[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
3. Event của Nekoyuki :
Sau khi lấy đồ nghề, Neko cùng Kaiz đi đến con suối sau làng ( nghe đồn ở đây nhiều cá lắm ). Nhưng Neko câu hoài không có con nào , trong khi thằng Kaiz, cá cứ cắn câu liên tục, Neko sẽ...
A - Dẹp , không câu nữa.
B - Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
C - Chạy lại hỏi bí quyết.
Chảnh chẹ ngồi đợi típ ( B) . Tiện tay lấy cục đá nhỏ ném về phía đó cho cá chạy hết . ;))
Thất bại là mẹ thành công mờ ;))
 
EV ngày 22/08/06​







1. EV của Ric
Bắt đầu một ngày mới , Ric nhà ta đi dạo mát trên bãi biển của làng , đang đi thì Ric phát hiện có con cá nào lạ lắm , đang mắc cạn gần bãi đá ngầm . Ric chạy đến giúp con cá thoát khỏi bãi đá ngầm , thì ra đó chính là nàng tiên cá , người đã nắm chân biết bao chàng trai trong cuộc thi bơi lội , nang ở dưới nước lâu quá nên muốn lên bờ chơi , ai dzè mắc cạn hên là có Ric ... (Ngày mai sẽ tiếp tục EV Ric và nàng tiên cá )
Kết quả hôm nay của Ric : +2 fame

2.EV của Dac
...Dac ngũ một giấc khá ngon , nhưng nhìn đồng hồ thì mới phát hiện là sắp đến giờ hẹn với Mayor . Dac nhanh chóng thay đồ và bay đến nhà của Mayor , trên đường đến Dac thấy có một con cún đang bị thương , trong nó yếu lắm hình như là chân bị gãy . Dac liền bế chú cún đến nhà Mayor luôn . Vừa đúng hẹn , Dac giao chú cún cho Shia , trông Shia có vẻ rất thích chú cún này . Dac ngồi ăn một bữa cùng với gia đình Mayor , chú cún hiện cũng khá tốt . Mọi chiện diễn ra rất vui vẻ , đến khúc cuối Shia đến nói với Dac "Anh Dac , anh có thể để chú cún ở lại với em được ko , em thương chú cún đó lắm" Dac quát lên "Ấy ấy , chú cún này của anh , ko cho ai hết " nói xong dac bế chú cún đem về ...
Kết quả hôm nay của Dac : +1int , -1 heart Shia (Vẫn chưa sở hữu đuợc chú cún nha ^^ )
3.EV của Dante
Sau một hồi lộn xộn ở nhà , Dante ra ngoài đi dạo hóng mát . Đi ngang qua bìa rừng , Dante nghe có tiếng động lạ trong bụi cây rừng đó , nhìn vô thì thấy con chim nhỏ đang bị thương , trong có vẻ sắp die rồi T_T . Dante liền có ý đem về quay :o :o , nhưng dạo này có cúm , nên Dante cũng ko dám quay liền , dù sao cũng có ý sát sinh ...
Kết quả hôm nay của Dante : -1 fame (lựa chọn khôn khéo xíu thì có thể có đuợc pet , à mà làng mình sao lại ko có trạm xá nhỉ ??? , ngày mai sẽ cho một EV ý chí sinh tồn ^^ )

4.Ev của leo_minh
Hôm nay đang ngon giấc trong nhà , thì bất thình lình giật mình , thì ra ngoài trời đang mưa mà mưa rất lớn nữa là đằng khác . Foxsy của mình thì đang ở ngoài . leo_minh chạy ra bế Foxsy vào nhà liền
Kết quả hôm nay của leo_minh : +1fame
 
2. Event của Conanak :
Mới lấy xong quả bóng, Conan cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhưng mới nằm khoảng 10 phút thì Conan bất ngờ tỉnh giấc vì tiếng đổ vỡ của cái gì đó, đi ra sảnh lớn thì thấy cái cửa sổ bị vỡ tan tành.... Thì ra do bọn nhỏ chơi bóng ở ngoài làm vỡ. Sau khi mắng bọn trẻ một lúc, Conan mới xoay sang cái của vỡ, làm sao với nó đây ?
A - Kệ nó, cứ để vậy đi, vỡ rồi cho...vỡ luôn
B - Đặt làm tấm kính khác thay vào.
C - Nhân tiện gỡ luôn cái khung, lấy gạch bít vào rồi sơn lại là xong.

