Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

trường gian sóng sau xô sóng trước ấy mà :-<. À mọi người lên FB add nxb trẻ vào y, sắp có đợt vote để được tái bẩn HPLN, chỉ cần 3k vote là ngon :D.
 
trường gian sóng sau xô sóng trước ấy mà :-<. À mọi người lên FB add nxb trẻ vào y, sắp có đợt vote để được tái bẩn HPLN, chỉ cần 3k vote là ngon :D.

Tái bản xong phát hành đến chap mới nhất dừng rồi sau lại tái bản tiếp như cái conan thì tái bản vội làm gì =))
 
Thống đang còn trẻ mà, sau này được như anh Thái Sử Từ đã là phúc.
Chương này lão Mưu viết láo quá. Đánh trên sông nông, đáy gần có thể cắm được cọc như thế, cho nguyên cái mẫu hạm lao vào giữa đám thuyển nhỏ đúng là làm mồi, đắm, khó di chuyển các kiểu. Chưa kể quân dưới lao lên cái mẫu hạm kiểu đó chỉ có tốn quân, ở trên 1 đám chờ sẵn chờ từng thằng lên là hội đồng quá ngon!!!

Với việc chó gì Hoàng Tổ phải lao ra như vậy? Ổng biết còn việc quan trọng chưa làm, biết lao ra là thí mạng với thằng trẻ trâu mà còn đâm đầu vào. Làm tướng phải biết tướng chết là toàn quân tan chứ nhỉ!

Biết là lão Mưu thích vẽ mấy cảnh oai oai, hoành tráng nhưng lựa hoàn cảnh mà vẽ chứ :(

thân làm đại tướng mà để mất trọng địa, về lại kinh châu dễ gì sống vs thái mạo, lại làm gánh nặng cho lưu kì.
vả lại, hoàng tổ có chạy cũng ko thoát, cam ninh làm phản chắc chắn phải có quân đoạn hậu :-"
 
Chap này nhìn Thống hao hao anh Sách thật :6cool_sure: bên kinh châu được buff cái thuyền Mông Xung mà vẫn còn lởm wa' :))
 
thân làm đại tướng mà để mất trọng địa, về lại kinh châu dễ gì sống vs thái mạo, lại làm gánh nặng cho lưu kì.
vả lại, hoàng tổ có chạy cũng ko thoát, cam ninh làm phản chắc chắn phải có quân đoạn hậu :-"
Biểu tính tình ôn nhu, Tổ thân lại đệ nhất đại tướng của Biểu, Biểu chắc chắn không đoạn tình thế!
Tổ còn có thể dặn dò thuộc tướng như thế vậy nắm chắc phần thuộc tướng thoát được, chưa kể lúc đấy quân cũng chưa mất nhiều, chạy khỏi Ninh chả có gì khó cả :))
 
Tái bản xong phát hành đến chap mới nhất dừng rồi sau lại tái bản tiếp như cái conan thì tái bản vội làm gì =))

cậu đang đọc truyện thời nào thế, thời này tái bản đi lại chỉ có thằng mặt lợn TVM thôi, còn trẻ nó khùng à, nó lập hẳn trang FB, bộ nào được vote nhiều mới tái bản, với lại tới chap mới nhất dừng lại thì đợi ra đúng 1 cuốn thì ra tiếp, không thì lại kéo vài năm xong ra tiếp. Mua cross game của trẻ cũng thế, ra tới cuốn 14 nó dừng lại, 2 năm sau nó ra tiếp tái bản quái gì. Thời này toàn truyện bản quyền, hơi đâu rãnh tái bản, và dân chúng cũng chả rãnh mua đi lại 1 cuốn 16k khi họ đã có rồi :-".
 
Biểu ko đoạn tình nhưng mà nhu nhược...
còn chuyện chạy thoát hay ko thì đúng là như ông nói :))

btw, trẻ nó tái bản cũng có lí do đấy. Bộ cũ nó dịch lởm quá nên bị ngta chửi ngập mặt. Đợt rồi nó sang fanpage hỏa phụng, dòm thấy tới 1k mem sẵn sàng mua lại nếu nó làm ăn đàng hoàng ;))
nó in 1 cuốn hình như là 3k bản, nhưng chỉ cần bán dc 1k là nghe nói hoàn vốn rồi :-?
 
Từ này đi làm đã lâu lắm rồi ko đọc truyện tranh. Niềm đam mê đã bị lãng quên...
Hôm nay quyết tâm down trọn bộ về đọc ^^
 
Từ này đi làm đã lâu lắm rồi ko đọc truyện tranh. Niềm đam mê đã bị lãng quên...
Hôm nay quyết tâm down trọn bộ về đọc ^^
thêm 1 đồng chí sắp chết vì ... ghiền
 
Biểu ko đoạn tình nhưng mà nhu nhược...
còn chuyện chạy thoát hay ko thì đúng là như ông nói :))

btw, trẻ nó tái bản cũng có lí do đấy. Bộ cũ nó dịch lởm quá nên bị ngta chửi ngập mặt. Đợt rồi nó sang fanpage hỏa phụng, dòm thấy tới 1k mem sẵn sàng mua lại nếu nó làm ăn đàng hoàng ;))
nó in 1 cuốn hình như là 3k bản, nhưng chỉ cần bán dc 1k là nghe nói hoàn vốn rồi :-?

