Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

bạn nào có thể kể lại cho mình cách anh GCL thu phục Khương Duy ko
 
bạn nào có thể kể lại cho mình cách anh GCL thu phục Khương Duy ko

Tóm tắt ngắn gọn bằng vài câu: Lập kế đẩy Duy vào thế bị nghi là phản bội, ko nơi để về, cuối cùng Lượng xuất hiện thể hiện cái tâm trọng người tài của mình + show off trình dự báo khủng ( Anh đã bảo là sếp chú nó ko ưa chú đâu mà ko nghe, cứ ngu trung ), Duy lúc đó đang đau khổ vì bị sếp bên Ngụy đá, tinh thần ko tỉnh táo ngã ngay vào vòng tay chiêu hàng của Lượng>>>Thế là Duy về với Thục, cố hết sức phục vụ thừa tướng.
 
Tiếc là a Duy chỉ có trung thành với Lượng chứ a ấy có thèm quan tâm đến Thục nó như thế nào đâu T__T
 
@Acanalatha: Lượng muốn lao động đường phố Hán để làm bài học cho những kẻ có tâm lật đổ về sau: đừng có làm, không có ích gì đâu. Chữ trung đứng đầu trong thời kỳ phong kiến TQ, đó cũng là tư tưởng lớn nhất để duy trì được xã hội phong kiến. Chuyện trung có ngu hay không phải xét trong cái hoàn cảnh khi đó. Thậm chí là bây giờ, trung chưa chắc đã là ngu.
Lượng biết không phải ai làm vua cũng có tài kinh bang tế thế ơn nghĩa khắp đất trời. Nhưng thà vua ngu tôi trung còn hơn là nổi can qua, thây chất đầy đồng, tầng tầng lớp lớp để leo đến quyền lực. Tham vọng lớn không phải lúc nào cũng đồng hành với tài năng. Chiến thần bất bại trên chiến trường đâu phải lúc nào cũng có tài an dân trị quốc.
Theo mình thực ra Lượng không hề thay đổi tư tưởng , chỉ thừa nhận là với thế cục hiện tại thì con đường của Ý là đúng hơn. Tại sao vậy, đơn giản là vì Lưu Bị giờ còn kém quá xa so với Tào Tháo.
thằng bị thì trong HP thì thấy nó cũng đc đấy, không thua anh tháo bao nhiêu cả, nhưng trong TQ ức chế cái cmn là cái vụ trung nghĩa của anh ấy làm bang thống ra đi tìm đường cứu nước, coi xong chỉ biết chữi chó ngu :-<. Còn tào tháo trong HPLN dứt khoát vãi, do bị Tứ gia thông não. Nói thế tầm nhìn thì chắc anh Tháo hơn anh Bị nhiều.
 
thằng bị thì trong HP thì thấy nó cũng đc đấy, không thua anh tháo bao nhiêu cả, nhưng trong TQ ức chế cái cmn là cái vụ trung nghĩa của anh ấy làm bang thống ra đi tìm đường cứu nước, coi xong chỉ biết chữi chó ngu :-<. Còn tào tháo trong HPLN dứt khoát vãi, do bị Tứ gia thông não. Nói thế tầm nhìn thì chắc anh Tháo hơn anh Bị nhiều.
Ý mình nói là lúc Lượng ngủ vùi (trận Bị - Thuật) thì Bị vẫn não ngắn lắm. Sau đợt đấy thấy đỡ nhiều, chuyện gì cũng dám làm :1cool_byebye:
 
thằng bị thì trong HP thì thấy nó cũng đc đấy, không thua anh tháo bao nhiêu cả, nhưng trong TQ ức chế cái cmn là cái vụ trung nghĩa của anh ấy làm bang thống ra đi tìm đường cứu nước, coi xong chỉ biết chữi chó ngu :-<. Còn tào tháo trong HPLN dứt khoát vãi, do bị Tứ gia thông não. Nói thế tầm nhìn thì chắc anh Tháo hơn anh Bị nhiều.

nói thế chưa đúng lắm :-?
đọc lại đoạn anh ý hóa rồng rồi đầu về vs tháo thì thấy anh ý có tầm nhìn cao thế nào :-?
 
trong HP anh nào cũng khủng hết, chỉ chết khi bị hội đồng thuj =))
 
HPLN thì có khi Hạ Hầu Mậu cũng giỏi hơn cả kỳ cọt ấy chứ
 
Tam Quốc mà cứ như ở năm 20xx ấy nhỉ :))
ông quái nào có trình độ 1 chút thì cũng đều đi chạy sô ở TTGD thường xuyên Thủy Kính hết :))
 
vẫn chưa biết bát kỳ là ai nhỉ, có khi chính là Tư Mã Huy ;))
 
có bạn nào biết về trận truơng liêu bị đinh phụng giết ko ? search wiki ko thấy
 
trận đấy là Tào Phi đem quân sang đánh Ngô, bị Từ Thịnh dùng hỏa công phá được
 
vẫn chưa biết bát kỳ là ai nhỉ, có khi chính là Tư Mã Huy ;))

tư mã huy là thủy kính tiên sinh rồi mà pa :|
 
ờ, hiểu :">
 
nói thế chưa đúng lắm :-?
đọc lại đoạn anh ý hóa rồng rồi đầu về vs tháo thì thấy anh ý có tầm nhìn cao thế nào :-?

tầm nhìn thế cao cái quái gì, trong HP người có tầm nhìn như anh ấy cả lô ấy chứ, chuối quá nên đc buff lên 1 xíu, có tâm cứu nước phãi dứt khoát như anh Tháo mới gọi là nhìn xa trông rộng, nhưng tội nghiệp đời con cháu của anh tháo với anh bị thằng nào cũng ngu, mỗi con cháu anh Ý là não to :-<.
 
cái đó người ta gọi là cờ bạc ăn nhau về cuối =))

nhưng mà anh em có đồng ý là, nếu ko có chú Ý thì Gia Cát Lượng đã thừa sức lao động đường phố Hán thành công, ăn dc nhà Ngụy rồi thịt luôn cả Ngô dễ như bỡn ko :-?
 
Binh lực nước Nguỵ ăn đứt Thục với Ngô . Nó cứ đóng cửa thủ trg thành ko ra đống mưu kế của a Lượng làm j dc . Chưa tính là lần nào a Lượng mang quân đi đánh cũng 1 thời gian là thiếu lương ...
 
cái đó người ta gọi là cờ bạc ăn nhau về cuối =))

nhưng mà anh em có đồng ý là, nếu ko có chú Ý thì Gia Cát Lượng đã thừa sức lao động đường phố Hán thành công, ăn dc nhà Ngụy rồi thịt luôn cả Ngô dễ như bỡn ko :-?
thiếu rồi bạn à, phãi nói là không có luôn thằng con vô dụng của anh bị nữa :-<, mịa hồi nhỏ quăng thằng bé xuống đất vì người tình là anh vân làm chi :-<.
 
Back
Top