HN mùa Covid - Cập nhật tin tức: Từ 16/9 các vùng xanh và khu vực có thể khôi phục 1 phần hoạt động

TPO - Theo thông tin từ thành phố Hà Nội, thông qua hệ thống khai báo y tế, ngày 8/9, trên địa bàn thành phố có 564 trường hợp khai báo có triệu chứng ho, sốt, khó thở. 8-}

Trữ đồ đi Fence.
5054289.jpg
 
Tình hình đọc báo nghe đài thấy lãnh đạo sắp mở cửa đến nơi rồi hay sao mấy phen
Khả năng hết 15/9 là xuống chỉ thị 15 được không nhỉ :|
 
:4cool_beauty:Nhờ được mai tiêm rồi. AZ
 
Cho tới nay mình tham gia bố trí 7 đoàn tiêm, mỗi đoàn từ 100 - 400 người, tại các địa điểm gồm 3 bênh viện cấp trung ương, 1 phường, 1 đơn vị của Bộ Y tế. Có thể nói là việc tổ chức tiêm đều từ mức quy củ đến cực kỳ quy củ, việc chuẩn bị chu đáo, quy trình rành mạch. Tất nhiên người đi tiêm có thể chưa ý thức, n phía viện họ làm rất mạnh tay, đặc biệt là viện Nhi Trung ương, đoàn mà chưa thực hiện đúng quy trình, ví dụ: xếp thành hàng, cách nhau 2m thì mời cả đoàn đi về. Do giới hạn không gian nên ngay cả 1 đoàn cũng được hẹn đến theo giờ trong 1 buổi, chứ k đến đồng loạt.

Sáng nay mình dẫn đoàn 15o người, bắt đầu vào tiêm từ 8.00. 9.30 là kết thúc.

Nói chung là từ ổn đến rất ổnView attachment 357943
Cái hình thấy quen quen ...
 
Cái hình thấy quen quen ...
Chắc bạn tiêm ở đó rồi.

Bên đấy có em bác sỹ lo liên hệ, trẻ, xinh, trí thức và trắng như trứng gà bóc, từ đầu đến chân luôn.
 
Ảnh đâu? Nói miệng ai tin?
 
Ko biết ngoài đó có cái trò "có tiền bồi dưỡng thì được cách li tại nhà, ko bồi dưỡng thì đi cách ly tập trung ko" =))
 
Nhóm công nhân xây dựng đi bộ từ Hà Nội về quê cách hàng trăm km, có người dự định 5-7 ngày mới tới nhà
Hoàng Hải | 08/09/2021 11:35 AM

Chiều tối 7/9, một nhóm 30 công nhân xây dựng quê Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên đã quyết định đi bộ từ Hà Nội về, mặc dù quãng đường rất xa.

Chiều tối 7/9, 30 công nhân xây dựng quê tại các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La... đi bộ từ một số quận nội thành Hà Nội dọc theo tuyến đường vành đai 3, ra đại lộ Thăng Long để về quê.


Tùng (21 tuổi, quê Hoà Bình) cho biết, cách đây khoảng 2 tháng anh cùng nhóm bạn xuống Hà Nội để làm phụ hồ xây dựng cho một nhà dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, khi công việc mới kéo dài được 10 ngày thì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không thể tiếp tục. Qua 3 đợt giãn cách, Tùng được chủ thầu, các mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương hỗ trợ về nhu yếu phẩm cần thiết.


Tuy nhiên, khi biết tin nhiều vùng của Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội lần thứ 4, đến chiều 7/9, thanh niên này cùng mọi người bàn bạc nhau về quê. "Ở đây bọn em được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, chính quyền cũng cung cấp lương thực, nhưng chỉ ăn và ngủ gần 2 tháng nay em không chịu được nữa nên dọn đồ đi bộ về...", Tùng nói.
 
Chắc bạn tiêm ở đó rồi.

Bên đấy có em bác sỹ lo liên hệ, trẻ, xinh, trí thức và trắng như trứng gà bóc, từ đầu đến chân luôn.
Chỗ nào cũng trắng hết hả :2cool_sexy_girl:
 
bác sỹ nữ thì có loại áo blouse đóng cúc trước nhưng dài đến đầu gối đấy. Em nó đi ra cạnh mình để lấy tài liệu mà 2 cái bắp chân, chẹp, nó trắng và tròn chứ. Nhìn thích ghê. Chẳng bù hôm trước sau lễ, đi chơi gặp Huyền My, không mông, không vú, người như cái cây sào, mặt thì đẹp vậy là bình thường vì mình gặp nhiều em mặt đẹp rồi. Nhìn em bác sĩ thích hơn nhiều.
 
