brown là ai ? Lười xem )
 
TMY nói:
Bảo đảm chọn C sẽ rước họa vào thân nhưng ta vẫn chọn

C. gõ cua nhà dân nào đó xin ở tạm . (nghe nói dân làng này hiền hòa lắm trừ mấy người như ai kia thôi )
Kết quả : + 1 Int
họa thật nhưng khá thú vị :'>. (bảo đảm =))) ---> HM Book.

ChoasPlamas nói:
Chọn Câu a
khá ổn nhưng chuyện rắc rối sẽ vẫn xảy ra theo 1 chiều hướng nhất định ... hết E này lại lên núi học nghề với Woody tiếp ;))
Kết quả : +1 Int

DAC nói:
Cúi cùng, chọn C, làm thía chẳng phải tốn tiền, trừ Int càng tốt (đừng cộng nghe pa).
táy máy, DAC làm mấy thứ gọi là "công cụ". dù sao thì cũng khá hơn mấy "đồ cổ" ở trong kho ... tạm thời Kid sẽ ra E cho DAC, 1 tháng sau xem trả nợ nổi ko :))
Kết quả : -2 Int, + 1 Str ,1/4 Skill Technique
 
Event của Phụng Tiên :D

E. Mayor từ tốn nói :" Chuyện như thế này, làng này có 1 Hồ suối nước nóng chỉ mỗi tội Nam ko đc vào, chỉ cho nữ vào thôi ...". Michael hỏi liền :" Sao vậy thưa Mayor ?". Mayor thở dài " Có 1 bầy khỉ hung dữ, chúng ... chỉ cho nữ vào tắm, nam nhân cách đó 10 bước là cả đàn nhào vô tấn công . Ý ta muốn cậu ..."


A. "Xin lỗi Mayor, tự nhiên lại quên có cuộc hẹn ... "
B. "Ờ, Mayor trả bao nhiêu ... để con còn bù trừ tiền thuốc men"
C. "Đồng ý !" :o

Coi chừng mang họa sát thân, chọn kĩ nhé ;))

Event của ChoasPlamas, tạm gọi là 1 đêm ác mộng :))

E. Điều tồi tệ đã xảy ra khi ko ai biết rằng Duy nhà ta có 1 tật xấu chết người ... Đêm đó, chả biết bao nhiêu lần Roll bị cậu ta ngủ mớ đá thẳng xuống dưới giường, chưa kể bị đánh thức vì những câu nói mớ linh tinh ko rõ ý nghĩa. Hèn gì Leo và Kidies cứ cười khúc khích mãi, té ra đã có "kinh nghiệm". Cứ vậy mà đến hết đêm =)). Sáng hôm sau, Roll ức lắm và quyết làm chuyện gì đó với Duy ...


A. "Này, anh biết đêm qua Roll đây khổ thế nào ko ?"
B. "Lần sau xin Cha Conanak xếp ngủ riêng nhé"
C. "Ờ, ngon giấc chứ ?"
D. "...Bàn chải em đâu rồi nhỉ ?"
 
E. Vừa nhìn thấy Lotus, mặt Yu có hơi biến sắc ... Hắn ta tranh thủ chuồn ngay khi có thể : "Elly, chuyện mình bàn cứ vậy nhé ... Yu về trước. Về nha Lotus". Có chuyện gì đó khả nghi sợ Lotus biết hay sao mà đáng nghi thế này ? Nhìn Elly, mặt cô nàng đỏ ửng cả lên . Làm gì nhỉ ?

A. Hỏi Elly, có lẽ cũng quen biết nên cô ta sẽ đồng ý thôi ... >> Mặt cô nàng đỏ ửng cả lên...>>> chắc hông nói đâu...
B. "Sách XYZ nằm đâu vậy Elly ?" >>> Chi dzậy..???
C. Giả lơ nhưng cố canh Yu, chắc dụ dỗ con gái nhà lành ... >>> Umh...đành thế vậy...
D. Hỏi Yu >>> Hắn chạy như thế chắc có ý đồ gì đây >>> còn lâu mới chịu khai...^^...
 
Event của ngày 20/8/2006

1 . Event của Conanak :
Vừa mới đặt lưng định nằm nghỉ, Conanak nghe bọn nhỏ chí chóe ở ngoài, ra xem thì thấy 2 đứa : Bé Bo với Daffi đang ngồi khóc. Hỏi có chuyện gì, Bé Bo nói " Daffi lấy đồ chơi của em ". Quay sang hỏi Daffi, Daffi nói : "Bé Bo ăn hết phần kẹo của em". Conan lền nói : " Hư quá ! Có vậy cũng chí chóe với nhau, phạt cả 2 đứa...quay mặt vào tường" ?
Kết quả hôm nay của Conanak : +1 Fame
Tớ nghĩ đơn giản hơn, nhưng Conan lại chọn cách D, hừm, cho 1 Fame về danh tiếng " dạy trẻ rất nghiêm" của Conan ^^


