- 23/1/06
- 3
- 0
Vẫn thắc mắc trước giờ tại sao Từ Thứ về với Tào mà không phục vụ Tào thì sao sau khi mẹ chết không trốn Tào về với Bị mà lại ở đó cho đến cuối đời? Hay là về với Tào làm nội gián cho anh Lượng nhỉ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vụ a Gia chết với vụ Kinh Châu thì đã là gì so với chiến tích diệt Đổng, phá Tào lần 1 tại Từ Châu, cứu Tào lần 2 tại Bộc Dương, tài trợ cho Sách về quê đánh giặc, dạy học cho Quyền, giết Sủng, phá Bố, diệt Thuật của a Ýmà toàn là ở những chỗ lẽ ra chả có phận sự gì của a ý cả nhé, khác Lượng có bày mưa vẽ gió gì cũng chỉ quay quanh Kinh Châu, sâu khấu debut của a
a mà Gia chết 1/2 công cũng là nhờ Ý xua Hoa Đà đi đấy nhé, ko phải do Lượng chủ trì hoàn toàn đâu
thế ngoài mấy câu vu vơ rằng tôi nhìn hết kế hoạch của các chú, rằng ko nhờ tôi ỉm đi thì đố các chú đốt thuyền thì a Thứ có bày được chiến dịch nào to và hoành tráng như Lượng không, có cứu được mẹ hay thoát khỏi bàn tay a Tháo hay chỉ có nước ngồi nghỉ hưu non rồi bặt tămKhông có công trạng hiển hách để lại như a Lượng hay danh tiếng để lại như a Gia, Thống thì vào HPLN phải chịu phận làm đệ đi, trừ khi bác Trần tìm được nguồn tư liệu nào nói rằng thực ra a Thứ imba lắm như kiểu sư phụ Kenshin trong RK ấy, tới mức phải giấu tài để các nv khác khỏi VKBP để còn vẽ vào
![]()

Hay ý bạn là phải trở mặt cho thiên hạ nó cười vào mặt chỉ để thể hiện mới đáng lưu danh sử sách? 
Mọi người đang lôi TQDN ra bàn, bạn lôi TQC ra để thể hiện mình có tí hiểu biết google search à?Thế tôi cũng đc lôi Tam Quốc Chí với các sách khác ra chứ hả? Ngoài TQDN ra thì chả có sách nào nói Từ Thứ có mặt trong vụ Xích Bích để mà chỉ đểu, nói chuyện thì theo kiểu có phần trăm, giả thuyết thôi, đừng có lôi truyện ra rồi nói chắc như đinh đóng cột. Bàn về một truyện như Hỏa Phụng thì nói thế nào cũng đc, nhưng đã lôi lịch sử ra là phải nói đàng hoàng, ko suy diễn đc.



Nhưng tôi chán rồi, cậu ko đọc kĩ bài tôi à? Tôi ko thích tranh luận với người như cậu, vừa chưa chắc ra đc vấn đề, vừa bị mỉa mai mà trong khi tôi chả làm cái đếch gì sai cả. Tôi đã tỏ ý là ko muốn tranh luận với cậu, chứ ko phải là tôi đuối lí. Chả có luật nào nói khi tranh luận thì phải tranh luận đến cùng. Thôi thì cậu nghĩ tôi sợ, hay đuối lí, ko cãi được nên bày trò cùn...Tùy! Thế nào cũng được vì tôi chả quan tâm cậu nghĩ gì về tôi.

