Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái đó người ta gọi là cờ bạc ăn nhau về cuối
nhưng mà anh em có đồng ý là, nếu ko có chú Ý thì Gia Cát Lượng đã thừa sức lao động đường phố Hán thành công, ăn dc nhà Ngụy rồi thịt luôn cả Ngô dễ như bỡn ko![]()
tầm nhìn thế cao cái quái gì, trong HP người có tầm nhìn như anh ấy cả lô ấy chứ, chuối quá nên đc buff lên 1 xíu, có tâm cứu nước phãi dứt khoát như anh Tháo mới gọi là nhìn xa trông rộng, nhưng tội nghiệp đời con cháu của anh tháo với anh bị thằng nào cũng ngu, mỗi con cháu anh Ý là não to.


. Anh Bị dùng lời đó thu phục liêu rồi anh liêu lại đi thu phục lại anh vũ vãi chưởng bị.



đơn giản tại vì dù sao nó cũng là nhà đạt dc chiến thắng cuối cùng, chấm dứt Tam Quốc.thế nói nhé, có khúc anh lượng kêu chữ bạch khắc má, kêu má đừng đụng vào bạch con mịa gì đó, rồi chui vô thành, ăn nùi hành. Rồi nhiều khúc lượng lại face palm với thằng con xong, thế thử hỏi thằng mà làm anh lượng face palm chắc cũng thuộc hàng thử dữ, với lại con cháu má ý lên đc ngôi, thống nhất tam quốc thì thử hỏi không có tài làm đc như thế không, cho nó chém lên tận trời cũng đc nhưng quan trọng là nó có tài.Các bác nói con của Bị ngu, con của Tháo. Theo mình nó ngu tại vì lịch sử ko đứng về phía nó. Nghĩa là nó là kẻ thua cuộc của thời đại đấy, và lịch sử do bọn khác viết nên nó phải hạ thấp cái hay, cái đẹp của người trc để hợp thức hóa cái sự chiếm quyền của nó sau này.
Tương tự, con cháu của Ý có đầu ócđơn giản tại vì dù sao nó cũng là nhà đạt dc chiến thắng cuối cùng, chấm dứt Tam Quốc.
Cái này HPLN nói nhiều rồi mà: "người cha như vậy, làm sao có thể sinh ra đứa con vô dụng ..... bla.... bla..."
. Nếu theo HP thì biết chắc thế nào cũng có cái miệng của má Ý chọt vào.thế nói nhé, có khúc anh lượng kêu chữ bạch khắc má, kêu má đừng đụng vào bạch con mịa gì đó, rồi chui vô thành, ăn nùi hành. Rồi nhiều khúc lượng lại face palm với thằng con xong, thế thử hỏi thằng mà làm anh lượng face palm chắc cũng thuộc hàng thử dữ, với lại con cháu má ý lên đc ngôi, thống nhất tam quốc thì thử hỏi không có tài làm đc như thế không, cho nó chém lên tận trời cũng đc nhưng quan trọng là nó có tài.
Rồi thằng con tháo nó không ngu à, cái bằng chứng viên thuật soán ngôi làm thiên hạ không phục và phãi ăn hành điên cuồng, anh tháo trước khi ra đi dặn thằng con mày dù bị não cũng đừng soán ngôi, ấy thế mà. Nếu theo HP thì biết chắc thế nào cũng có cái miệng của má Ý chọt vào.
Có mỗi thằng con của Lưu Bị là vớ vẩn thôi, con cháu Tào Tháo từ thằng anh đến thằng em, đứa nào cũng có tài cả. Nhất là Tào Phi khủng bỏ mẹ không hiểu bạn nào vơ vào chung level với thằng A Đẩu lạ thế?

?Trong hậu cung nước Thục cũng vốn rất là loạn. Các bạn có hứngcãi nhautranh luận về hậu chủ 1 tí cho xôm tụ ko?