HN mùa Covid - Cập nhật tin tức: Từ 16/9 các vùng xanh và khu vực có thể khôi phục 1 phần hoạt động

Nhà chật quá chả dám mua máy chạy :(

thấy con máy xiaomi có vẻ rẻ đẹp

à còn đang om 11 tháng ở phòng gym nữa :(

nghe thằng em trai dk cái phòng gym toàn gái zấu,anh em thế đấy

Có gái là ngon rồi.
Đợt cuối năm ngoái cho đến lockdown, mềnh tập cái phòng 177 Trung Kính, phòng rộng, đồ ngon, mà giờ cao điểm 18h còn éo nổi 10 mống, và dĩ là toàn mấy thằng đực rựa + mấy ông già.
Chỉ sợ hết đợt này xong nó đóng cmn cửa phòng thì ko muốn cũng phải homegym đây :(
 
Hà Nội phát hiện 4 người nhiễm nCoV
Các trường hợp này được phát hiện sau 48 giờ thành phố không có ca nhiễm mới.
Toàn đã cách ly, ez game.
 
Có gái là ngon rồi.
Đợt cuối năm ngoái cho đến lockdown, mềnh tập cái phòng 177 Trung Kính, phòng rộng, đồ ngon, mà giờ cao điểm 18h còn éo nổi 10 mống, và dĩ là toàn mấy thằng đực rựa + mấy ông già.
Chỉ sợ hết đợt này xong nó đóng cmn cửa phòng thì ko muốn cũng phải homegym đây :(
Phòng cũ t tập là cái love fitness ở toà Hà đô ấy,
lễ tân khá xinh, giáo viên múa thì ngon mlem =]]
gái tạp cũng khá khẩm phết, tập xong ra cv cf làm cốc trà chanh ngắm gái teen tập thể dục rồi té về ;))
 
Hehe, thực ra thì mấy đồ gym này mà rao thanh lý là nhiều thanh niên xông vào múc ngay. Cơ mà giờ đòi ra gym thì mẹ trẻ với 2 mẹ già lấy dao ra cắt tiết, nên thoai, homegym cho lành :))
Thôi cứ home gym cũng phải đc nửa năm nữa là ít đấy
Có chứ. Ko phí tiền à? :)) cho cả tay vào trong mà khua.
Mà cũng hên xui. Nhiều hôm gặp con dẩm. Vào phòng cái mặt đã sưng lên, hơi ôm eo đã vùng vằng đẩy ra xong đi rót bia. Mịe, ném cho mấy trăm rồi đuổi luôn.
Có hôm gặp em khôn thì vào nó niềm nở, chưa gì đã xông vào ôm ấp "anh ơi" này nọ.. Thằng nào cũng ngà ngà rồi nên bo nhiệt tình.. Nó đi 1 vòng cũng đc ối tiền bo
Đã thiệt
 
Nhà chật quá chả dám mua máy chạy :(

thấy con máy xiaomi có vẻ rẻ đẹp

à còn đang om 11 tháng ở phòng gym nữa :(

nghe thằng em trai dk cái phòng gym toàn gái zấu,anh em thế đấy

Khuyên thật không nên mua mấy con máy kiểu con Xiaomi đó, lúc chạy mà lên xuống từng speed 1 thì bất tiện lắm, kiếm loại nào có mốc speed thì hơn
 
Đợt trung thu vừa rồi dân HN công nhận ra đường đông, ngồi nín thở chờ xem HN có toang ko. Mà thấy từ hôm trung thu (21/9) đến h vẫn thấy ổn định và sống khỏe.
Minh đang nghĩ giả thuyết thế này (tất nhiên phải kể đến nỗ lực của chính quyền và người dân trong hơn 2 tháng cách ly): Nếu coi covid-19 đơn giản là 1 loại cúm thì dân miền Bắc nói chung và HN nói riêng đã quá quen với việc bị cúm rồi, ý là có đủ sức khỏe và sức đề kháng, sinh kháng thể nhanh (đc tiêm vắc xin thì tự sinh kháng thể còn nhanh nữa).

Do vậy, các tỉnh ở miền Bắc số lượng ca rất thấp, thậm chí ko có như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên,....Đợt Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng tưởng toang vì tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân đông như quân nguyên nhưng cũng nhanh chóng đâu vào đó, xử lý gọn gàng cái một và trở lại trạng thái bình thường như chưa có dịch (vắc xin được tiêm ở mấy tỉnh này thậm chí còn ko qua nổi 10% dân số của tỉnh).

