[HM text game v.2] Kì 1 - Bức thư

Status
Không mở trả lời sau này.

Alicia Luu

Mega Man
Tham gia ngày
14/12/03
Bài viết
3,111
Reaction score
3
Đề tài : Bức thư !?
Mô tả : Tất cả sẽ viết 1 lá thư mà đến h vẫn chưa rõ sẽ do ai gửi, ai nhận cho đến nội dung. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cách viết, suy diễn của những người tham gia.
Cách thức : Đối với 1 lượt, người tham gia chỉ viết tối đa 1 câu liên quan đến nội dung của bức thư đó. Lưu ý là nội dung bạn viết phải có liên quan đến nội dung chủ thể của bức thư đc những người viết trước xây dựng nên. Lưu ý 2 lượt đầu tiên, nội dung quan trọng nhất của bức thư phải có chính là :
1. Người gửi :
2. Người nhận :
Ko đề cập đến địa chỉ vì đây là 1 bức thư giữa những char trong Mineral Town, ko đc gửi đến tận City ... Chủ đề đa dạng nhưng những người viết đầu tiên có ưu tiên chọn chủ đề.
Chú ý, 5' là thời hạn cho mỗi lượt, quá 5' sẽ bị bỏ lượt ... post sau đó ko tính.
Người chơi nên tập trung vào nội dung, tránh viết nhảm ảnh hưởng đến những người chơi khác.

Nhân vật sử dụng : Tất cả nhưng nhân vật chính sẽ là người gửi và người nhận
Thời gian : Thứ 2 , 7-8. Điểm danh 5h30, bắt đầu lúc 6h cho đến 8h (có thể kết thúc nhanh hoặc đi lố giờ 1 chút nếu nội dung vẫn tiếp diễn)
Special : +500 cho người tham gia có từ 2-3 lượt trong text game (tùy độ dài text game mà xét)

Thứ tự người chơi :
1. Yu.
2. Biki.
3. Kid.
4. Ricardo.
5. Alicia.
6. Pác Rub *tên dài quá*.
7. Pliskin.

Ai vô sau mà chưa hết lượt sẽ dc add típ. Điểm danh bên Rose Square nhé.
 
Người gửi : Alicia =))

rồi đó, viết tiếp đi :hug:
 
2. Người nhận : Biki ;))

Tiếp đi mấy bạn , há há :))
 
Biki yêu dấu của chị ..................
 
Thời gian đầu sống ở Mineral Town, em cảm thấy như thế nào ? ::)
 
Vẫn có thể đảm bảo chuyện thực tập chứ hả, hay là đang lo đi làm quen với mấy em trong làng.
 
Chị vẫn bình thường, thỉnh thoảng có vài anh trêu ghẹo nhưng chị đá hết cả rồi.
 
Bọn con trai làng này chán lắm em à , toàn lũ chíp hôi :)) Nhưng thế cũng may , em lại có " cơ hội " với mấy chị em gái ;))

Mà em thấy Pliskin thế nào !? Anh ta bí ẩn đó chứ :'>
 
Còn Mr.X nữa , chị thấy ông ta gian gian sao sao ấy , em hãy cẩn thận với ổng .
 
Pliskin, bữa trước chị có gặp nó, chị có chào nhưng nó bỏ đi luôn, ko gật đầu lấy một cái. Uhm, dạo này làng mình sao có lắm người bí ẩn thế nhỉ ??
 
Ý quên, Pliskin bằng tuổi chị mà, quen làm "trùm" nên mới gọi "nó" ^^. Em còn nhớ chuyện lần đầu hai chị em mình bắt gặp tên Pliskin xớ rớ gần làng mình không ?
 
Nghĩ lại cũng buồn cười , lần đấy nhìn hắn lấm la lấm lét như trộm , chị còn suýt gọi công an ghô cổ vào , may cho hắn là còn kịp thanh minh chứ không thì chắc phải giam mấy ngày :))
 
Có chuyện này em chưa biết, chị có người bạn làm bên CIA và biết được rằng trước đây tên Pliskin từng làm mật vụ ở Iraq 3 năm, biệt kích ở Châu Phi 8 năm, cố vấn đặc biệt của NSA. Việc hắn xuất hiện tại làng mình quả thật quá...bất thường ;))
 
Thôi kệ, hỏi về em tí nhé Biki, ... um, em có ngươi yêu chưa ? ;))
 
Nghe nói con gái thành phố " xì tin " lắm hử ;)) Con trai thành phố có được như rứa không em , giới thiệu anh nào cho sis đi :'>
 
Dạo này chị buồn và cô đơn lắm em à T_T , mỗi buổi tối mà nhìn ra đêm đầy sao là lòng của chị cảm thấy buồn lắm ....
 
Ai trong nhà cũng tất bật với công việc của mình, chỉ riêng Sis là rảnh thôi.
 
Sis hay ra ngoài dọa chơi , nhìn bọn trẻ con thích thật , ước gì sis cũng có 1 đứa như thế =))
 
Nhưng mà nghĩ lại, mình còn trẻ thế này có chồng sớm làm chi. Dạo này chị sút mấy kilo vì phải diet để đi thi Hoa Hậu Mineral Town. Lúc gặp chắc em không nhận ra chị đâu.
 
Nghĩ ra cũng vớ vẩn thật , chị cũng không thèm làm Hoa Hậu làm gì nhưng nhìn mấy con nhỏ trong làng kia ngứa mắt thật , đứa nào cũng vênh vênh váo váo ( há há :)) ) . Em có nghĩ thế không !?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top