Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Kiên vốn con anh bán dưa, tính hay gây gổ, bạ đâu phang đấy, có khối mà Biểu thèm hòa con cái Kiên.

Còn theo TQC, Bùi Tùng Chi, Thiệu có 10 vạn, Tháo cũng xấp xỉ, vì Thiệu đóng quân trải hàng dặm, Tháo cũng chơi theo, chưa kể chia quân ra cho Hoảng đi phá lương. Ko thể nào 1 địch 10 được. Chưa nói đến chuyện Tháo chôn sống 7 8 vạn quân hàng, Tháo quân ít thì lấy gì ra mà giữ đám này khỏi chạy. Ngoài ra, Tháo phá khăn vàng, hàng quân từ bấy tới giờ lên hàng vạn, chia ra đóng khắp nơi, thêm đi đánh nhau vừa hao vừa hụt. Tổng kết lại Tháo xấp xỉ 5 6 vạn.

trong này nói có vẻ có lý và giống mấy thứ bàn hồi xưa
https://baomoi.com/giai-ma-bi-an-kinh-dien-tran-quang-do-trong-tam-quoc/c/21983325.epi

nói chung cũng ngang ngang thôi, chưa kể kinh nghiệm đập nhau quân Tào cao hơn
 
Thì TQ lão La rõ hư cấu ,như trận Di Lăng bói kiểu nào cũng ko ra 70 vạn quân cho LB nướng .
 
hình như trận đó Bị có tầm 3 vạn quân :)) mà mục đích cũng chỉ là đoạt lại Kinh châu chứ báo thù báo oán cái khỉ gì :))
 
Cứng đầu đâu, đơn giản lúc đó tác giả vẽ nên quá khứ hiềm khích với Ngụy Diên nên mới ko dùng hắn. Thứ 2 là vì GCL ôm đồm mọi việc mà ko giao kiểu toàn quyền trọng trách cho bất cứ tướng lĩnh nào. Cái gì từ nhò nhất đến lớn nhất cũng suy tính kỹ càng, khá là toàn diện nhưng vì thế mà đám tướng nhà Thục ỷ lại, GCL ốm phát là loạn hết cả kèo, mới cả chủ yếu đưa vào tư tưởng " người đời ca tụng ta là thần, kỳ thực ta chỉ là người ".
GCL mấy lần dùng ng đều thảm bại, như Mã Tốc. Nên chắc sau này nhát tay, ko tin tưởng ai để giao việc quân quan trọng đc nữa! Mãi sau này câu đc Khương Duy thì cũng quá trễ, chưa chỉ dạy xong đã về chầu trời. Âu cũng là cái mệnh trời khó cãi!! :-?
Thời nay nhìn lại thì chỉ trích GCL ham chiến hại dân. Chứ thời đại pk xưa, GCL chỉ có 1 con đường đó mà thôi. Hơn nữa kẻ tài thì phải ngông. Chọn map khó, 1 mình cân tất mới thoả chí, rộng đất biểu diễn.\m/

Ko ngông cuồng sao đc khi mà 1 mình GCL chống giữ cho Thục bé nhất map, ng ít, tài nguyên nghèo nàn, sản vật teo tóp mà Ngụy-Ngô ko xơi đc. Khi mất rồi thì đệ tử chân truyền là Khương Duy cũng chống đc thêm chục năm. Cuối cùng vẫn là ng nhà bóp dé mà chết thảm! b-(X_X8-x
 
Lão cứ chăm chăm đánh phá miền Tây bắc của Nguỵ, có khi ăn ko đc tính phá cho hôi, định mở cửa trường thành rước đám người hồ vào chăng :))
giống sáng kiến của Ngô Tam Quế, cứu thân mình mà rước hổ vào nhà
 
GCL quá cố chấp, ngu trung, chiêu trò chính trị kém nên thọt thôi. Tư Mã Ý ở ngay miệng cọp nên nhẫn nhịn chờ thời, biết tiến thoái nên thành tựu nhất. So về tình cảnh thì TMY nguy khốn hơn GCL nhiều
Nếu GCL làm Tào Tháo ver 2 thì chuyện đã khác
 
Có chap mới rồi, Chu Du bị bóp khoái lạc song châu chết, phe thục cheat ra 1 đạo binh.
 