Chà chà khố thía
Ak chọn câu
A-thì tốn Phí lắm
B-Tốn ($_$)
C-Được đấy nhưng cũng thấy không thoáng

Ak chọn câu A nhé
 
Tớ chọn C Kid nhé, nhân tiện cậu giải các event hôm nay đi ::)
 
5. Event của bác Rub :
Rub đang rửa chén đĩa dưới bếp thì anh Brown kêu lên phụ giúp bán quán vì Kaiz thì đi câu cá, Ricardo thì đang bận viêc ( bí mật..^^), sis Alicia đi mua sắm nên quán thiếu người, khách chủ yếu gọi thức uống nên bát đĩa rửa cũng đơn giản, nhưng Rub lại làm nhiều việc hơn ngày thường, Rub sẽ....
A - Đồng ý, kiểu này thế nào cũng tăng lương <~~ yeah , sắp được tăng lương rồi :hug:
 
2.EV của Dac
...Dac ngũ một giấc khá ngon , nhưng nhìn đồng hồ thì mới phát hiện là sắp đến giờ hẹn với Mayor . Dac nhanh chóng thay đồ và bay đến nhà của Mayor , trên đường đến Dac thấy có một con cún đang bị thương , trong nó yếu lắm hình như là chân bị gãy . Dac liền bế chú cún đến nhà Mayor luôn . Vừa đúng hẹn , Dac giao chú cún cho Shia , trông Shia có vẻ rất thích chú cún này . Dac ngồi ăn một bữa cùng với gia đình Mayor , chú cún hiện cũng khá tốt . Mọi chiện diễn ra rất vui vẻ , đến khúc cuối Shia đến nói với Dac "Anh Dac , anh có thể để chú cún ở lại với em được ko , em thương chú cún đó lắm" Dac trả lời sao đây :
A_ Ấy , chú cún này là của anh ko cho ai hết .
B_Được thôi , dù sao thì Shia cũng vừa giúp nó mà .
(Lựa chọn cẩn thận nghen , mất cái này được cái kia :D )
A. Được con cún?! T_T
B. Được 1 Heart?! :D

Òi, chọn A. :D. "Ấy! Con cún này là của tui, không cho ai hết! :wink:

Hi vọng cái Event sau không phải là...chủ nhân đòi lại con cún. T_T
 
4. Event của Kid :
Sau khi ở Inn về, trên đường đi Kid lượm được một vật rất lạ, nó hình tròn, hơn to hơn viên bi một chút, nhưng lại óng ánh sắc cầu vồng. Hừm, lạ quá, Kid sẽ làm gì ?
A - Chắc là đồ chơi trẻ con ---> Ném đi
B - Giữ lại, đem về nhà chưng cũng đẹp lắm
C - Có vẻ như là đồ quí ---> Đem đến đồn cảnh sát ( trong sáng...^^)
D - Đem đến cho người cao tuổi nhất làng xem, xem có bí ẩn gì ??
chọn D vậy , Kid thix cái gì nó bí ẩn xíu ^^
@ Ngày mai sẽ đặt EV của Ric và nàng tiên cá :)) , nhớ đón xem .
 
3.EV của Dante
Sau một hồi lộn xộn ở nhà , Dante ra ngoài đi dạo hóng mát . Đi ngang qua bìa rừng , Dante nghe có tiếng động lạ trong bụi cây rừng đó , nhìn vô thì thấy con chim nhỏ đang bị thương , trong có vẻ sắp die rồi T_T . Dante làm gì đây :
A_ Kệ , đem nó đến trạm xá liền , tội quá đi mất .
B_ Đang đói đem về quay lên
C_ Bỏ mặc nó , coi như chưa thấy gì hết
D_ Kêu người khác đến giúp nó , mình tiếp tục đi tản bộ .
A-thì có vẻ chối nhỉ ,vì hình như chưa có trạm thú y
Mấy cái còn lại thì ác rứa
Thôi vậy !Chọn B mặc dù hơi ác nhưng xem ra có vẻ ngon !Nào các bác đến ăn cùng em đê
B là đáp án cuối cùng của tôi
 
