[HM Text Game ' ] - Truyền thuyết nàng Bamboo

Status
Không mở trả lời sau này.

Alicia Luu

Mega Man
Tham gia ngày
14/12/03
Bài viết
3,111
Reaction score
3
Truyền thuyết nàng Bamboo.

Một kì đi chơi tương tự như cái "Hành trình ngược thời gian" vừa qua ^^.

++ Đăng kí :
- Bạn có 2 ngày (CN và T2) để đăng kí tham gia, sau ngày T2 sẽ khóa sổ, T3 bắt đầu chơi.
- Tất cả thành viên của [HM Text Game], có tên trong HM List hay HM Board đều được tham gia.
- Bạn viết 1 bài chừng 30 chữ là tối thiểu (không đủ 30 chữ sẽ ko dc tính đăng kí hợp lệ) để đăng kí tham gia cho nhân vật của mình, nhớ ghi rõ những thứ bạn sẽ đem theo cho chuyến đi này.
- Mỗi người chỉ được gửi 1 bài đăng kí.
- Trước khi đăng kí bạn nên coi rõ thời gian bắt buộc tham gia để khỏi làm ảnh hưởng đến những người chơi chung nha.


++ Quy định và thời gian tham gia :
- Sau bài đăng kí và có thông báo bắt đầu chơi, bạn sẽ tham gia theo lượt đã có đánh số sẵn.
- Đến lượt của bạn thì bạn có tối đa là 1 ngày để tham gia, sau đúng 1 ngày bạn sẽ bị mất lượt và bị trừ đỉm.
- Trường hợp cả nhóm cùng online thì các bạn được tự do viết bài theo lượt. Và cũng giới hạn 5 lượt chơi/ngày.
- Dự kiến phần chơi sẽ diễn ra từ T3-CN (1/7/2K7).


++ Cách chơi :
- Chơi theo kiểu kể chuyện tiếp nối truyền thống của [HM Text Game], tham khảo các kì text cũ ở HM Diary nha bạn.
- Mỗi người sẽ viết một bài dài tối thiểu 2 câu, tối đa 5 câu thôi nha. Kể tiếp diễn biến chuyến đi và đặt ra các tình huống thú vị.
- Bạn có thể điều khiển char của mình hoặc char của người khác (lối kể ngôi thứ 3) nhưng cố gắng đừng làm rối mạch chuyện bằng cách chen char nha.
- Các bạn cố gắng kể chuyện tự nhiên và hợp lý nhé.
- Tôn trọng các thành viên khác cùng tham gia.


Cái này cũng đơn giản y như "Hành trình ngược thời gian", tuy đã biết luật và cách chơi, nhưng nếu có thắc mắc bạn cứ gửi bài hỏi ở "HM Office - Thắc mắc text game" nha bà con.
 
Đi một vòng Rose thấy Sis Ali đang treo băng rôn "Truyền Thuyết nàng Bamboo",Tweety liền nhào vô đăng kí..Tweety sẽ đem theo một đèn pin,một con dao phay :D,một chiếc điện thoại di động,hộp đồ cứu thương,đồ ăn và tấm hình anh Hiếu :D
 
cho em tham gia với hè mà hồi trước không được tham gia uổnng quá ROM sẽ mang theo bộ dụng cụ y tế, máy tính xách tay hp, cái gươm cùn, một la bàn
 
Thứ 3 mới bắt đầu, từ h tới đó vớt đc 2 cái RPG E nữa ^^. Em mang:
_đèn pin
_laptop :'> Ko có chắc chết mất, 1 ngày ko thể ko chạm vào máy vi tính :'>
_shortgun =))
_ Áo khoác :p đề phóng trời lạnh
 
Ta thấy đầu tiên nhưng ko đăng kí đầu tiên thui :'>
Lần này rút kinh nghiệm Text trước ta mang theo
-2 con dao :devil:
-1 súng ngắn
-1 đèn pin
-1 la bàn
-Đồ ăn thức uống
-1 bộ đồ để thay :'>
 
Sau tên Azzú là mình ^^
Lần này đi mang mỗi cái IPOP ( vừa đi vừa nghe nhạc ) và...1 trái mìn thủ sẵn trong người ;)) ( rút kinh nghiệm đợt trước, mọi người mang wá trời đồ mà chả làm đc gì :)) )
 
Ho`ho` , sis có nhìu ý tưởng zui ghia.Cho pé chơi với.Pé đem theo 1 con dzao ( giết người cho dễ >:)),đồ ăn,bật lửa,1 cái chăn vừa dày vừa to và bộ dụng cụ y tế.
 
