Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
!Ninh có xực anh Kiên đâu, Ninh chỉ xực anh Lăng Tháo thôi. Ninh đầu về Ngô thì có mỗi anh Lăng Thống xoắn thôi.Ninh từ hồi Sách đánh Sa Tiễn bị Hoàng Tổ bỏ rơi đã có ý rồi, đợt Du đem thủy quân đánh Giang Hạ rồi hốt dân đưa về Giang Đông lại tỏ ý ngưỡng mộ Tôn gia. Giờ Kinh Châu tình hình rối loạn, Hoàng Tổ còn bận tranh giành quyền lực với họ Sái bỏ mặc Ninh, thì người như Ninh chắc chắn sẽ không cam chịu, bỏ đi là chuyện sớm muộn. Du với Thống biết thế mới dám đến du thuyết. Cái khó nhất trong việc du thuyết Ninh là vụ Ninh xực anh Kiên trước đây, nếu xử lý được thì còn gì có thể ngăn cản Ninh đầu Tôn gia. Kể ra chú Quyền cũng khá, đến thù giết cha cũng có thể dẹp qua một bên để thu dụng nhân tài, phong thái xem ra cũng không kém anh Sách trước đây.
Kiên luôn!Ninh có xực anh Kiên đâu, Ninh chỉ xực anh Lăng Tháo thôi. Ninh đầu về Ngô thì có mỗi anh Lăng Thống xoắn thôi.
Còn thù giết Tôn Kiên thì Lưu Biểu với Viên Thuật, Viên Thiệu mới phải lãnh đủ.

Có điều cái mặt cười mỉm lại nhớ đến cái mặt của Bị khi đứng cạnh Tháo lúc xử tử Bố! Bỉ bỉ, nham hiểm chả giống hiếu tử gì cả. 
Kiên luôn!
Lúc còn chưa biết Thống giả dạng Sách thì có nói ý trời, cho cả hai bố con chúng nó chết trên tay ta. Vậy thì Ninh giết Kiên chứ ai
Cái bản 376 đó có thấy chỗ nào nói Thứ là thủ hạ của Lượng đâu mà bọn ở dưới web đó cứ nhao nhao là thủ hạ Lượng nhỉ.
Nhìn tướng oai phong thế cơ màCó điều cái mặt cười mỉm lại nhớ đến cái mặt của Bị khi đứng cạnh Tháo lúc xử tử Bố! Bỉ bỉ, nham hiểm chả giống hiếu tử gì cả.
![]()
Kiên luôn!
Lúc còn chưa biết Thống giả dạng Sách thì có nói ý trời, cho cả hai bố con chúng nó chết trên tay ta. Vậy thì Ninh giết Kiên chứ ai
Cái bản 376 đó có thấy chỗ nào nói Thứ là thủ hạ của Lượng đâu mà bọn ở dưới web đó cứ nhao nhao là thủ hạ Lượng nhỉ.
Nhìn tướng oai phong thế cơ màCó điều cái mặt cười mỉm lại nhớ đến cái mặt của Bị khi đứng cạnh Tháo lúc xử tử Bố! Bỉ bỉ, nham hiểm chả giống hiếu tử gì cả.
![]()

2 tấm cuối có nói , Từ Thứ là đệ của Khổng râu dê![]()
Nếu ghi là thủ hạ thì còn có thể là kì nữa được không nhỉ, dạng như Chu Du đang sai Bàng Thống ấy? Vì nếu chẳng phải bát kì mà là thủ hạ không thì bên Tào đâu phải bàn kế mà chiêu dụ về, về rồi nuôi ăn không, cái vấn đề chính là Lượng thì vẫn còn? Vẫn ráng níu kéo hy vọng anh ấy là kì @@Ai da, thấy rồi. Trình đọc còn lõm bõm nên bỏ qua khúc đó.Nếu ghi là thủ hạ thì còn có thể là kì nữa được không nhỉ, dạng như Chu Du đang sai Bàng Thống ấy? Vì nếu chẳng phải bát kì mà là thủ hạ không thì bên Tào đâu phải bàn kế mà chiêu dụ về, về rồi nuôi ăn không, cái vấn đề chính là Lượng thì vẫn còn? Vẫn ráng níu kéo hy vọng anh ấy là kì @@
Ninh ít ra cũng phải chơi một màn như Thái Sử Từ, tâm phục khẩu phục từ trong ra ngoài thì hàng mới đáng chứ chỉ vì lời nói của Thống mà hàng thì ...
Ai da, thấy rồi. Trình đọc còn lõm bõm nên bỏ qua khúc đó.Nếu ghi là thủ hạ thì còn có thể là kì nữa được không nhỉ, dạng như Chu Du đang sai Bàng Thống ấy? Vì nếu chẳng phải bát kì mà là thủ hạ không thì bên Tào đâu phải bàn kế mà chiêu dụ về, về rồi nuôi ăn không, cái vấn đề chính là Lượng thì vẫn còn? Vẫn ráng níu kéo hy vọng anh ấy là kì @@
Ninh ít ra cũng phải chơi một màn như Thái Sử Từ, tâm phục khẩu phục từ trong ra ngoài thì hàng mới đáng chứ chỉ vì lời nói của Thống mà hàng thì ...

Già do râu thôi, bỏ đi là trẻ liềnThứ trông già hơn hội Bát Kì nhiều, chắc ko phải rồi...mà nếu là đệ Lượng thì chắc sẽ làm tay trong báo tin cho những trận đánh giữa Thục và Ngụy...
Nhắc mới nhớ bọn 8 kì chả thằng nào để râu!
Tháo cũng chả ngu đến mức dùng cái thằng ở bên này lòng bên khác!Kiên luôn!
Lúc còn chưa biết Thống giả dạng Sách thì có nói ý trời, cho cả hai bố con chúng nó chết trên tay ta. Vậy thì Ninh giết Kiên chứ ai
Cái bản 376 đó có thấy chỗ nào nói Thứ là thủ hạ của Lượng đâu mà bọn ở dưới web đó cứ nhao nhao là thủ hạ Lượng nhỉ.
Nhìn tướng oai phong thế cơ màCó điều cái mặt cười mỉm lại nhớ đến cái mặt của Bị khi đứng cạnh Tháo lúc xử tử Bố! Bỉ bỉ, nham hiểm chả giống hiếu tử gì cả.
![]()