Thì sân trước của anh Ý phải để anh ấy thể hiện tí vì anh ấy với Hỏa là "tâm hồn" bộ này rồi, anh Lượng chả có việc gì làm trong Kinh Châu, đến việc Gia chết bệnh đáng lẽ nên để cho "tự nhiên mà có" anh cũng được hưởng sái thì cũng có khác gì thằng Ý chuyện gì cũng chọc cái mũi vào đâu. Chẳng qua anh Ý trước giả ngu giả nghèo lòe thiên hạ, con buôn nên quan hệ rộng nên được thể hiện trước. Giờ đến anh Lượng thể hiện sau khác gì?
Anh Thứ trong TQDN là đứa thật thà, nói gì làm nấy, hứa ko phục vụ Tào tận tâm thì không phục vụ, đâu như anh Lượng thề non hẹn bể với Bị xong có cái gốc hỏng đằng gốc, ngoài biên thì được bên trái mất bên phảiHay ý bạn là phải trở mặt cho thiên hạ nó cười vào mặt chỉ để thể hiện mới đáng lưu danh sử sách?
Bạn nói buồn cười, nhìn ra liên hoàn kế của Lượng, Thống, Du trong khi cả cái trại bên Tào hết các bô lão như Du, Dục còn chỉ biết mỗi ba cái vụ thời tiết thì cái "nhìn ra liên hoàn kế" đấy chả là gì? =) À quên, đây là HPLN, nơi mà mưu sĩ có óc là 8 con kỳ đà xuất lò từ nhà Thủy Kính còn lại toàn ba anh giấy bút cả =) May là anh ấy không phải loại mặt dày bội hứa không giờ anh ấy chả lưu danh sử sách người chấm dứt loạn lạc thời nhà Hán rồi, chả còn TQDN nữa cho bạn mà đọc![]()
)
còn a Ý được buff tới mức trở thành nhân tố quyết định thắng bại trong hầu hết các chiến dịch từ đầu tới giờ (chỉ bằng cái plot device là nhà anh quan hệ rộng, xin lỗi chứ quan hệ rộng thì hội 8K chuyên nhà binh nó còn quan hệ rộng gấy mấy), được nâng bi rất thái quá và rõ ràng mà cậu còn bảo không khác gì Lượng (mới chỉ bắt đầu ra tay từ sau QĐ) thì tôi cũng chịu 
Thứ giỏi nhìn ra điểm yếu của kế sách, nhưng giữa người nhìn ra được điểm yếu của kế và người nghĩ ra được kế đấy nó có khoảng cách đáng kể đấy, nói vd nhà phê bình thì giỏi bắt lỗi tác phẩm nhưng bảo viết chưa chắc đã viết được hay như tg
Cậu cho rằng Thứ không còn cơ hội thể hiện khi đã đầu Tào vì muốn giữ chữ tín, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn là: nếu Thứ trình cao hơn tí thì mọi sự đã chả đến cái nước anh phải đầu Tào, rời bỏ Bị là tình yêu chân chính, hoặc nếu có đầu Tào thì a cũng chơi được Tào cả chục vố, vụ XB là 1 cơ hội đấy
Cậu đánh giá Lượng là loser thì sự thực là trong lịch sử và TQDN a ý đạt được nhiều thành tích và để lại danh tiếng lớn hơn Thứ nhiều, Thứ có mỗi mẹ già và cái thân cũng lo không xong, cuối cùng thì được mỗi nước ngồi chỉ tay lên giời thề độc tau ở doanh Tào nhưng hồn tao thuộc về Hán, im hơi lặng tiếng đến cuối đời, imba vãi nhỉ
Công danh không có thì vào đây làm phó cho Lượng cũng ngon rồi, Lượng chứ có phải thằng nhặt lá đá ống bơ nào đâu mà cứ giãy lên 

KC là nơi Lượng ra mặt giúp Bị trong canon, vụ tranh giành quyền kế vị của Lưu Kì Lưu Tông a ý cũng có can hệ, a ý thể hiện ở đây trong HP thì có gì saicòn a Ý được buff tới mức trở thành nhân tố quyết định thắng bại trong hầu hết các chiến dịch từ đầu tới giờ (chỉ bằng cái plot device là nhà anh quan hệ rộng, xin lỗi chứ quan hệ rộng thì hội 8K chuyên nhà binh nó còn quan hệ rộng gấy mấy), được nâng bi rất thái quá và rõ ràng mà cậu còn bảo không khác gì Lượng (mới chỉ bắt đầu ra tay từ sau QĐ) thì tôi cũng chịu
Thứ nhìn ra kế của Lượng, Thống, Du, ờ thì trình anh hơn đám (T) Du, Dục đi nhưng đây là đang so Thứ với Lượng màThứ giỏi nhìn ra điểm yếu của kế sách, nhưng giữa người nhìn ra được điểm yếu của kế và người nghĩ ra được kế đấy nó có khoảng cách đáng kể đấy, nói vd nhà phê bình thì giỏi bắt lỗi tác phẩm nhưng bảo viết chưa chắc đã viết được hay như tg
Cậu cho rằng Thứ không còn cơ hội thể hiện khi đã đầu Tào vì muốn giữ chữ tín, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn là: nếu Thứ trình cao hơn tí thì mọi sự đã chả đến cái nước anh phải đầu Tào, rời bỏ Bị là tình yêu chân chính, hoặc nếu có đầu Tào thì a cũng chơi được Tào cả chục vố, vụ XB là 1 cơ hội đấy
Cậu đánh giá Lượng là loser thì sự thực là trong lịch sử và TQDN a ý đạt được nhiều thành tích và để lại danh tiếng lớn hơn Thứ nhiều, Thứ có mỗi mẹ già và cái thân cũng lo không xong, cuối cùng thì được mỗi nước ngồi chỉ tay lên giời thề độc tau ở doanh Tào nhưng hồn tao thuộc về Hán, im hơi lặng tiếng đến cuối đời, imba vãi nhỉ
Công danh không có thì vào đây làm phó cho Lượng cũng ngon rồi, Lượng chứ có phải thằng nhặt lá đá ống bơ nào đâu mà cứ giãy lên
![]()

