Cảm ơn bạn nhiều. Từ đoạn Quan Vũ chém Nhan Lương quân Tào trên cơ rồi anh Phương đến là mình đọc chả hiểu mô tê gì nữa rồi, mưu kế phức tạp quá, bạn tóm tắt rất dễ hiểu, thanks :)
Vì 2 tuần chờ từng chap, đọc khó kết nối được là phải.
Phương dùng Hứa Du, Hứa Nguyên, (đoạn Ý vào Hà Bắc làm gián điệp, giả vờ theo phe Viên Phương) làm mồi để lừa Tháo, tin tức lương thảo của Phương ở Ô Sào là giả - bước thứ nhất, Hứa Du thấy 5 đứa con bị tóm, khai ra chỗ giấu lương ở Cổ Phát, vẫn là giả ( có điều Hứa Du ko biết) - bước thứ 2. Thật ra lương thảo là ở Dương Vũ, về sau bị Dương Tu đốt sạch - spy của Quách Gia.
Trận chiến Quan Độ về thế cục lúc đó Viên gia cơ thắng cao hơn, nên đám Viên Đàm Viên Thượng muốn đến tranh công. Viên Phương tương kế tựu kế, dụ/ tính toán Tào Tháo cho lính giả trang làm quân của cả Viên Thượng và Viên Đàm, đánh lẫn nhau, tạo thành kế ly gián. ( mặt các anh giả trang đều có sẹo )
Đoạn sau thì Viên Thiệu, Viên Hy ( chồng của Chân Mật) đến Cổ Phát, đám Đàm Thượng chửi nhau, rồi quay về Cổ Phát trình báo với ông bố, lúc này Tháo ra đòn tập 2, phóng tiễn + đốt Cổ Phát, đại ý cả đoạn này là Phương lừa Tháo rằng lương thảo của mình ở Cổ Phát, mượn tay Tháo xử cả ông bố và 3 thằng anh ( bố cục hoàn mỹ) , đồng thời dụ Tháo xuất trại. Có nghĩa là 1 hòn đá giết 4-5 con chim gì đấy, vừa thống nhất Hà Bắc, vừa xử Tháo, đánh vào Hứa Đô.
Ko ngờ Tháo cho Liêu giả trang, giết 2 đại tướng, phá Bát trận đồ (mưu kế tầng thứ nhất) , lại giả trang tập 2 đế dụ Viên Phương thân chinh tấn công, Bát quái trận lần này đã bức lui được Tào Tháo( mưu kế tấng thứ 2), 36 kế chạy là thượng sách, nhưng hóa ra là Tháo cố tình kéo dài thời gian với trò giả mạo để Dương Tu thừa cơ đốt sạch bách lương thảo của Viên gia ở Dương Vũ ( đây là tầng thứ 3 ).
Dương Tu báo cho Tưởng Nghĩa Cừ đến cứu Thiệu, Đàm, Thượng , Hy, nêu ra sự thật đằng sau để mượn tay 2 gã này trả thù, chặt sạch vây cánh của VP còn lại ở Hà Bắc, sau đó về thẳng Hà Bắc trước, lấy danh nghĩa của Viên Phương, thanh toán vây cánh của Thượng Đàm ở Hà Bắc.
Viên phương bị chém, đám bộ hạ ko biết nhưng y theo kế hoạch số 2 an toàn mà rút về, để lại đám quân ủng hộ các phe còn lại của Đàm, Thượng, Hy cho Tháo tắm máu.
@ Đoạn giết Xú thì chỉ là Gia đấu trận bị Xú đánh bại ( quân ít quá), tháo chạy vào đường núi, "Vay" tiền đám hoàng thân quốc thích thông qua Lưu Diệp, vứt hết lại để cản đường, bọn phó tướng của Xú quản quân ko nghiêm, tụi nó tham lao vào nhặt vàng, để mình đội của anh Xú ( kỷ luật nghiêm minh) xông vào khe núi dí kết quả gặp phục binh + anh Liêu nên chết ngược. Đọc đoạn này chỉ tặc lưỡi, có khi tham lại hay :(.
Tạm hết