Hỏa Phụng Liêu Nguyên đã trở lại

  • Thread starter Thread starter roc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cứ tưởng TM là vợ sau này của Hỏa, ko thể chết đc chứ, thế mà cũng ko thoát khỏi tay của Trần Mưu, tiếc thật!
 
TM có đoạn còn đóng giả vợ Trương Tế để lừa Tào Tháo cơ mà, cha con thế quái nào được
Đọc ko hiểu gì nhưng cứ phán đại: Tào Tháo tưởng xơ múi được vợ Trương Tế nhưng lại gặp phải một đứa xăng pha nhớt là TM nên mới tức lên, giết TM
TM mà là trai thì chắc Trần Miu phải treo xxx mà tự vận. Nhiều người vẫn còn ngây thơ quá. Lữ Bố, Hoa Đà chắc đều khám qua rồi, những bậc anh hùng này ko lẽ nhầm lẫn được sao?
Thấy Giả Hũ bơm nhị kỳ rõ ngọt nào là " KHông ngờ một Tuân Úc quang minh chính trực lại cũng có cách nghĩ này" .... "Sư huynh cũng có cách nghĩ này thì đệ và quách gia không phải lo lắng nữa" he he he, bùn cười quá. Bộ ba này có vẻ ăn ý gớm!!!
Jả Hủ có lẽ là quân sư thức thời nhất, thiên hạ thay đổi thế nào vẫn sống an nhàn được, cả đến con cháu cũng vẫn hưởng lộc của vua đều đều. Như thế có thể nói là thành công nhất trong 8 kì :D
 
TM là trai 100% ::) ,chẳng qua là do cách nuôi dạy đặc biệt hồi nhỏ nên mới như vậy ? :-?
 
thực ra chả có chỗ nào nói tm là trai hay gái.2 thằng kia khám xong nhưng có nói j đâu, chúng nó hưởng xog roi` thì im lặng có cho đứa khác ké tí j đâu.TM mà là gái thì lúc chết thảm quá, quần áo xộc xệch, thà cho nó làm xăng pha nhớt cho đỡ đau lòng Hỏa.
Mấy chap sau thấy Trương Phi ngứa mắt quá, cũng hùa vào a dua óanh lubu, lại còn treo đầu thằng tào tính đi ngông nghênh, bắt đầu tinh tướng rồi đây. Thấy mất phong cách thâm trầm, nham hiểm hồi trc. nó lúc vẽ mặt với lúc ko vẽ mặt có vẻ khác nhau n nhở- phong thái ấy/
 
Cái này là bác tự dịch đúng ko
Tớ nhớ là trong 1 tập gần đây đã được phát hành ở Việt Nam thì cả Ngọa Long lẫn Phượng Sồ đều có ý muốn đầu quân cho Lưu Bị. Người mà nhân nghĩa khi này đã và đang đứng đầu thiên hạ ...
Hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nguời nổi tiếng nhất có cái tên Lưu Chương là chúa công của Tây Xuyên . Sau này Lưu Bị với quân sư Bàng Thống dẫn quân đi đánh Tây Xuyên đó => còn lâu lão này mới chết

He he he, tớ nhầm,:D:D:D Chúa của Bác Sồ là Lưu Sủng, người mà bạn Ý lấy đầu cũng là Lưu Sủng chứ k phải Lưu CHương. Tại không ấn tượng cái tên Lưu Sủng lắm nên đi đâu tớ cũng bảo là Lưu Chương có chết k cơ chứ :p

Chúa công của bác Sồ là Lưu Sủng chứ có phải Lưu Bị đâu hè. Cảnh bác lục đắm đuối nhìn Lưu SỦng rồi phát biểu là "Thất đệ, Chúa công của ta hơn hẳn người mà đệ chọn" đây nè

comic_204-26.html

.
___________Auto Merge________________

.
Sao k pót được cái ảnh nhỉ? Cái này này :

http://www.2comic.com/page/comic3/comic_204-26.html?t=26&n=7
.
___________Auto Merge________________

.
Jả Hủ có lẽ là quân sư thức thời nhất, thiên hạ thay đổi thế nào vẫn sống an nhàn được, cả đến con cháu cũng vẫn hưởng lộc của vua đều đều. Như thế có thể nói là thành công nhất trong 8 kì

Ừ, cho nên phần viết về bác Hũ trong Tam QUốc CHí của Trần Thọ cũng được có hơn 2 trang A4 trong khi viết về Văn Nhược của tớ những hơn 30 chục trang ^^ Đất là chưa kể một đống bài viết của mấy ông sử gia như Tư Mã Quang ngồi tâng bốc Nhị Kỳ :D
.
___________Auto Merge________________

.
Như Tư Mã Thiên nói : "Lập danh là cái cao nhất của đức hạnh" vậy :p
 
Toàn mấy nhà tri thức Tam Quốc không, mình thì chẳng biết gì nhiều.
 