Bé Ricardo nói:
1. Event của sis Alicia :
Vừa mua xong đống đồ, sau một hồi sắp xếp, sis Alicia cũng bước ra khỏi shop, bị cái đống đồ mới mua che khuất tầm nhìn nên sis đâm sầm vào Jack đang đi tới, đồ đạc mới mua tung tóe hết cả, sis làm sao đây ?
A - Nói Jack : " Đi đứng vậy hả ? Có nhìn đường không ? "
B - Xin lỗi Jack, nhờ Jack thu dọn giúp đống đồ.
C - Cũng xin lỗi, nhưng lại tự mình thu dọn lấy

Ai chà, định chửi nó 1 trận, nhưng nghĩ lại lỗi tại mình, cho nên thui thì xin lỗi nó đi rùi tự mình thu dọn, sis hông thèm bắt nó dọn đâu. Chọn câu C[/B nghen.

@ All : T5 sis mới khóa chỗ này lại, cho bà con thêm event nữa ^^
 
Event của ngày 23/8/2006

1 . Event của Kid :
Sau khi đem đến cho cụ Oddie xem, cụ nói Kid thật may mắn vì có ( thực ra là lượm :D ) được cái viên " bi " này, thực ra nó là viên Harvest Goddess Gem ( Wao~~... :o, lại liên quan đến Harvest Goddess :p ). Kid liền đem trả lại cho HG mà ko đòi hỏi gì cả .
Kết quả : + 2 Int, + 1 Fame


2 . Event của Conanak :
Cho bọn trẻ ăn xong bữa tối, Conanak đang định đi ra biển dạo một chút, trên đường đi thì gặp cô bé Sakura đang đi tới, Conan liền rủ Sakura lên Mother's Hill ngắm sao (Ui, lãng mạn quá :'> )
Kết quả : + 1 Heart From Sakura Oki

3 . Event của Nekoyuki :
Neko sau khi chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cá cũng cắn câu. Đúng là " trời không phụ lòng người ", sự chờ đợi của Neko cũng đã có kết quả, Neko câu được rất nhiều cá, nhưng khổ nỗi câu nhiều quá, nhà lại không có chỗ để, Neko quyết định thả số cá thừa xuống hồ nước cạnh nhà để nuôi
Kết quả : +1 Str, +1 Int

4. Event của bác Rub :
Rub ta sau khi rửa chén bát, lại phục vụ trong quán mệt đứt hơi. Mới lên phòng định nghỉ ngơi một chút, chưa uống hết tách trà thì nghe tiếng sis Alicia réo dưới quán, số là sis đã mua thêm mấy món cho Inn, gọi Rub xuống sắp đồ vào tủ ( vì quán lúc này ko có ai, chỉ có mình anh Brown làm ko hết việc ). Rub liền chạy ngay xuống, có mệt cũng phải tỏ ra...tích cực với công việc :D
Kết quả : +2 Str
 
ricacdo nói:
. Event của Conanak :
Cho bọn trẻ ăn xong bữa tối, Conanak đang định đi ra biển dạo một chút, trên đường đi thì gặp cô bé Sakura đang đi tới, Conan sẽ làm sao đây ?
A - Chào Sakura như bình thường, xã giao mà
B - Rủ Sakura đi dạo với mình luôn
C - Rủ Sakura đến quán Inn uống nước
D - Rủ Sakura đến Mother's Hill...ngắm sao
E - Kéo Sakura ra biển ngắm cảnh ( quái, ra đó làm gì nhỉ )

Hè hè đúng event hóc búa có khác
Thôi theo cách cũ nhé:
Phân tích văn bản :

