[HN]Sakura matsuri 2009 festivel-Lễ hội hoa anh đào 2009 tại hà nội..XD~

hôm nay tổ chức rùi ah????Thế mà bạn em bảo đến Cn mới tổ chức!!Hóa ra nó lừa mình!!
 
không đọc post #1 còn vào ý kiến=)). Hy vọng là năm nay dân ta biết rút Kn đi 1 tí chứ ko thì nhục mặt quá8-}
 
10h mới tổ chức,19h mới tan ,ngủ gì mà vãi thế

Đi học về lúc 11h. Ăn trưa xong thì ngồi chat và xem cái Cross Game. Đi ngủ thì đến gần 5h dậy. Mà post bài kia cho đến bây giờ thì vẫn tưởng thứ 6 kết thúc lúc 17h=))
 
Rào rồi, rào xong còn cử thêm 500 anh chiến sĩ gác cổng, thật đíu còn ra cái thể thống gì cả. Lễ hội ngắm hoa mà y như diễn tập chống khủng bố, nhục quá. Chắc không đi =.=

sáng nay mới đọc bái tuổi trẻ biết tin này.Móa,ước gì có thể để mỗi gốc hoa 10 thằng tử tù khoán cho nó thằng nào cướp cứ việc chém chết.
 
Rào lại nối điện cao thế 10.000 volt là xong, đào hào sâu 5m xung quanh, gắn chông nhọn bên dưới, đổ đầy nước và thả bèo lên để ngụy trang. Nên cài thêm hệ thống cảnh báo xâm nhập bằng hồng ngoại. Nên cử thêm các võ sĩ samurai dùng kiếm thật bảo vệ.
 
chiều đang định đi xem thế nào
mà giờ mưa to quá
 
Có cả cảnh sát chìm =)) như kiểu có nguyên thủ quốc gia đi ý nhờ :))
 
sáng mai mình sẽ đi... chắc chả còn gì mà ngắm...

căn bản là ko thik đi qua đoạn Thụy Khuê mà lại ngại vòng Kim Mã :-<

dice nói:
Có cả cảnh sát chìm
có cả học viên trường cảnh sát...
 
Hi vọng lễ hội hoa này ko trở thành nỗi nhục quốc gia :|
 
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0DE5F/ Có anh mù đi ngắm hoa ,sờ vào hoa bị bảo vệ bắt lại được lên báo ,dở hơi hết chỗ nói
Mẹ ơi, cười chết mất:)) đúng là kiềng canh nóng mà thổi rau nguội, thổi mà nước bọt cứ văng phèo phèo thì không sợ Nhật ko dám qua mà chỉ sợ dân ta không dám đi thôi =))
 
festivel đánh vần sai kìa
còn vụ vặt hoa thì =)) dân trí thấp phải chịu thôi =))
 
Tình hình là sắp ghé qua Quần Ngựa xem nó bày hoa giả thế nào :-s
Mà đi ngắm hoa mà có mấy cái biển báo cấm thì mất hết cả hứng :-s
 
Cảnh sát ra canh chả phải vì dân ta mà vì chính bọn Nhật nó yêu cầu chứ ai :)), vụ này loằng ngoằng dính với đại sứ quán Nhật nên ko làm bừa được, vấn đề ngoại giao hẳn hoi đấy :))

Lúc nãy vòng qua thấy đông kinh hồn
 
tình hình là bà con chụp cái hình cho tớ xem với,ở HCM cóc có mà nhớ vẻ đẹp ý quá Y__Y
 
Chiều vừa ghé qua , được 30' rồi té .
Toàn người là người , cả người xem lẫn bảo vệ , trong khi tìm mãi chả thấy hoa đâu :|
Chắc mai căn lúc mới mở hay gần tàn cuộc đến chụp mấy phát kỉ niệm quá :-s
 
Kiểu khỉ gì đấy:| Anh kia sờ nhẹ vào hoa mà cũng bị bắt mà sao con mụ kia ngồi dưới gốc cầm cành hoa mà ko sao:|
 
Ảnh trước khi lực lượng bảo vệ ập vào chứ sao =))
 
Đùa=)) Còn có ảnh 1 mụ sờ hẳn vào hoa trước mặt 1 bác guardian force cơ mà=))
 
Đấy là bác ý đang ko để ý chứ sau khi chụp xong bác ý quay ra là bạn kia lên đồn rồi =))
 
Back
Top