Chúa công của bác Sồ là Lưu Sủng chứ có phải Lưu Bị đâu hè. Cảnh bác lục đắm đuối nhìn Lưu SỦng rồi phát biểu là "Thất đệ, Chúa công của ta hơn hẳn người mà đệ chọn" đây nè


Nhìn bản chữ Raw chẳng hiểu mô tê gì cả :|
Ý tớ là Bàng Thống cũng muốn chọn Lưu Bị chứ ko phải bảo tại thời điểm này Lưu Bị đang là chúa công của BT. Đọc lại tập 22 những trang gần cuối đoạn đối thoại giữa BT và Tư Mã Huy theo tớ đã lộ rõ ý muốn đầu về với Lưu Bị của BT.
Ngoài ra tớ suy đoán BT chẳng hề coi Lưu Sủng ( thật ra tớ chẳng biết gã này là ai :'>) là chúa công thật sự của mình, càng ko có ý muốn bảo vệ lão ...
Thế cảnh Tư Mã Ý dâng đầu Lưu Sủng này có vẽ rõ cái mẹt của nó ko thế :-?
Tiện thể bác biết tiếng Tàu thì dịch hộ tớ tên thằng tớ post ảnh ở trang trước đi. Chịu khó giúp anh em tí :))
 
HPLN ở VN ra vol 26 chưa các bác....lâu wá mất tin tức về nó rồi
 
Theo như tui biết thì Lưu Bị chê Bàng Thống mặt mũi xấu xí mà ko chịu dùng thì phải? :-/:-/
 
Theo như tui biết thì Lưu Bị chê Bàng Thống mặt mũi xấu xí mà ko chịu dùng thì phải?

Đó là ban đầu thôi. Sau này tài năng của Bàng Thống được chính Trương Phi kiểm chứng và Gia Cát Lượng đảm bảo nên Lưu Bị để anh Sồ làm quân sư chính trong cuộc chiến chiếm cứ Tây Thục(chiến trận này có thể nói là quan trọng số 1 của Lưu Bị lúc bấy giờ). Anh Gia Cát cùng 1 loạt hảo tướng như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân thì ở lại Kinh Châu ... Bàng Thống và Lưu Bị thì có mang theo tướng nổi nhất theo tui nhớ là Hoàng Trung và Ngụy Diên mà thôi. Sau này Bàng Thống mất thì Gia Cát Lượng mới từ Kinh Châu mang theo hai mãnh tướng là Tử Long và Dực Đức theo, Vân Trường thì ở lại giữ Kinh Châu. Tuy nhiên theo tớ người có công giúp Lưu Bị lấy được Tây Xuyên nhiều nhất ko phải Sĩ Nguyên hay Khổng Minh mà phải là Pháp Chính.
 
vậy đội ám sát bậy giờ chỉ còn có 2 người là con Tiểu Mạnh với thằng Triệu Hỏa thì chắc phải chuyển nghề quá
 
TM chết rồi ,chỉ còn thằng câm với Hỏa,thằng cụt chân còn sống nhưng coi như vô dụng rồi ;))
 
Còn A Lôi, Tam Thuyền, Hỏa với thằng già đi theo Tư Mã Lăng nữa. Vậy là đủ 1 team mới rồi
 
Lôi cụt cả 2 chân rồi còn làm ăn dc gì nữa :))
 
Cụt 2 chân thì chuyển qua dùng tay phóng ám khí như anh Vô tình trong tứ đại danh bổ ấy
 
hỏa thì sau vụ này chắc chán đời phải chục chap là ít.lôi thì thôi quit đi, màn trình diễn cuối cùng rôi`, nghỉ hưu.
 