Một năm, ở miền Bắc, 1 người bị cúm vài lần đó là bình thường. Có khi 1 người có triệu chứng 1-2 hôm, đã tự sinh kháng thể để không chuyển biến nặng rồi tự khỏi mà bản thân người đó không biết. Lúc đến lượt xét nghiệm thì ko thấy dấu hiệu hoặc có dấu hiệu khi xét nghiệm nhanh, nhưng test kỹ thì do khỏe rồi thành ra âm tính. Từ đầu dịch lần thứ 4 đến h, hình như cũng chưa có ca nào nặng hay tử vong thì phải (còn giấu thì chịu).

Mình nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, lơ là, nhưng cũng ko nên quá lo lắng, cầu toàn trong việc chống dịch
 
Chỉnh sửa cuối:
Đợt trung thu vừa rồi dân HN công nhận ra đường đông, ngồi nín thở chờ xem HN có toang ko. Mà thấy từ hôm trung thu (21/9) đến h vẫn thấy ổn định và sống khỏe.
Minh đang nghĩ giả thuyết thế này (tất nhiên phải kể đến nỗ lực của chính quyền và người dân trong hơn 2 tháng cách ly): Nếu coi covid-19 đơn giản là 1 loại cúm thì dân miền Bắc nói chung và HN nói riêng đã quá quen với việc bị cúm rồi, ý là có đủ sức khỏe và sức đề kháng, sinh kháng thể nhanh (đc tiêm vắc xin thì tự sinh kháng thể còn nhanh nữa).

Do vậy, các tỉnh ở miền Bắc số lượng ca rất thấp, thậm chí ko có như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên,....Đợt Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng tưởng toang vì tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân đông như quân nguyên nhưng cũng nhanh chóng đâu vào đó, xử lý gọn gàng cái một và trở lại trạng thái bình thường như chưa có dịch (vắc xin được tiêm ở mấy tỉnh này thậm chí còn ko qua nổi 10% dân số của tỉnh).

Một năm, ở miền Bắc, 1 người bị cúm vài lần đó là bình thường. Có khi 1 người có triệu chứng 1-2 hôm, đã tự sinh kháng thể để không chuyển biến nặng rồi tự khỏi mà bản thân người đó không biết. Lúc đến lượt xét nghiệm thì ko thấy dấu hiệu hoặc có dấu hiệu khi xét nghiệm nhanh, nhưng test kỹ thì do khỏe rồi thành ra âm tính. Từ đầu dịch lần thứ 4 đến h, hình như cũng chưa có ca nào nặng hay tử vong thì phải (còn giấu thì chịu).

Mình nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, lơ là, nhưng cũng ko nên quá lo lắng, cầu toàn trong việc chống dịch
33 ca tử vong nhé, lý thuyết này lỗi thời lâu rồi
 
nói gì thì nói thì ngoài này lúc chuyển mùa ai mà chả bị cúm, nhẹ nhất cũng là sụt sịt mũi
 
Chắc ko phải đâu. Nhưng công nhận thời tiết miền bắc độc vcl. Giao mùa là mệt đếu chịu đc. Mấy fen miền nam ra mà mũi dãi tè le :))
 
Ko rõ chính xác là mấy h ngày mai mới mở barrier ở hồ, cứ chờ hết ngày mai cho chắc kẻo lại ăn phạt .

Mong 23 chốt ở ngoại thành kết thúc sớm để còn di chuyển :H.
 
Đợt trung thu vừa rồi dân HN công nhận ra đường đông, ngồi nín thở chờ xem HN có toang ko. Mà thấy từ hôm trung thu (21/9) đến h vẫn thấy ổn định và sống khỏe.
Minh đang nghĩ giả thuyết thế này (tất nhiên phải kể đến nỗ lực của chính quyền và người dân trong hơn 2 tháng cách ly): Nếu coi covid-19 đơn giản là 1 loại cúm thì dân miền Bắc nói chung và HN nói riêng đã quá quen với việc bị cúm rồi, ý là có đủ sức khỏe và sức đề kháng, sinh kháng thể nhanh (đc tiêm vắc xin thì tự sinh kháng thể còn nhanh nữa).

Do vậy, các tỉnh ở miền Bắc số lượng ca rất thấp, thậm chí ko có như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên,....Đợt Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng tưởng toang vì tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân đông như quân nguyên nhưng cũng nhanh chóng đâu vào đó, xử lý gọn gàng cái một và trở lại trạng thái bình thường như chưa có dịch (vắc xin được tiêm ở mấy tỉnh này thậm chí còn ko qua nổi 10% dân số của tỉnh).

