[HN]Sakura matsuri 2009 festivel-Lễ hội hoa anh đào 2009 tại hà nội..XD~

Mai mưa,xem hoa rụng,đỡ phải bẻ,Vn đỡ mất mặt.Hoan hô ông trời!
 
Đấy là bác ý đang ko để ý chứ sau khi chụp xong bác ý quay ra là bạn kia lên đồn rồi

Đứng nhìn chằm chằm thế kia thì sao bảo là ko để ý được=))

Con trai sờ nhẹ cành là vào đồn chơi còn con gái làm mấy hành động kia mà chả làm sao 8-}
 
Hờ, mới đọc bài trên vnexpress về cậu khiếm thị nọ ở festival. . .

Kỳ này security nhạy gớm :))
 
lúc các cậu viết có 500 chú cớm bảo vệ, tớ cứ tưởng đùa vì chẳng đọc báo, hôm nay vào chết cười với anh khiếm thị này, đến cả cảnh sát chìm cũng nhảy ra nữa, kỳ này làm tốt thật =))
Tuy nhiên, ngày đầu toàn là hoa giả, anh đã thử sờ vào để xem sự khác biệt
=))=))

Lực lượng bảo vệ ngay lập tức "phản ứng nhanh" với hành động được cho là bất thường của anh. Người thanh niên khiếm thị bị cảnh sát và những người mặc thường phục khống chế đưa ra ngoài ngay trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
=))=))

chết vì cười quá =))
 
ặc ặc sao xấu ỉn thế này =(( Nhật Bản đem hàng cùi sang VN à >.<
 
ặc ặc sao xấu ỉn thế này =(( Nhật Bản đem hàng cùi sang VN à >.<

Thì tất nhiên,năm trứoc cũng mang hoa héo sang mà,mà cơ bản hao chuyển = máy bay,đẹp thế quái nào đựoc
 
Tớ tưởng chuyển bằng đường biển chứ:-o
 
Tớ tưởng chuyển bằng đường biển chứ
+Loài này nhạy cảm lắm. Đi bằng đường biển sợ cái gốc cũng không còn.Mà năm nay nói chú mấy chú làm ghê quá.
 
Đề nghị mọi người ai có điều kiện bật đài HN1 mà xem... truyền hình trực tiếp =))
 
Đề nghị mọi người ai có điều kiện bật đài HN1 mà xem... truyền hình trực tiếp =))
Chắc truyền hình trực tiếp để tia mấy thằng bè hoa;)), đòn gió ấy màb-).
 
Chắc truyền hình trực tiếp để tia mấy thằng bè hoa;)), đòn gió ấy màb-).
Chả có thằng nào bẻ đâu,cả đống công an ở đấy.
Nghe đồn chiều nay hoa sẽ đuợc chở đến bằng máy bay trực thăng.Mọi người lên mà xem nhá
 
Nghe sếp tớ đi về kể mà chết cười =)) Đi ngắm hoa mà không có hoa để ngắm =))
 
bày đặt thôi, hoa anh đào đầy ra chứ có phải cái của nộ quý hiếm gì. Ở VN trên Đà Lạt cũng có cả rừng, mình đua đòi vác đồ nhật về làm rầm rộ triển lãm, co cảm tưởng như dân ta là thổ ấy nhỉ :-".
 
Đề nghị mọi người ai có điều kiện bật đài HN1 mà xem... truyền hình trực tiếp =))

sao có bạo động à, VN dạo này lắm trò thế, kỳ này gundam 00 đánh với đánh nào =))

bày đặt thôi, hoa anh đào đầy ra chứ có phải cái của nộ quý hiếm gì. Ở VN trên Đà Lạt cũng có cả rừng, mình đua đòi vác đồ nhật về làm rầm rộ triển lãm, co cảm tưởng như dân ta là thổ ấy nhỉ .
ko nên nói thế, hàng Nhật cũng tốt [-X, JAV là tốt nhất \:D/

Tớ tưởng chuyển bằng đường biển chứ
đi đường đó tới chỉ còn gốc và cành thôi :|
 
Ai đi thì nhớ chụp hình cảnh diễu hành đấy nhé:))
 
Hơ, giờ mới ngủ dậy, cảm tưởng là đi lễ hội năm nay chán mớ đời :|, ko có bẻ hoa nhưng đông thì phải nói là vãi, chen chúc nhau như đúng rồi, đến được 20 phút ngán quá đi về, tổng kết lại đúng là thà cả lũ kéo nhau đi đâu đấy chơi còn hơn là đến lễ hội :|
 
2 tiếng chen chân đi loanh quanh trong đấy mà chả biết làm cái gì nữa :|
Hoa thì héo xơ xác , được đúng 1 cây trông tàm tạm , nhưng mà toàn là ghép cành chiết ::(
Food thì thấy mỗi cái takoyaki tạm được ( tiêc là ko có okonomiyaki ::( )
Origami thì trừ cái lọ hoa hồng ra , còn lại toàn hình gấp beginner :|

Chán ...
 
Tuyệt, hôm nay thay vì ngắm hoa thì mình...ra rạp xem phim, nghe các vị kể lại thế này thì ko có gì để tiếc rồi
 
Hôm nay mới phát hiện ra là cái lễ hội này giúp cho chân phát triển rất tốt=))=))
 
Và mấy bạn thích sờ soạn thì cứ đi vào và đi ra là sẽ được thỏa mãn=))

Mì Soba nó chém ghê quá. 1 bát con con mà nó chém tận 10k 1 bát:|
 
Back
Top