A- Chào Sakura như bình thường, xã giao mà
Không nên chọn
B - Rủ Sakura đi dạo với mình luôn
Wá tốt
C - Rủ Sakura đến quán Inn uống nước
Thế thì hỏng việc đi dạo rùi
D - Rủ Sakura đến Mother's Hill...ngắm sao
Bính boon câu này tốt
E - Kéo Sakura ra biển ngắm cảnh ( quái, ra đó làm gì nhỉ )
Ngoài đó lạnh thí mồ ai mà dám đi

Ak sẽ chọn câu D
:star:K
 
EV 23/8​




1.Ev của Ric
Nàng tiên cá có một mong ước là được đi trên đất liền dạo chơi , nhưng mà lên bờ khoảng 15 phút thì sẽ ko ổn lắm , nhưng mà tiên cá cứ nài nỉ nhờ Ric giúp mình . Ric đưa cho tiên cá cái ông nhòm o_O . Tất nhiên là tiên cá ko chịu rồi . Tiên cá bảo "Hay là anh chịu nhường đôi chân của mình cho tôi ko , chỉ một ngày thôi , anh đồng ý ko , plzzz" =)) . Ric dứt khoát ko đồng ý , tiên cá giận quá nên bỏ đi luôn . =.='
Kết quả hôm nay của Ric : +1int ,-1fame

2.Ev của Dac
Bồng chú cún chạy về nhà , trên đường về thì thấy có một tên râu xòm , mặt gian lắm miệng thì cứ lẳm bẳm "Lu lu đâu roài !! " có thể tên này là chủ của chú cún này , nhưng mà hắn làm gì chủ gì mà làm cho cún nó bị thương , chắc ko phải người chủ tốt . Chưa kịp suy nghĩ xong thì hắn quay qua Dac "Ơ kìa tên kia làm gì bế lu lu của tui vậy" Dac làm gì bây giờ =))

A_ 1,2,3 chạy , ko để thằng cha này lấy được con cún
B_ Đưa lại cho hắn , trông hắn dễ sợ quá .
C_ Đứng lại cãi lí với hắn , đây ko phải là con lu lu của hắn
D_ Cách giải quyết khác (Ev của Dac và chú cún sẽ còn tiếp tục =)) )
3.Ev của leo_minh
leo_minh chạy ra định bế Foxsy vào thì ko thấy Foxsy đâu cả , căn nhà gỗ thì bị thổi bay mất , trời mưa ngày càng lớn , leo_minh làm gì đây :
A_ Vô nhà thôi , sáng mai đi tìm .
B_Chạy đi tìm Fox liền , tội nghiệp nó
C_Vào nhà nhờ mọi người đi tìm giúp Fox
D_Ngồi đó khóc T_T
 
sonkid1412 nói:
4.Ev của leo_minh
Hôm nay đang ngon giấc trong nhà , thì bất thình lình giật mình , thì ra ngoài trời đang mưa mà mưa rất lớn nữa là đằng khác . Foxsy của mình thì đang ở ngoài . leo_minh làm gì đây :
A_ Đợi gì nữa , chạy ra đem Foxsy mình vô nhà
B_Ngũ tiếp , nhà gỗ của Gary làm chắc chắn lắm , chắc ko sao đâu .
(Hôm nay tạm thời vậy , ngày mai cho Ev phức tạp hơn )
Tội nghiệp Foxsy , chọn A, đem vào nhà thôi
Dù bít Conanak sẽ mắng vì hôm trước bị Foxsy tè vào giầy. Nhưng thôi, thà bị chửi còn hơn để Foxsy ở ngoài chịu mưa gió vùi dập >_<
 
1 . Event của Kid :
Sau khi đem đến cho cụ Oddie xem, cụ nói Kid thật may mắn vì có ( thực ra là lượm ) được cái viên " bi " này, thực ra nó là viên Harvest Goddess Gem ( Wao~~... , lại liên quan đến Harvest Goddess ). Kid ta sẽ xử lý cái viên gem này như thế nào.
A - Đem bán, chắc chắn được khối tiền.
B - Đem trả lại cho Harvest Goddess.
C - Đem trả lại cho Harvest Goddess, nhưng kèm theo một điều ước
Kid chọn B , T_T , ko dám ước với HG nữa :((
 