Bộ cũ chỉ có tập 25- 26-27 đoạn Tuân Úc >> Tuân Vực, Hỏa >> Lửa bị ném đá thôi.
Còn từ 23 đổ về tuyệt đối chưa thấy ai kêu ca gì :@). Tui cũng ko trông đợi remake từ đầu ( nếu có thì vẫn sẽ mua), vì có nguyên bản rồi. Giờ chỉ hy vọng Trẻ làm tiếp ( từ tập 35 đổ lên ), xong bonus cái quyển 10 năm Hỏa Phụng, cả một số lớn chap ko có trang đen. Ngoài ra còn để mò xem mấy cái mình chưa giải thích được trong truyện như:

: Giả Hủ rape Lý Túc như nào?
: Vô danh quân sư ( thủ hạ của Viên Thuật )có phải Gia Cát Huyền ko?
: Đổng Thừa chết dư lào :@).
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cái kia không nói chứ Giả hủ rape Lý Túc thì autowin đúng rồi vẽ thêm khác nào bôi chữ kiếm tiền :))
 
đổng thừa bị anh liêu bay vào ám sát còn gì nhỉ :|
còn lý túc thì cứ theo như TQDN nói thì hình như là kiêu binh :-?
trong đoạn lữ bố kích thích sĩ khí cũng có nói đại ý như lý túc kiêu binh. Trước đó lý túc cũng tự tin 5 ngày gì đấy sẽ đánh bại ngưu phụ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
tuần này hem có chap mới hả mọi người :-ss.
 
: Vô danh quân sư ( thủ hạ của Viên Thuật )có phải Gia Cát Huyền ko?
: Đổng Thừa chết dư lào :@).
:

Hình như ko phải, Gia Cát Huyền chết là do bị dân giết mà, bên TQC thì bảo theo anh Biểu. Nhưng mà chính ra mấy anh unknow chết thế đẹp mà. Thích nhất cái đoạn Tào-Viên đại chiến có 3 chap nói về 2 anh em 1 làng mỗi người theo 1 phe . Ông anh bên Tào bị Quách Gia trảm còn thằng em thì đào hầm đâm mém trúng HHĐôn lại bị HHUyên xử T_T; cuối cùng cả làng đi lính chết sạch. Thix nhất câu cuối chap đó "Ca, cả làng ta đều lên kinh đô cả rồi" ...
 
Hình như ko phải, Gia Cát Huyền chết là do bị dân giết mà, bên TQC thì bảo theo anh Biểu. Nhưng mà chính ra mấy anh unknow chết thế đẹp mà. Thích nhất cái đoạn Tào-Viên đại chiến có 3 chap nói về 2 anh em 1 làng mỗi người theo 1 phe . Ông anh bên Tào bị Quách Gia trảm còn thằng em thì đào hầm đâm mém trúng HHĐôn lại bị HHUyên xử T_T; cuối cùng cả làng đi lính chết sạch. Thix nhất câu cuối chap đó "Ca, cả làng ta đều lên kinh đô cả rồi" ...

Thỉnh thoảng mới được 1 chap về các nhân vật vô danh, tui chỉ nhớ có 4 chap là.
1 là Điệu múa của dã thú ( lúc Tiểu Mạnh hát khúc Vọng Hương Hành), 2 là " Thể nghiệm của võ tướng" ( lúc Viên Thiệu bị đẩy đến cổ thành ), một chap về Ngọa Long chợt ngủ vùi, Cuối cùng là chap ông nói :@).

@ Lyzard + bokem:
Đại khái là cảm thấy nó diễn ra chóng vánh quá ( 2 trang ) :@). Nên muốn đào sâu thêm :@).
 
trường gian sóng sau xô sóng trước ấy mà :-<. À mọi người lên FB add nxb trẻ vào y, sắp có đợt vote để được tái bẩn HPLN, chỉ cần 3k vote là ngon :D.

hay đấy.sẽ vào vote
truyện này phải đọc truyện tranh thật mới đã nghiền.mấy bộ hại não kiểu này phải vừa nằm đọc vừa nghĩ về các mưu kế trong truyện mới thú
 
Thỉnh thoảng mới được 1 chap về các nhân vật vô danh, tui chỉ nhớ có 4 chap là.
1 là Điệu múa của dã thú ( lúc Tiểu Mạnh hát khúc Vọng Hương Hành), 2 là " Thể nghiệm của võ tướng" ( lúc Viên Thiệu bị đẩy đến cổ thành ), một chap về Ngọa Long chợt ngủ vùi, Cuối cùng là chap ông nói :@).

@ Lyzard + bokem:
Đại khái là cảm thấy nó diễn ra chóng vánh quá ( 2 trang ) :@). Nên muốn đào sâu thêm :@).

Cái chap "Ngọa Long shợt ngủ vùi" có vẽ thằng nhóc bé tí bỏ bà mẹ ra trận, sau hết trận thì Ngọa Long thấy nó die rồi nên ẩn dật luôn. Để ý thì nhìn thằng nhóc y chang Thái Sử Từ. Còn 2 chap trước thì mình chưa thấy gì đặc biệt.
 
hiện tại ở nhà đang đủ 35 cuốn...nhưng nếu tái bản lại đúng theo thứ tự mỗi cuốn từ chap nào tới chap nào như bộ cũ thì mình cũng mua lại vài cuốn...xem đi xem lại miết nên bị long bìa hết cả :(...với lại từ 24 tới 27 dịch quá ẹ...Kỷ Linh thành Kỷ Kiên, Tuân Úc thành Tuần Vực v.v...
 
Back
Top