Một năm, ở miền Bắc, 1 người bị cúm vài lần đó là bình thường. Có khi 1 người có triệu chứng 1-2 hôm, đã tự sinh kháng thể để không chuyển biến nặng rồi tự khỏi mà bản thân người đó không biết. Lúc đến lượt xét nghiệm thì ko thấy dấu hiệu hoặc có dấu hiệu khi xét nghiệm nhanh, nhưng test kỹ thì do khỏe rồi thành ra âm tính. Từ đầu dịch lần thứ 4 đến h, hình như cũng chưa có ca nào nặng hay tử vong thì phải (còn giấu thì chịu).

Mình nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, lơ là, nhưng cũng ko nên quá lo lắng, cầu toàn trong việc chống dịch

test nhanh là test kháng thể nên có hiện tượng dương tính giả. Theo lý thuyết của bác bị bệnh 1-2 ngày tự khỏi thì test nhanh không có ít ca thế đâu
 
Mình cũng đang ngâm cứu mua máy chạy, ra gym chạy thì rẻ nhưng cũng rén lắm, nhà toàn trẻ nhỏ với phụ huynh có tuổi
Ông ơi mua lại k nhà có máy chạy bỏ không, mẹ tôi hứng mua xong chạy chắc chưa đc 10km. Nếu ở HN thì để rẻ cho chứ để không phí quá.
 
Ông ơi mua lại k nhà có máy chạy bỏ không, mẹ tôi hứng mua xong chạy chắc chưa đc 10km. Nếu ở HN thì để rẻ cho chứ để không phí quá.

Xin 500d ảnh với giá :-?
 
thế là còn trinh đến khi cưới vợ à ?
Chịch ny, sau nó đi du học, mềnh thì ở nhà lấy vợ. Mà cũng có 1 thôi.
 
Ông ơi mua lại k nhà có máy chạy bỏ không, mẹ tôi hứng mua xong chạy chắc chưa đc 10km. Nếu ở HN thì để rẻ cho chứ để không phí quá.

check inbox nhé :D
 
Mình nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, lơ là, nhưng cũng ko nên quá lo lắng, cầu toàn trong việc chống dịch
nói nước đôi như này thì lãnh đạo cũng nói đc mà fen =))
sau trung thu 2 tuần mới yên tâm đc
 
lđ là phải biết nói xuôi nói ngược :2onion2:
 
Đợt trung thu vừa rồi dân HN công nhận ra đường đông, ngồi nín thở chờ xem HN có toang ko. Mà thấy từ hôm trung thu (21/9) đến h vẫn thấy ổn định và sống khỏe.
Minh đang nghĩ giả thuyết thế này (tất nhiên phải kể đến nỗ lực của chính quyền và người dân trong hơn 2 tháng cách ly): Nếu coi covid-19 đơn giản là 1 loại cúm thì dân miền Bắc nói chung và HN nói riêng đã quá quen với việc bị cúm rồi, ý là có đủ sức khỏe và sức đề kháng, sinh kháng thể nhanh (đc tiêm vắc xin thì tự sinh kháng thể còn nhanh nữa).

Do vậy, các tỉnh ở miền Bắc số lượng ca rất thấp, thậm chí ko có như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên,....Đợt Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng tưởng toang vì tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân đông như quân nguyên nhưng cũng nhanh chóng đâu vào đó, xử lý gọn gàng cái một và trở lại trạng thái bình thường như chưa có dịch (vắc xin được tiêm ở mấy tỉnh này thậm chí còn ko qua nổi 10% dân số của tỉnh).

Một năm, ở miền Bắc, 1 người bị cúm vài lần đó là bình thường. Có khi 1 người có triệu chứng 1-2 hôm, đã tự sinh kháng thể để không chuyển biến nặng rồi tự khỏi mà bản thân người đó không biết. Lúc đến lượt xét nghiệm thì ko thấy dấu hiệu hoặc có dấu hiệu khi xét nghiệm nhanh, nhưng test kỹ thì do khỏe rồi thành ra âm tính. Từ đầu dịch lần thứ 4 đến h, hình như cũng chưa có ca nào nặng hay tử vong thì phải (còn giấu thì chịu).

Mình nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, lơ là, nhưng cũng ko nên quá lo lắng, cầu toàn trong việc chống dịch
Hồi xưa 10 năm trước đi học bên Hà Nội có đợt sốt virus mình cũng bị ho cả đêm, công nhận sợ vl, nó cứ thành từng đợt, từng đợt ý.
Sáng hôm sau ra bệnh viện, bác sĩ cho thở oxy 15 phút rồi cho về :))
Giờ cảm thấy người ko ổn là xúc miệng nước muối luôn, mũi họng sạch thoáng là cảm thấy khoẻ ngay.
Tuy nhiên vẫn ko chủ quan với con Covid này được, nhất là đến bây giờ mình vẫn chưa tiêm mũi nào :(. Mình đang ở BN nhé, hàng quán mở lại gần hết rồi :))
 
Back
Top