Po tham gia lun ^^!
1 sợi dây thừng dài chắc chắc ko đứt ::)
1 khẩu B14
1 khẩu Ak47 yêu dấu :">
1 bộ liều trại lớn
1 bộ truyện jindo cho mọi người cười :'>
1 cái phao cứu hộ bự bự ^_^
Vài cục vàng to to ( cái này tiện hơn tiền )
1 viên capsun ( ko bít đúng ko ) chứa máy bay ;))
Hết :|
Ếch đâu zòi ?
 
hehe, vụ này hay à nha trùm ơi :x :x

Chụt cùng chơi với. Khi đi Chụt sẽ đi người hok, chẳng cần mang chi nhiều cả, rút kinh nghiệm lần trước vác theo rõ lắm mà hok có cần gì cả.
À... thôi, đến phút cuối Chụt nghĩ lại và mang theo 1 bộ đồ cứu thương. Trong đoàn ít ra phải có 1 bác sĩ chứ :D
 
Cho Sai tham gia zới, mang theo:
1 cây đèn pin
1 Điện thoại di động ^^
1 khẩu súng lục
1 quả lựu đạn cay
Và vài chục ngàn đồng :D
 
Chà chà thêm 1 chuyến đi nữa, chắc chắn hấp dẫn đây. Lần này Mì sẽ đem theo:
-Sách hướng dẫn trồng trọt
-1 túi hạt giống(cải trắng)
-1 con dao găm
-1 cái dù
-1 sợi dây dài có móc
-1 sợi cước dài có lưỡi câu
-1 đôi dầy đi núi
-1 cái mũ tai rộng
-1 bộ đồ sơ cua(1 cái quần xì và 1 cái áo ba lỗ)

Tất cả thứ gì không mang được hết trên người Mì sẽ bỏ vào 1 cái balo và đeo trên lưng ^^. Hi vọng chuyến này đi xuông sẽ
 
Tiếp theo là Ric :D rút kinh nghiệm lần trước, lần này quẳng cái PDA ở nhà :)). Ric sẽ đem theo ::)
1. Cây súng
2. Thức ăn, nước uống
3. Đèn Pin
4. Dao
5. La bàn
6. Mũ nón, túi ngủ, quần áo
 
May quá, lên vừa kịp tham gia với mọi người ^^. Định mai rảnh chút mới lên nhưng hok bít sao linh tính mách bảo :)). Thôi thì cho ech vé chót nhá (chắc là vậy ^^). Kỳ này ech sẽ hok mang theo nhiều đâu ^^, chỉ đem một con dao bấm nhỏ gọn và một chiếc mũ cộng thêm một bộ đồ phòng thân ^^. Kỳ trước đi cả tuần mà chỉ có độc nhất một bộ đồ T_T.
 
++ Cốt truyện :

Truyền thuyết kể rằng, cứ cuối tháng 6 hàng năm mà có ai đi ra hòn đảo nhỏ gần làng sẽ gặp được nàng tiên trong ống tre ^^. Nhưng mọi người phải chèo thuyền kết bằng tre nứa đi ra đảo thì khả năng gặp nàng tiên mới cao. Một nhóm người sau khi đọc được truyền thuyết này liền cùng nhau hăng hái kết thuyền bằng tre đi thử. Liệu họ có gặp được nàng tiên trong ống tre không, và sẽ có những hiểm nguy thử thách gì đang đợi họ phía trước thì không ai biết được.

Những bạn có tên trong danh sách sẽ post bài lần lượt theo thứ tự bên dưới để kể về chuyến đi này. Kiểu kể chuyện tiếp nối của HM Text Game thui mà ^^. Những chuyện bạn tưởng tượng ra phải hợp lý để người sau dễ dàng kể tiếp. Và bạn có thể điều khiển bất cứ char nào cũng dc.