Theo như tui biết thì Lưu Bị chê Bàng Thống mặt mũi xấu xí mà ko chịu dùng thì phải? :-/:-/

ko hẳn là vì xấu cí mà vì ko có tướng của nguời tài ;;);;);;)

BT ko chết thì LB đã thống nhất thiên hạ rồi . có ngọa long - phụng sồ trong tay cơ mà

mà sao BT chết lãng xẹt , bị tên lạc giết =((=((

cái chết vớ vẩn nhất TQ
 
thật ra là bị mai phục ,tưởng tướng địch toàn gà chắc mà ko biết ông đi đường đấy ;;)
 
Ý tớ là Bàng Thống cũng muốn chọn Lưu Bị chứ ko phải bảo tại thời điểm này Lưu Bị đang là chúa công của BT. Đọc lại tập 22 những trang gần cuối đoạn đối thoại giữa BT và Tư Mã Huy theo tớ đã lộ rõ ý muốn đầu về với Lưu Bị của BT. Ngoài ra tớ suy đoán BT chẳng hề coi Lưu Sủng ( thật ra tớ chẳng biết gã này là ai ) là chúa công thật sự của mình, càng ko có ý muốn bảo vệ lão ..

Chời, bác Thống suốt ngày so bì chúa công với bác Long còn gì :D. Cái đoạn ở tập 22 đó cũng là nói về Lưu Sủng chứ k phải Bị. Vol 26 có đoạn Lưu Sủng nói đại ý là muốn đất nước thái bình gì gì đó, song rồi bác Thống còn nức nở khen "CHúa công quả nhiên là người nhân hậu, thương dân" mà :D

Ở đầu vol 25 cũng có nhắc tới Lưu Sủng lúc Tuân úc nói chuyện với Hán đế í " Lưu Biểu đồng ý phát binh cũng với Lưu Sủng nội ứng ngoại hợp"

.
Thế cảnh Tư Mã Ý dâng đầu Lưu Sủng này có vẽ rõ cái mẹt của nó ko thế
Tiện thể bác biết tiếng Tàu thì dịch hộ tớ tên thằng tớ post ảnh ở trang trước đi. Chịu khó giúp anh em tí

Cái đầu của bác SỦng lúc Ý dâng cho Tháo được bọc trong mảnh vải, nhìn sao nổi :D Cái đoạn bạn Ý giết bạn Sủng đây này:

http://www.2comic.com/page/comic3/comic_204-26.html?t=26&n=22

Cái thằng mà bác bảo í theo cái trang cuối chap 254 giết Cao Biền và Lữ Bố là Tào Tử Hòa - Tào Thần hay Tào Thuần gì đó (chả biết lão này :o). Dịch trang này là "Tào Thuần, làm anh hùng khai lộ."

http://www.2comic.com/page/comic3/comic_204-254.html?t=254&n=23

Chap 254 này bạn Bố thảm thật. Cả chủ lần tớ gào thét " ta k can tâm, k can tâm" từ đầu chương đến cuối chương, chẹp.

Infor: 曹纯 - Cao Chun (tự là Tử Hòa - 子和)

- Em trai của Tào Nhân, tuy không chỉ huy các trận lớn như Tào Nhân và Tào Hồng nhưng theo sách sử có tham gia trận đánh với Viên Thuật và Lưu Biểu từ khi còn rất trẻ (15 tuổi gì đó) và cũng lập được nhiều công lao.
- Chết năm 210 do bệnh.

Nguồn kongming.net. http://kongming.net/novel/kma/caochun.php

Bác nào chơi Game thì có thồng tin của ổng này :

http://www.e3ol.com/ren2/html/2003-12/52/52_20031222.htm

Tớ cũng muốn dịch lắm, nhưng hồi xưa dịch được nửa vol 26 cho nó nghiêm chỉnh xong thì mắt tớ tăng thêm 1 độ luôn :D. Tớ chỉ dịch được tiếng phổ thông thôi, còn chữ cổ thế này thì chả nhìn ra chữ quái gì cả, lọ mọ ôm quyển từ điển dày cộp cả tối chả được 1 chap. Chán quá. Mà cái truyện này đọc tiếng việt còn chả hiểu rõ nữa là :D
 
BT ko chết thì LB đã thống nhất thiên hạ rồi . có ngọa long - phụng sồ trong tay cơ mà

mà sao BT chết lãng xẹt , bị tên lạc giết

cái chết vớ vẩn nhất TQ

Bạn này làm tớ nhớ đến trong hội vườn đào có một bác phát biểu:

"Thương thay cho Từ Thứ, một ngày phượng hoàng ngàn năm chim lợn

Tiếc cho Ngọa Long Phụng Sồ, một rồng một phượng mà vào tay dân chơi Lưu Bị thì phượng đi đằng phượng mà long đi đằng long "
 
Back
Top