• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
chuotcoi;5526103[COLOR="darkorchid" nói:
Event cho Silent hay Gon .... Gon hay Silent vậy?:-/:[/COLOR]

Leo lên tới tận đỉnh núi rồi Silent mới quay ngừơi lại ngắm làng 1 cái. Làng Mineral thật đẹp và trông có vẻ thanh bình. Tuy nhiên, sao trông làng lại vắng vẻ đến vậy nhỉ, tìm mãi Silent mới nghía thấy có 1 vài bóng người đang mon men ở trước cổng làng.... Hành vi vô cùng lén lút, cứ núp núp, len lén....

a. Ngồi lại trên đỉnh núi để coi tiếp xem tình hình ra sao.
b. Hok ổn rồi, đây chắc là bọn xấu, mình phải chạy xuống làng thật nhanh để báo động cho mọi người.
c. Đích thị là dân làng muốn trêu mình hay là đang có trò vui gì đây... Chắc mọi người rủ nhau chơi trốn tìm nên mình hok tìm thấy ai cả. Tư tin và yêu đời, Silent chạy xuống làm để tham gia.

Kết quả:

:hug:

Chụt ơi, là Gon nha. Đừng gọi Silent.
Kết quả:...Huh.....Thôi chọn b.
Em cảnh giác mấy cái vụ này lắm, nhất là cái bọn hay lén lút thụt thò.
 
Ếch sau một thời gian rời khỏi làng để tìm kiếm các loại hoa, đồng thời đi thị sát tình hình để tích thêm kinh nghiệm cho việc mở cửa hàng hoa sau này của mình. Ếch về làng với một ý trí mạnh mẽ. Về đến cổng làng, Ếch gặp ngay một bọn lố nhố đứng trước cổng làng hăm he đang làm một cái gì đó...

a. Lại gần hỏi xem bọn này đang làm gì. Có gì tham gia với bọn chúng.
b. Nấp lại một chỗ, tìm hiểu xem bọn này làm gì ở đây.
c. Mặc kệ tụi nó, cứ vô làng bình thường, hok coi sự có mặt của tụi nó vào đâu cả.
Hè, lâu rùi mới lại giải E ^^. Ech hơi phân vân giữa B và C T_T. Thui thì chọn B vậy, níu thấy có gì đó xấu thì sẽ vào báo với Police và Mayor, còn níu thấy không có gì thì cứ thản nhiên vô làng ^^.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top