Alicia Luu
Mega Man
- 14/12/03
- 3,111
- 3
Nhật ký tình yêu của Neko.
Hôm nay Neko mặt mày buồn bã cầm cuốn Nhật ký tình yêu này đến gặp Trùm Alicia nhờ giúp đỡ. Neko kể rằng do thất tình một chàng trai, nên Neko quyết tâm bỏ chốn thành thị về làng Mineral này để ở ẩn và có thể ... lấy trai quê cho nó xì tìn *trích nguyên văn đơn tạm trú tạm vắng của Neko ^^*. Trên đường về làng Neko vẫn bức xúc chuyện thất tình nên định lưu lại thành một cuốn Love Story, kể về những mối tình bị thất. Nhưng hôm nay đột nhiên Neko phát hiện ra cuốn nhật ký này đã bị rách mất trang cuối cùng, trang quan trọng nhất ghi lại bao nhiêu mối tình đã thất của bé và câu chuyện với chàng trai thành phố cuối cùng. Nay Neko đã nhờ, nên sis đăng thông báo này để kêu gọi dân làng ai lượm được trang nhật ký bị rách của Neko thì làm ơn đem về văn phòng này nộp nhé.
Khi nộp, trang nhật ký của bạn phải có đầy đủ các thông tin sau :
- Neko đã trải qua bao nhiêu lần ... bị ... thất ... tình >"<
- Câu chuyện đầy đủ về mối tình cuối ở thành phố của Neko.
Đầy đủ 2 thông tin trên thì Neko mới nhận dạng dc trang giấy bạn đưa có phải là từ nhật ký của Neko hay ko, mắc công bạn chôm từ đâu thì sao ^^. Đây là event mở, bạn viết sao thì viết miễn đúng quy định là dc, Neko sẽ chấm bài.
Quy định :
+ Chỉ những ai có tên trong HM Board mới dc tham gia (kể cả có role hay ko role đều dc).
+ Mỗi người chỉ dc phép gửi 1 bài duy nhất ở đây mà thôi (trừ Neko, đương nhiên).
+ Đây là chuyện tế nhị, nên các bạn không dc dùng những từ ngữ quá khích hay có ý bôi nhọ nhân chủ nhé.
+ Đã dc sự đồng ý của Neko, sis mới đăng bản thông báo này, cho nên Neko toàn quyền xử lý, chặt chém, chọi dép những ai đặt điều nói xấu Neko nhé ^^.
Thời hạn : có lẽ là đến T2 tuần sau.
Giải thưởng cho người thắng cuộc :
+ 5 Str công đi tìm.
+5 Int biết phân biệt trang nào đúng là nhật ký của Neko.
+5 Fame làm việc tốt.
+200 G hậu tạ ^^.
:Cháu cò sao không mà sao lại khóc
: Cháu không Bị sao hết bác về đi

Thế thì ta nói số 0 vậy , há há 
Nói chuyện với lão ta , thấy cũng không tệ lắm , coi như là một chuyện tình bất ngờ trời cho vậy ...
"