1.Ev của Ric
Nàng tiên cá có một mong ước là được đi trên đất liền dạo chơi , nhưng mà lên bờ khoảng 15 phút thì sẽ ko ổn lắm , nhưng mà tiên cá cứ nài nỉ nhờ Ric giúp mình , Ric sẽ làm gì đây :
A_ Thôi ko dám , lỡ có chuyện gì thì sao đây .
B_ Cõng tiên cá trên lưng rùi dẫn tiên cá đi chơi , đến đâu hay đến đó . o_O
C_ Cách giải quyết khác .
Tớ chọn câu C. Đưa cho một cái ống nhòm là xong chuyện

1.Ev của Ric
Nàng tiên cá có một mong ước là được đi trên đất liền dạo chơi , nhưng mà lên bờ khoảng 15 phút thì sẽ ko ổn lắm , nhưng mà tiên cá cứ nài nỉ nhờ Ric giúp mình . Ric đưa cho tiên cá cái ông nhòm o_O . Tất nhiên là tiên cá ko chịu rồi . Tiên cá bảo "Hay là anh chịu nhường đôi chân của mình cho tôi ko , chỉ một ngày thôi , anh đồng ý ko , plzzz" . Ric trả lời sao đây :
A_ No no , tui chưa muốn làm cá
B_Tội nghiệp vậy , thôi cũng được .
C_ Một câu trả lời khác .

No ! Không nhường nhịn chi hết, chọn A
 
4. Event của bác Rub :
Rub ta sau khi rửa chén bát, lại phục vụ trong quán mệt đứt hơi. Mới lên phòng định nghỉ ngơi một chút, chưa uống hết tách trà thì nghe tiếng sis Alicia réo dưới quán, số là sis đã mua thêm mấy món cho Inn, gọi Rub xuống sắp đồ vào tủ ( vì quán lúc này ko có ai, chỉ có mình anh Brown làm ko hết việc ). Rub sẽ xử lý sao ?
A . Chạy ngay xuống, có mệt cũng phải tỏ ra...tích cực :hug:
 
3 . Event của Nekoyuki :
Neko sau khi chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cá cũng cắn câu. Đúng là " trời không phụ lòng người ", sự chờ đợi của Neko cũng đã có kết quả, Neko câu được rất nhiều cá, nhưng khổ nỗi câu nhiều quá, nhà lại không có chỗ để, Neko sẽ làm sao ?
A - Muối mớ cá đó, ăn dần.
B - Đem biếu hàng xóm ăn lấy thảo
C - Tống hết tụi nó vô tủ lạnh, ăn rồi cũng hết mà
D - Thả ra hồ nước cạnh nhà, đang ko có việc làm, nuôi cá luôn
E - Thả bớt cá xuống suối lại.
Very tham tiền mà lại . ( $_$ ) Chọn D . Nuôi lớn đem bán . Có gì cho hàng xóm tại ko đc chọn 2 câu . T_T
 
Event của ngày 24/8/2006

1. Event của Kid :
Sau khi trả lại cho HG cái viên Harvest Goddess Gem, Kid trở về làng, trên đường lại lượm được 1 viên...y như vậy :)) . Kid nghĩ : "Úi, ko muốn dính dáng tới HG nữa, đem đưa cho " bả " "
Kết quả : +2 Int, + 1 Fame

2. Event của Conanak :
Sakura nói rất vui lòng đi với Conan, nhưng lại đang bận một chút việc mới có thể đi với Conan, Conan liền giúp Sakura một tay hoàn thành công việc, sau đó 2 người cùng lên Mother's Hill ?
Kết quả : +1 Str, +1 Int, 1 Heart from Sakura

3. Event của sis Alicia :
Sis Alicia vừa đem đống đồ mới mua về, chỉ đạo Rub sắp xếp đồ vào tủ, còn về phần mình vào bếp làm bữa trưa, lúc cần gia vị cho món súp nấm thì thấy cả hộp gia vị mới mua đã...biến mất tiêu ::). Sis Alicia liền không nấu nữa, hôm nay cả nhà ăn đồ hộp Trùm có khác ^_^
Kết quả : + 1 Int

