yugi_hiro
<b><font color=red>.::Heroic Leader::.</font></col
- 25/2/03
- 10,465
- 6
Đề tài : Mid-autumn Festival đã tàn đc vài ngày nhưng dư âm của nó vẫn tồn đọng đến ... tận hôm nay. Đêm trung thu, vì 1 sự cố mà cả làng ko thể ăn bánh trung thu thỏa thích vì nhầm lẫn trong việc đặt mua của HM Shop. Vì thế đêm trung thu năm nay ko đc vui như mọi lần ... Có điều, sau 3 ngày kể từ đêm trung thu bất ngờ Mayor Thomas nhận được 1 hộp bánh trung thu, bên trong độc nhất 1 chiếc nhưng có mảnh giấy với dòng chữ ... viết bằng máu
. " Ko ai đc ăn chiếc bánh trung thu này, chỉ được phép gửi cho 1 người khác. Ai cố tình ăn chiếc bánh hay ko gửi cho người khác sẽ bị nguyền rủa" ... Và Mayor Thomas đã bắt đầu thực hiện theo yêu cầu đó.
Nhân vật đề cập : tất cả các thành viên Mineral Town + Char NPC
Lượt : 4 lượt/ 1 người
Thời gian : Thứ ba, 2/10/2007
Cách thức : Mỗi người post bài tối đa khoảng 5,6 câu. Trong bài viết, phải đề cập đến nhân vật đã được nhận bánh từ post trước và đưa tên người đc nhận mà bạn chọn. Vd : Yu quyết định gửi bánh đến cho ... xyz. Các ý tưởng thêm thắt tùy theo người viết mà qua đó sẽ xét giải thưởng. Lưu ý, những nhân vật đã đc đề cập sẽ ko đc tái xuất hiện dù bất kì lý do gì. ví dụ như Yu đã xuất hiện thì sau đó sẽ ko đề cấp đến nữa ...
Giải thưởng : bí mật ...
Gợi ý : Xin xem HM Board và list char NPC để chọn người bạn đề cập. xin chú ý kĩ tính cách mỗi nhân vật để tạo 1 câu chuyện hoàn hảo hơn. Xem kĩ cách thức để ko nhầm lẫn. mỗi post nên kết hợp với việc mô tả suy nghĩ, hành động để bài viết sinh động hơn. kì text sẽ kết thúc sau khi bánh qua tay khoảng 25 người trở lên :whew:.
Cuối cùng, đừng tự kết thúc vì ... lúc ấy sẽ biết hậu quả :devil:
___________________________
Mayor Thomas hoảng sợ, ông biết mình là trưởng làng nên làm mấy cái việc ... "mất mặt" này. Làm sao đây ... Á, thằng Yu
Nó "ác" sẵn, tích chuyện ác cũng chẳng ... nhằm nhò gì :devil:. Đưa cho Yu là thích hợp nhất
Mayor Thomas --> Yu
. " Ko ai đc ăn chiếc bánh trung thu này, chỉ được phép gửi cho 1 người khác. Ai cố tình ăn chiếc bánh hay ko gửi cho người khác sẽ bị nguyền rủa" ... Và Mayor Thomas đã bắt đầu thực hiện theo yêu cầu đó.Nhân vật đề cập : tất cả các thành viên Mineral Town + Char NPC
Lượt : 4 lượt/ 1 người
Thời gian : Thứ ba, 2/10/2007
Cách thức : Mỗi người post bài tối đa khoảng 5,6 câu. Trong bài viết, phải đề cập đến nhân vật đã được nhận bánh từ post trước và đưa tên người đc nhận mà bạn chọn. Vd : Yu quyết định gửi bánh đến cho ... xyz. Các ý tưởng thêm thắt tùy theo người viết mà qua đó sẽ xét giải thưởng. Lưu ý, những nhân vật đã đc đề cập sẽ ko đc tái xuất hiện dù bất kì lý do gì. ví dụ như Yu đã xuất hiện thì sau đó sẽ ko đề cấp đến nữa ...
Giải thưởng : bí mật ...
Gợi ý : Xin xem HM Board và list char NPC để chọn người bạn đề cập. xin chú ý kĩ tính cách mỗi nhân vật để tạo 1 câu chuyện hoàn hảo hơn. Xem kĩ cách thức để ko nhầm lẫn. mỗi post nên kết hợp với việc mô tả suy nghĩ, hành động để bài viết sinh động hơn. kì text sẽ kết thúc sau khi bánh qua tay khoảng 25 người trở lên :whew:.
Cuối cùng, đừng tự kết thúc vì ... lúc ấy sẽ biết hậu quả :devil:
___________________________
Mayor Thomas hoảng sợ, ông biết mình là trưởng làng nên làm mấy cái việc ... "mất mặt" này. Làm sao đây ... Á, thằng Yu
Nó "ác" sẵn, tích chuyện ác cũng chẳng ... nhằm nhò gì :devil:. Đưa cho Yu là thích hợp nhất
Mayor Thomas --> Yu
.Làm sao với cái bánh bây giờ,đưa cho người khác cùng với mảnh giấy thế này thì khó quá,nhỡ nó đánh cho thì biết làm thế nào,nghĩ bụng Yu bỗng nhớ đến bọn trẻ con Rainbow School :devil:,bọn này bé tí thì biết cái gì :devil: .Trên đường tìm mục tiêu,Yu gặp ngay Rom,thằng này mặt mũi ngu ngơ,đối tượng này được đấy,nhét mẩu giấy vào lại cái hộp Yu gọi Rom đến và bảo mang bánh về cho gia đình,Yu tặng 
.Nhưng shia thấy một hộp bánh ngon lành như thế này thì không nên ăn.Shia suy nghĩ một hồi lâu và lấy một cái hộp có in hình .... anime rất đẹp để tặng cho Cru (shia biết cru mê anime lắm
).Sau đó,shia sang nhà cru,đặt hộp quà xuống cửa và bấm chuông thật nhanh,sau đó chạy ngay khỏi đó (để giành bất ngờ cho cru).Sau vài giây,cru mở cửa ra và nhìn thấy hộp quà,cru dù rất tò mò nhưng vẫn đem hộp vào nhà,đặt lên bàn và......
(hiền gớm
rủ ss này cùng ăn, gì thì cả nhà thờ có mỗi 2 chị em với nhau.