- 18/10/08
- 13,000
- 8,372
Thế gia thật hay đểu thì không biết.
Nhưng thế gia Sơn Đông về Kinh Châu cũng thành 1 thằng ngoại lai, và cái tư tưởng bài ngoại của "Trung Thổ" thì chẳng cần phải nói.
Một loạt hành động của Lượng tại Kinh Châu nói lịch sự là quảng giao bằng hữu, nói trắng ra là mua danh chuộc tiếng bắt quàng làm họ chứ là cái gì
Muốn thử lòng minh chủ thì anh ở lại Sơn Đông mà ngủ, ở trong nhà định việc thiên hạ được cứ gì phải chạy tới Kinh Châu. Anh Lượng lên núi ở ra vẻ thanh cao lánh đời, hồi nhỏ thì mình thấy cao nhân ẩn thế mà danh tiếng đồn xa, giờ nhìn lại thì ôi thôi 1 cú áp phe quảng cáo phô ơi là phô
Nhưng thế gia Sơn Đông về Kinh Châu cũng thành 1 thằng ngoại lai, và cái tư tưởng bài ngoại của "Trung Thổ" thì chẳng cần phải nói.
Một loạt hành động của Lượng tại Kinh Châu nói lịch sự là quảng giao bằng hữu, nói trắng ra là mua danh chuộc tiếng bắt quàng làm họ chứ là cái gì
Muốn thử lòng minh chủ thì anh ở lại Sơn Đông mà ngủ, ở trong nhà định việc thiên hạ được cứ gì phải chạy tới Kinh Châu. Anh Lượng lên núi ở ra vẻ thanh cao lánh đời, hồi nhỏ thì mình thấy cao nhân ẩn thế mà danh tiếng đồn xa, giờ nhìn lại thì ôi thôi 1 cú áp phe quảng cáo phô ơi là phô




. Tui chưa nghe nói kể đến mấy vụ thi tuyển tú tài cử nhân blah blah trong thời điểm Tam quốc bao giờ
.

.