Cho tới nay mình tham gia bố trí 7 đoàn tiêm, mỗi đoàn từ 100 - 400 người, tại các địa điểm gồm 3 bênh viện cấp trung ương, 1 phường, 1 đơn vị của Bộ Y tế. Có thể nói là việc tổ chức tiêm đều từ mức quy củ đến cực kỳ quy củ, việc chuẩn bị chu đáo, quy trình rành mạch. Tất nhiên người đi tiêm có thể chưa ý thức, n phía viện họ làm rất mạnh tay, đặc biệt là viện Nhi Trung ương, đoàn mà chưa thực hiện đúng quy trình, ví dụ: xếp thành hàng, cách nhau 2m thì mời cả đoàn đi về. Do giới hạn không gian nên ngay cả 1 đoàn cũng được hẹn đến theo giờ trong 1 buổi, chứ k đến đồng loạt.

Sáng nay mình dẫn đoàn 15o người, bắt đầu vào tiêm từ 8.00. 9.30 là kết thúc.

Nói chung là từ ổn đến rất ổnView attachment 357943
Tôi tiêm 2 mũi ở Viện Nhi mà trên app skđt chưa có
 
xn diện rộng quan trọng lắm đấy. vì éo phải ai cũng như các ông. nhiều thành phần éo sợ chết đi lung tung kinh vl ra. mới hôm qua có một nhà chửi búa xua không chịu test vì cả nhà chả đi đâu. kết quả f0 cả nhà...
Toà chung cư nhà tôi đây, mới lòi ra ca f0 đi lung tung. Đang dịch mà còn đi khắp nơi, mang cả con đi chơi họ hàng. Lúc nó vào viện xét nghiệm theo diện F1 cũng không báo về toà nhà để vợ con F2 đi lung tung. Đến khi thằng chồng lên F0 mới lòi ra cả nhà dương tính. Soi cam còn thêm combo hai vợ chồng chuyên đi lại trong thang máy không đeo khẩu trang, đến hôm nó đi xét nghiệm cũng không đeo. Nó đã vô ý thức thì ăn theo cả một loạt hành động óc bò để lây lan dịch ra cộng đồng.
 
Tôi tiêm 2 mũi ở Viện Nhi mà trên app skđt chưa có
Bạn tiêm đến bước 5 sẽ thấy có y tá đi thu giấy ở các bàn kiểm tra để đi nhập liệu lên hệ thống đó. Trước ngồi chung, giờ ngồi phòng riêng rồi. Dạo này khả năng là đang ép chỉ tiêu tiêm phủ nên ng đi tiêm đông, lên hệ thống chậm. Cái này xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là với đoàn đông.

Con bạn mình nó tiêm mũi 2 ở Nhi hôm 19.8, nhóm tiêm có 3 người, 20.8 đã lên hệ thống rồi.
 
Tôi tiêm 2 mũi ở Viện Nhi mà trên app skđt chưa có
Vợ em mới tiêm hôm kia mà hôm nay cập nhật rồi. Em tiêm thì phải hơn tháng sau mới có :-<
 
Bạn tiêm đến bước 5 sẽ thấy có y tá đi thu giấy ở các bàn kiểm tra để đi nhập liệu lên hệ thống đó. Trước ngồi chung, giờ ngồi phòng riêng rồi. Dạo này khả năng là đang ép chỉ tiêu tiêm phủ nên ng đi tiêm đông, lên hệ thống chậm. Cái này xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là với đoàn đông.

Con bạn mình nó tiêm mũi 2 ở Nhi hôm 19.8, nhóm tiêm có 3 người, 20.8 đã lên hệ thống rồi.
Tôi tiêm mũi 1 từ tháng 6, mũi 2 thì khoảng 2 tuần rồi. Cũng đã thử khai báo lại thông tin tiêm trên hệ thống nhưng chưa tháy báo được
 
nay đi 1 vòng thấy bỏ gần hết các chốt ở đường to, giờ chuyển sang hỗ trợ tiêm chủng.
 
Vừa tiêm xong. Đang ngồi chờ. Tiêm nhanh vãi còn chẳng cảm thấy kim :))
 
Back
Top