Bạn ko biết có đọc Tam Quốc không hay chỉ lên google search sự kiện cho có. Gia đình rơi vào tay địch thì ai chả lo sốt vó lên, đến Khương Duy cũng vì mẹ mà rơi vào bẫy Lượng. Nếu thấy còn thiếu thuyết phục thì nhìn gương họ Viên ở Lạc DươngChả biết Thứ có hiếu tới cở nào mà ko hiểu dc ra dc Từ mẩu là ng` phụ nữ trung liệt , ko bao h có ý hàng Tào , hay là do trình còi![]()
lao động đường phố chủ lấy nghĩa, lao động đường phố gia đình lấy hiếu không đi đôi được với nhau (nếu gia đình rơi vào tay địch). Thứ có cả nghĩa lẫn hiếu nhưng lại lấy hiếu đặt lên trước, điều đấy chả liên quan gì tới trình độ gì cả. Không phải ai cũng máu lạnh kệ xác cha mẹ như giới trẻ bây giờ đâu 
. Sự nghiệp mấy trăm năm huy hoàng của Đại Hán được dựng lên bằng con người như thế đấy Hệ hệ :P
Xem Chap mới không biết anh Lượng với anh Thứ quyết tâm hốt Kinh Châu hay sao mà bày mưu chơi chú Sái Mạo thế nhỉ? Thế mà cuối cùng chiếm chả được, lại bị quân Tào nó dí cho chạy cong đít phải rời Kinh Châu là sao nhỉ?![]()
Kinh Châu Sái Mạo ám hại Lưu Bị, Lưu Tôn giật quyền dâng Kinh Châu sau khi Lưu Biểu chết, nói chung chuyện nội bộ cả Kinh Châu bấy giờ Lượng chả có vai trò gì ngoài ở Tân Dã cho Bị ca tụng. Có làm thì cũng chỉ bảo Lưu Kỳ ra Giang Hạ để ko bị ám hại, chả ảnh hưởng gì đến kết quả của nội bộ Kinh Châu.
Bạn đọc HPLN kiểu gì, chứ bọn 8 kì lúc đầu chỉ được cái tiếng, chả ai quen, chả ai biết, mặt thì bịt kín mít. Tối ngày ko dạy học thì chắc cũng cắm đầu vào thư viện đọc sách, trừ anh Thống cũng thuộc loại la liếm đỉnh cao thì anh nào cũng phải đi "xin xỏ" vào các phe mới có đất thể hiện, quan hệ rộng thế nào = nhà anh Ý ở đâu cũng có mối, Viên có, Tôn có, Đào có,... cả cái Trung Nguyên có nhà nào mà ko nghe tiếng nhà Tư Mã, Tư Mã Ý tha hồ thể hiện. Hay bạn lại hiểu quan hệ rộng theo nghĩa khác? Giờ bắt đầu thời gian có anh Lượng trong chính sử nên anh ấy mới lộ mặt nhiều hơn, nhưng mà mấy sự kiện trước chả liên quan tới anh như Từ Châu, giết Gia (Người có thể đảo lộn kết quả Xích Bích như Tháo hay ca ngợi để kết thúc loạn), anh ấy ko lấy hết thì cũng 1 phần quan trọng. Giờ đến Kinh Châu chuyện nội bộ anh ấy cũng thò mũi vào. Không biết sau này ngồi trong trại Lưu Bị, mang tiếng "đối địch với Tư Mã Ý" anh ấy còn tọc mạch vào chuyện gì khác nữa không