2 . Event của Kid :
Vừa tiến lại gần dò xét, Kid lại thấy thêm một người nữa, cả hai đang lúi húi chuyện gì đó, hừm, mà nghe loáng thoáng có cái gì mà "...lấy cái này", rồi "nhanh lên", rồi "đừng cho ai thấy". Kid liền...chạy vô quán gọi sis Alicia ra
Kết quả hôm nay của Kid : + 2 Int


3 . Event của Nekoyuki :
Nekothu dọn lại cái bình vỡ, gói lại và đang định đi đến Inn trả cho sis Ali và nhận lỗi đã làm vỡ. Vừa mới đẩy cửa vào, Neko nghe thấy sis Alicia đang quát ai đó, hình như đang tức giận lắm. Nhưng Neko không e ngại chi hết, nói thẳng với sis Alicia, tùy sis quyết định số phận
Kết quả hôm nay của Nekoyuki : + 2 Int
Chọn câu trả lời thiệt đúng với Personal của Neko


4 . Event của Rub :
Sau khi gọi người tới giúp cụ Maria, Rub ta tiếp tục đi, bỗng nhiên Rub thấy...đói bụng, nhà thì hết cái ăn, nhìn trong túi còn ít tiền, Rub quyết định ghé vào Inn. Đến bàn phục vụ, Rub thấy Ricardo đang ngồi đó, thấy Rub, Ricardo hỏi : " Ủa, anh Rub đến đây ăn hả, ăn gì bi giờ ? ". Nghe vậy Rub liền cầm lấy tờ thực đơn, sau một hồi suy nghĩ Rub gọi 1 cốc sữa nóng và 1 bánh mì nhân mứt
Kết quả hôm nay của Rub : +1 Int, -200 g

Một sự lựa chọn khá khôn ngoan, nếu chọn nhịn đói thì không mất tiền, bù lại lại mất 1 Int, còn 2 lựa chọn trên thì cũng cộng Int 1 điểm nhưng tiền mất khá lớn ^^


Kết quả của sis Alicia : Hôm qua sis hông trả lời, hết hạn rồi. Nhưng em sẽ chuyển cái event đó sang hôm nay, y vậy. Kết quả của sis hôm nay là +1 Int và +1 Fame. Nhưng lần sau không có ngoại lệ đâu nha sis, hôm nào ra hôm ấy
 
E. Điều tồi tệ đã xảy ra khi ko ai biết rằng Duy nhà ta có 1 tật xấu chết người ... Đêm đó, chả biết bao nhiêu lần Roll bị cậu ta ngủ mớ đá thẳng xuống dưới giường, chưa kể bị đánh thức vì những câu nói mớ linh tinh ko rõ ý nghĩa. Hèn gì Leo và Kidies cứ cười khúc khích mãi, té ra đã có "kinh nghiệm". Cứ vậy mà đến hết đêm . Sáng hôm sau, Roll ức lắm và quyết làm chuyện gì đó với Duy ...

A. "Này, anh biết đêm qua Roll đây khổ thế nào ko ?"(Đúng Đúng phải Nói Cho Duy Biết Kẻo Có Ngày Phải NGủ Chung Nữa THì X( ) ---->chọn Câu nÀy
B. "Lần sau xin Cha Conanak xếp ngủ riêng nhé" (Thui Không Nên Nói Vậy Kẻo Anh Duy Tanh Bành Mình Bi Giờ :D )
C. "Ờ, ngon giấc chứ ?" ( Không Thể Lơ Như VẬy Được )
D. "...Bàn chải em đâu rồi nhỉ ?"( Không Thể Lơ Như VẬy Được )
Rớt Xuống Giường Đâu Dít Chết, Đầu Nữa
 
EV ngày 20/8/06​
1. E của Ric
Hôm nay đang dọn dẹp lại căn phòng của mình Ric cảm thấy trong phòng mình thíu mất thứ gì đó , thì ra là tấm hình mà Ric cùng Shia chụp trong Firework festival . Ric sẽ làm gì đây :
A _ Thôi kệ , mai mốt kêu Shia ra chụp tấm khác .
B _ Chạy ra giữa nhà la làng
C _ Cảm thấy có lỗi với Shia , nên qua nhà tìm cô ấy xin lỗi .
D _ Nhờ Ali và Brown ra phụ tìm .
Kết quả hôm nay của Ric
 
Hic, tấm ảnh đó đẹp ghê, mất tiếc lắm nên Ric sẽ nhờ sis Alicia với anh Brow tìm hộ, nhiều người tìm chắc cũng ra thôi. Chọn câu D Kid ơi.
P/s : nhân nói tới chuyện ảnh, chiều tối này là có ảnh hồi FW Festival đó, nhớ đón xem
 
Event của Phụng Tiên :D

E. Mayor từ tốn nói :" Chuyện như thế này, làng này có 1 Hồ suối nước nóng chỉ mỗi tội Nam ko đc vào, chỉ cho nữ vào thôi ...". Michael hỏi liền :" Sao vậy thưa Mayor ?". Mayor thở dài " Có 1 bầy khỉ hung dữ, chúng ... chỉ cho nữ vào tắm, nam nhân cách đó 10 bước là cả đàn nhào vô tấn công . Ý ta muốn cậu ..."

