Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
biết Hỏa "tạm" quay xe, làm lúc đọc chắc bớt cảm xúc
Thì a vỗn chân dắt xe chứ đc cầm cả vùng như mấy lão kia đâu sao phong hầu đc"Năm 229, Triệu Vân bị bệnh mất ở Hán Trung, quân sĩ nước Thục vô cùng nuối tiếc. Mãi tới năm 260, Lưu Thiện mới truy phong cho các tướng đã quá cố, thì 4 vị Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đều được truy tặng tước hầu, chỉ có Triệu Vân không ở trong số đó. Đại tướng quân Khương Duy và một số tướng lĩnh tỏ ra bất bình với Lưu Thiện về việc này, đề nghị phải truy phong cho ông.Sang năm 261, Lưu Thiện mới truy phong ông làm Thuận Bình hầu."
Trần Mưu gài khéo quá nhỉ. Cháu Thiện đợt này thấy Vân đấm Phi, thả mẹ Thục về Ngô nên ghim luôn tới già.

Có, lên group, admin in theo đợt.HPLN về sau này có tái bản truyện giấy không nhỉ? Chất lượng dịch sao ta? Muốn mua sưu tầm lại.
Có, lên group, admin in theo đợt.
Chất lượng tốt hơn NXB nhiều.Là đồ lậu hả bạn?
Tụi trẻ hồi đó có tái bản 1 lần mà ra tới tập 35 là dừng...giờ thì thấy Hội hâm mộ HPLN trên fb hay tổ chức in theo đợt, mẫu mã thấy ok lắm. Chất lượng dịch thì khỏi lo, tụi này dịch đầu tiên và chuẩn nhất rồiHPLN về sau này có tái bản truyện giấy không nhỉ? Chất lượng dịch sao ta? Muốn mua sưu tầm lại.

kèo lệch vậy, thằng bên phải thua chắc![]()
mới quẩy quẩy nát mẹ thuyền, sang chap sau chìm thuyền vừa bơi vừa đánh![]()
thằng tra nam đểu cáng kia kháng lệnh lần thứ n, lần này lại vì gái nữa, nên đập luôn, mà nó thách anh ba trướcUả sao 2 tên đó quay qua chém nhau rồi.