4. Event của Rub :
Rub vừa sắp đồ sis Alicia xong, lên phòng nghỉ ngơi thì...lại nghe tiếng sis Alicia với anh Brown gọi ^^, ra là Inn hôm nay nghỉ sớm, sis Alicia với anh Brown lại phải đi có việc nên nhờ Rub coi nhà. Rub ngủ một chút, mở mắt ra thì trời đã tối, bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt dưới nhà, quái, sis Alicia vừa gọi điện nói hôm nay về trễ, vậy thì ai đang ở dưới nhà ? Rub Mò xuống nhà , mắt nhắm mắt mở , sờ soạng , thoáng thấy bóng người đang lục tủ lạnh , chạy lại , túm tóc nó thì bị nó đẩy ngã < chắc lại thằng trộm vặt đây > nó định chạy nhưng mình nhanh tay bật đèn , hóa ra là Kaiz , nó đói nên mò vào tủ lạnh ăn vụng , tưởng ai , mất cả thời gian , lên ngủ tiếp
Kết quả : -1 Int


5. Event của Darshia :
Shia cố gắng năn nỉ bố Thomas cho cho xem sách nhưng ko được, nhân lúc bố Thomas ra ngoài, Darshia...lén vào phòng đọc sách xem cuốn đó. Vừa mới lật bìa ra thì...bố Thomas bước vào. Shia liền " nháy dđ cho pa lúc nào ba chạy ra ngoài - thường những ng` thuộc Ameri ko nói đt trc mặt ng` thân mí - thì cất cún sách vô lấy cún khác gần giống dzịa ra...làm bộ đọc Đợi hum nèo pa đi vắng lôi ra đọc típ "
Kết quả : +2 Int ( hy vọng một ngày kia Shia sẽ biết được cuốn sách đó là gì ^^)

6. Event của Nekoyuki :
Sau khi thả mớ cá xuống hồ, vừa mới quay đi, Neko thấy trước mặt là một gốc cây to, dưới gốc cây mọc rất nhiều nấm. Đúng lúc đang muốn đổi món bữa ăn, Neko Thèm ăn nấm, nhưng lỡ là nấm độc thì khốn. Thôi, đem hỏi người " có kinh nghiệm " đã.
Kết quả : +1 Int, +1 Fame
 
2. Event của Conanak :
Sakura nói rất vui lòng đi với Conan, nhưng lại đang bận một chút việc mới có thể đi với Conan, Conan sẽ làm sao ?
A - Giúp Sakura hoàn thành công việc
B - Chờ Sakura làm xong
C - Tiếc thật, để khi khác vậy !

Không thể bỏ qua cơ hội
Phân tích văn bản:
A - Giúp Sakura hoàn thành công việc
Tất nhiện rùi ;));)) :'> :'> :x :x
B - Chờ Sakura làm xong
Lỡ đâu việc bận tới sáng mai thì sao
C - Tiếc thật, để khi khác vậy !
Sợ không có khi khác đâu
Ak chọn câu A nhé Ricacdo

:star:K
 
4. Event của Rub :
Rub vừa sắp đồ sis Alicia xong, lên phòng nghỉ ngơi thì...lại nghe tiếng sis Alicia với anh Brown gọi ^^, ra là Inn hôm nay nghỉ sớm, sis Alicia với anh Brown lại phải đi có việc nên nhờ Rub coi nhà. Rub ngủ một chút, mở mắt ra thì trời đã tối, bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt dưới nhà, quái, sis Alicia vừa gọi điện nói hôm nay về trễ, vậy thì ai đang ở dưới nhà ? Rub sẽ làm sao ?
Mò xuống nhà , mắt nhắm mắt mở , sờ soạng , thoáng thấy bóng người đang lục tủ lạnh , chạy lại , túm tóc nó thì bị nó đẩy ngã < chắc lại thằng trộm vặt đây =)) > nó định chạy nhưng mình nhanh tay bật đèn , hóa ra là Kaiz , nó đói nên mò vào tủ lạnh ăn vụng , tưởng ai , mất cả thời gian , lên ngủ tiếp =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top