Đồng ý luôn thưa thị trưởng, dù sao cũng hông có việc làm, thử sức một phen!
 
4 . Event của Rub :
Sau khi gọi người tới giúp cụ Maria, Rub ta tiếp tục đi, bỗng nhiên Rub thấy...đói bụng, nhà thì hết cái ăn, nhìn trong túi còn ít tiền, Rub quyết định ghé vào Inn. Đến bàn phục vụ, Rub thấy Ricardo đang ngồi đó, thấy Rub, Ricardo hỏi : " Ủa, anh Rub đến đây ăn hả, ăn gì bi giờ " ?
A . 1 cái pizza [500g]
B . 1 đĩa French Riced ( o_0, sang ghê ) [1000g]
C . 1 cốc sữa nóng và 1 cái bánh mì nhân mứt[200g]
D . Thôi, đành bấm bụng...nhịn đói vậy
Tớ quen cách ăn của người thành phố rồi ;)) pizza thì 1 người không hết được <~~ nhất là người như tớ :'> , cơm pháp thì đắt quá =)) thôi thì cốc sữa nóng với bánh mì nhân mứt :'>

Edit : chọn C =)) hồi trưa vội quá type nhầm 8-}
 
2 _ EV của Dante
Hôm nay Dante dạy sớm , đi ngang qua phòng của anh nuôi Jack thì thấy ư là bề bộn . Dante sẽ làm gì đây
:
A _ Kệ nó , coi như mình chưa thấy gì đi .
B _ Kêu Jack lên tự dọn dẹp , nhìn đống hỗn độn này ngứa mắt quá .
C _ Thôi , chung một nhà thì vô dọn dùm hắn , bề bộn quá .
D _ Méc dì May
(Chú ý Per của mỗi người nha )
Sẵn giải EV của KID luôn
2 . Event của Kid :
Vừa tiến lại gần dò xét, Kid lại thấy thêm một người nữa, cả hai đang lúi húi chuyện gì đó, hừm, mà nghe loáng thoáng có cái gì mà "...lấy cái này", rồi "nhanh lên", rồi "đừng cho ai thấy". Kid sẽ
A . Chạy ra hô toáng lên " Có kẻ trộm mọi người ơi "
B . Cầm gậy phang cho 2 đứa mỗi đứa một phát :lol:
C . Nó có 2 đứa, mình chọi không lại, thôi, tránh đi là hơn. ;))
D . Vô quán Inn gọi sis Alicia ra (o_0)
Kết quả hôm nay của Kid :
Kid chọn câu D , lý do : một mình sis là cũng = 4 thằng con trai rồi , với lại quán của sis thì do sis giải quyết , nếu có cướp thật thì ở lại giúp sis một tay cũng OK =))
 
3 . Event của Nekoyuki :
Nekothu dọn lại cái bình vỡ, gói lại và đang định đi đến Inn trả cho sis Ali và nhận lỗi đã làm vỡ. Vừa mới đẩy cửa vào, Neko nghe thấy sis Alicia đang quát ai đó, hình như đang tức giận lắm. Neko sẽ làm gì tiếp theo ?
A . Sis đang nóng, về thôi, chờ nguôi giận rồi nhận lỗi
B . Không e ngại chi hết, nói thẳng với sis Alicia, tùy sis quyết định số phận
C . Nhận lỗi và năn nỉ xin sis Alicia tha lỗi.
Chọn B nào . Dù sao thì đã cất công đi . Về ko lại uổng phí sức .
 
2 _ EV của Dante
Hôm nay Dante dạy sớm , đi ngang qua phòng của anh nuôi Jack thì thấy ư là bề bộn . Dante sẽ làm gì đây
:
A _ Kệ nó , coi như mình chưa thấy gì đi .
B _ Kêu Jack lên tự dọn dẹp , nhìn đống hỗn độn này ngứa mắt quá .
C _ Thôi , chung một nhà thì vô dọn dùm hắn , bề bộn quá .
D _ Méc dì May
(Chú ý Per của mỗi người nha )
Sẵn giải EV của KID luôn
He he quá dễ C đúng hông! Đơn giản vì chỉ dọn một lần thôi lần sau cho ông anh này dọn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top