"Hám Trạch dâng thư trá hàng, Hoàng Cái sử dụng khổ nhục kế, Thống sang dụ Tháo nối xích, kế liên hoàn đốt thuyền Tào Tháo" là cả cái Xích Bích rồi, bạn lại bảo chỉ là "điểm yếu của kế" thì mình cũng không biết còn kế gì nữa =) 1 người nghĩ kế mà để người trong nội bộ địch biết thì còn làm được gì nữa =) Cái ví dụ của bạn nói thật là chả liên quan vì là 2 vấn đề khác nhau =) Đánh trận nó như chơi cờ chứ nó chả có gì dính dáng tới "nhận xét tác phẩm" cậu ạ
Ấy, bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ, Bấy giờ người nhà binh người ta có danh dự, đã theo ai kể cả đầu hàng thì nên hết mình như Giả Hủ, đã không hết mình thì thôi chứ đừng có làm ba cái trò phản động người ta cười ra. Thứ là người có học thức, lại có đạo đức, đâu phải ba cái phường phản động như Trương, Mạnh, Pháp Ích Châu, Dương Tùng Hán Trung. Bạn đọc HPLN nhiều quá mà quên mất mưu sĩ Thiệu là Thư Thụ với Thiệu, Hoàng Trung với Hàn Huyền sao?
cái cậu nói chỉ là biện minh cho Thứ chứ chả chứng minh được Thứ hơn Lượng, còn thực tế đã chứng minh Lượng hơn Thứ rất nhiều 
Ko đầu trò vụ KC thì Bị khỏi nuốt Biểu, hoàn thành bước đầu kế thống nhất họ Lưu; không giết Gia thì khỏi ngăn Tháo thắng XB, phá vỡ kế tam phân sau này (mà mục đích chính hình như cũng chả phải giết Gia, anh chỉ muốn câu Hoa Đà đi chữa dịch bệnh, Gia chết coi như là thương vong phát sinh thôi). Toàn là những việc rất có can hệ tới đại kế của Lượng trong này mà cậu còn ý kiến là Lượng không nên thò mũi vào thì bó. Mấy cái cậu nói về arc KC ở dòng đầu toàn là của TQDN, vào HPLN tình tiết nó vốn đã khác, khác từ thời điểm đưa ra kế tam phân tới tính cách Lượng trở đi; cậu lại bảo là tg bịa chuyện ra để buff. Nếu đã so với TQDN thì tg còn bịa để buff Ý ác liệt hơn, bịa ngay từ chương 1![]()
à mà trừ trận TC lần 1 (đánh Tháo) và lần 2 (giết Bố) thì chả có cái lần nào Ý nhờ quan hệ rộng nên mới tham gia vào các chiến dịch và luôn đóng vai trò quyết định trong các chiến dịch đấy hết nhé![]()


IQ anh ý đủ cao để nhìn ra được liên hoàn kế, nhưng như đã trình bày và so sánh, người đứng ngoài nhìn vào rồi nói thì bao giờ chả hay, anh có nghĩ ra hoặc thực hiện được nó như người ta không thì là chuyện khác (lý do anh không còn cơ hội thì ai cũng biết, là sai lầm của bản thân đã khiến anh tự thiến mình)
so với cái người không mắc sai lầm như anh và đạt được nhiều hơn anh thì hơn thua quá rõ ràng cái cậu nói chỉ là biện minh cho Thứ chứ chả chứng minh được Thứ hơn Lượng, còn thực tế đã chứng minh Lượng hơn Thứ rất nhiều

?Bạn bảo Trần Mưu ko bốc phét vì đây là HPLN, mình tưởng từ đầu giờ ý bạn là trong TQDN Lượng cũng đóng góp trong vụ nội bộ Kinh Châu lục đục, bạn cứ nói thẳng ra là bạn không quan tâm TQDN, cứ có trong HPLN là bạn coi như có thật, tác giả ko hề bốc phét có phải nhanh ko
Ngoài 2 trận đấy ra Ý không nhờ quan hệ rộng mà tham gia/góp phần vào vụ khác? À ừ
Chung quy là bạn vẫn công nhận so sánh "đánh giá tác phẩm" với "đấu trí" của bạn là đúng? Và anh Thứ chủ định không giúp Tháo thì tức là anh ấy trình còi, kém hơn Lượng rất nhiều kệ xác anh ấy nghĩ ra kế của cả 3 anh trong TQDN?
Cứ tưởng gặp Quách Gia hóa ra cũng chỉ là phường lao động đường phố Mậu

Trận diệt Đổng, trận Bộc Dương đều là bị ép và căn cơ của nó là mấy trò mèo chú ý làm từ trước chứ chả phải quan hệ gì ở đây, từ hồi vào trại Tháo thì đều do Gia sai vặt
Chỉ có 2 trận kia thì 1 lần là anh tự động đi cứu bạn làm ăn, 1 lần là Tháo biết anh quen với họ Trần nên yêu cầu anh giúp, thế mới có thể nói là do quan hệ rộng mà vào được. Tất cả những trận khác đều do anh là main char có bộ não thần thánh mà ra, hoặc là tự động nhảy vào hoặc là thằng khác ép anh vào
Nó lù lù trước mặt anh, anh thấy thì anh chỉ ra, vậy cũng gọi là "nghĩ ra" được sao