Bắt đầu chơi nha mọi người ...

++ Thứ tự tham gia :
1- Tweety (Flower Goddness).
2- Cường (romrumrira)
3- Wing (buta_buta)
4- Lee (Azzuramilano)
5- Nghĩa (doxuannghia)
6- Pé Nồ (dano_9p)
7- Rikaki (Police Online)
8- Giang (chuotcoi)
9- Sai (Kid14122971991)
10- Mì (0owhite_fango0)
11- Ricardo (Pokemaniac Fraya)
12- Zell (Angel_of_light) (đăng kí trễ nhưng phải canh tham gia đúng hẹn nhé, ko bà con xúm lại hội đồng đó ^^)

Ech bỏ cuộc vào phút chót >_<

Mọi người nhớ post bài theo lượt, ai bỏ lượt 2 lần sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, và giới hạn 1 ngày là 5 lượt nhé bà con ^^.
 
Sis em đăng ký trễ 2 tiếng nhưng sis cho em tham gia với >_<


Đọc ko hỉu lắm nhưng zell xin mang

1- Bộ dao đa năng mini hàng Singapore :'> gồm : 2 cưa, 1 dao, 1 khui rượu, 1 dũa móng, 1 kéo, 1 tu vít
2 - La bàn
3 - Đồ ăn thức uống
4 - Túi ngủ, wần áo, đồ dùng vs cá nhân.
5 - đèn bin
6 - Đao
7 - Bộ dụng cụ y tế
 
Cả đoàn đi vào rừng tre,kêu xào xạc,đầy âm u..ko biết công chúa ở đâu mà tìm..Tự nhiên trên ngọn tre có bóng đen nhảy ra .;))

@Sis Ali: em lag quá,ko edit bài đc nên sis nhập bài dùm em nha ^^..thanks sis

Khi cả bọn nghe được truyền thuyết về nàng công chúa Bamboo ở ngoài đảo xa..Hẹn nhau ra ngoài bờ biển để cùng đón thuyền đi.Nhưng ra đến bờ biển ko người ngư dân nào biết đc hòn đảo đó cho nên cả bọn đành quyết định tự làm thuyền đi.Ric,Lee,Zell,Nghĩa..vv cả bọn con trai giành làm thuyền nên con gái cũng tin tưởng.Sau 2 ngày đóng thuyền thì cũng xong,thế là cả đoàn thám hiểm lên đường đến hòn đảo ...
 
Bé Tweety chưa chi đã cho cả đoàn tới đảo rùi à. Sao ko bắt đầu bằng chuyện cả bọn đi thuyền đan tre lênh đênh trên biển hả em ^^. Nếu dc thì sửa lại cho có nhiều tình huống cả nhóm cùng chơi em hén ^^.

Cường (romrumrira) bị mất lượt đợt này, ai số 3 post bài đi nhé, sau bài này Cường mà lên post cũng ko dc tính >"<.
 
Cả đám lục đục leo lên thuyền. Zell lật đật móc la bàn của mình ra chỉ hướng cho cả đoàn đi. Gần tới hòn đảo, chiếc thuyền bỗng lắc lư cật lực muốn khờ luôn. Ra là gỗ đóng thuyền để lâu bị mối mọt đục thủng. Thuyền sắp chìm rồi, mà cả đoàn chỉ có Rik là mang phao theo thôi, làm sao bây h?
 
Trời ơi mới đi được chưa biết đến nửa đường chưa mà con thuyền đã có vấn đề :whew:
May mà phao của Rikaki cũng khá bự,Lee bèn giật lấy :devil:,ném phao xuống nước ngay khi vừa nhìn thấy một đợt sóng cực mạnh đang chồm tới,tất cả nhảy =))....
 
...cái ùm xuống cái phao của Rikaki, quần bị móc dzô cái đinh của chiếc thuyền rách xoẹt ! :))
Ai có đao có kiếm thay tạm làm mái chèo,...Cái phao của Rikaki 1 hồi cũng không chịu được sức nặng của cả đám . "Làm sao bây giờ ?"_pé Nồ hét lên....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top