GCL quá cố chấp, ngu trung, chiêu trò chính trị kém nên thọt thôi. Tư Mã Ý ở ngay miệng cọp nên nhẫn nhịn chờ thời, biết tiến thoái nên thành tựu nhất. So về tình cảnh thì TMY nguy khốn hơn GCL nhiều
Nếu GCL làm Tào Tháo ver 2 thì chuyện đã khác
Thế mới là Lượng vs TMY mà coi. Chứ Lượng mà nghĩ như Ý thì hắn về với Tào, bóp chết TMY từ trứng nc rồi.
Thêm nữa, Lượng là muốn làm công thần lưu danh sử sách, ko muốn làm vua. TMY thì muốn làm vua, dù sử sách sẽ coi là nghịch tặc.
Có chap mới rồi, Chu Du bị bóp khoái lạc song châu chết, phe thục cheat ra 1 đạo binh.
Btw, Chu Du chết vì màn dính độc ko thể nhảm hơn!! Lão Trần ơi là lão Trần!! :((
Lẽ nào ng ra tay là Lỗ Túc, ng vẫn luôn muốn duy trì cục diện chia 3 thiên hạ!! :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế mới là Lượng vs TMY mà coi. Chứ Lượng mà nghĩ như Ý thì hắn về với Tào, bóp chết TMY từ trứng nc rồi.
Thêm nữa, Lượng là muốn làm công thần lưu danh sử sách, ko muốn làm vua. Ý là muốn làm vua, dù sử sách sẽ coi là nghịch tặc.

Không, ý là do giữ lời hứa với Lưu Bị nên ngu trung Tiểu Thiện. Nếu ổng muốn lên nắm quyền Thục, dựng vua bù nhìn như Tào Tháo vẫn được. Ít ra không bị thằng Lưu Thiện bóp khoái lạc song châu, lao lực mà chết
Lúc Lưu Bị chết thì GCL lên nắm quyền hành rồi, ai cũng nể phục nên dễ lật. Chứ TMY phải vừa đánh trận vừa dè chừng sắc mặt 3 đời nhà họ Tào, không mềm mỏng tiến thoái thì treo đầu lâu rồi
 
lúc đấy Khổng Minh mà lật Lưu Thiện thằng Vân, bọn Liêu Hoá nó chả rút giáo chọc cho chục phát, ngồi đó mà nể phục =))
 
Thì nói sơ ý thôi, muốn nắm hết quyền cũng phải củng cố bè phái từ từ. Chứ chủ vừa chết mà đi lật ngay thì khác gì Đổng Trác =))
 
Mà kể cũng lạ, Lưu Bị mấy lần bị diệt sạch quân thì không hiểu Bạch Nhị quân ở đâu ra nhỉ :D
 
Bọn này là vệ binh có ra tuyến đầu đâu mà chả sống nhăn răng.
 
Ý thì biết nhịn nhục , ko xuất quân là ko xuất , tử thủ thì lão Lượng có tài thánh cũng chả làm dc gì , sau thì có Chung Hội Đặng Ngãi , 2 thằng con Sư Chiêu cũng thuộc dạng điếm thúi , Khương Duy trụ dc chục năm cũng coi như gắng hết sức cmnr , có phế thì là bọn Ngô , có mỗi cái Hợp Phì công mãi ko xong :))
 
Chu Du chết kì này còn nhảm hơn Viên Phương, ít ra còn bị mấy ông khác hợp mưu lại mới hạ được. Còn Chu Du là tướng INT bỗng dưng máu lên ra vật tay với thằng ất ơ nào đó để trúng sida, đổi được thuốc thì vô tay thằng đoán trước tương lai.
 
Chu Du chết kì này còn nhảm hơn Viên Phương, ít ra còn bị mấy ông khác hợp mưu lại mới hạ được. Còn Chu Du là tướng INT bỗng dưng máu lên ra vật tay với thằng ất ơ nào đó để trúng sida, đổi được thuốc thì vô tay thằng đoán trước tương lai.
Du là thằng đánh đấm giỏi nhất trong bát kỳ đấy.
 
Bọn khác toàn mang title quân sư, riêng mình anh mang title Đô đốc :))
 
Theo Tam Quốc Chí thì lão Dương Nghi cũng là người giỏi, được đem ra so ngang với Ngụy Diên ( 2 thằng cha này như chó với mèo. Tôn Quyền cũng thấy GCL chết rồi thì 2 đứa nó thế nào cũng thành loạn). Hy vọng vào HPLN cho thể hiện tí.
 
Back
Top