Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

thì truyện này anh Ý đóng vai chính diện còn anh Lượng đóng phản diện là đúng rồi...nhìn cái mặt này dự là a Lượng chơi điếm hơn cả Dương Tú =))
 
Không sao mai kia thêm Râu ria vào là gớm ngay thôi =)) thư sinh 27 tuổi nó phải khác chứ =))
Mà còn có mũ mão nữa chứ đâu thể búi xùi thế được
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang chờ xem anh số 8 là ai, truyện này trước giờ ko thix anh 7, thĩ mỗi anh 4, 6 thôi
dPzki
 
20070625035545%287%29_200706250355457.jpg

Giống :))
Xu thế chung của các bác Tàu giờ là mặt dài cằm nhọn mà, nên cũng không thấy lạ lắm ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
biết đâu chỉ là thằng ôsin bưng trà rót nước thế thân, còn anh Lượng thật thì đang núp lùm hành kế ở đâu đó. Chứ Trần Mưu mà PR nhạt vậy sao :2cool_misdoubt:
 
ôi ôi ra rồi 7,8 năm chờ đợi,cảm thấy thỏa mãn hơn cả thấy mặt thằng Tobi trong Naruto nữa,mặt anh Lượng hao hao Giả Hủ nhỉ...
 
Nhiều nhân vật của lão Mưu giờ mặt na ná nhau rồi, bôi cái lông mày - vết xăm trên mặt với kiểu tóc đi thì khéo nhìn nhầm thằng đấy ==!
 
Nhiều nhân vật của lão Mưu giờ mặt na ná nhau rồi, bôi cái lông mày - vết xăm trên mặt với kiểu tóc đi thì khéo nhìn nhầm thằng đấy ==!

Char ra chắc hơn trăm rồi mà, từ sau khi Bố die là mấy pa bên Ngô đã hao hao mấy anh bên Tào rồi. Ngày xưa mới xem hay nhầm Vu Cấm với Ngụy Tục, khác mỗi râu ria =.=

Có ai thấy mặt Lượng giống mặt mình hem :">

Mặt Gordon hay mặt ava :5cool_ops:
 
sao mà nhầm vu cấm với ngụy tục đc hay thế :D.
 
a Lượng trong bất thị nhân còn có nét hơn :9cool_pudency:
 
anh Lượng xưa nay bị TM dìm rùi, trong BTN cũng thế =))
 
Đậu phộng =)) . Ai vẽ thêm râu vào cho em nó xem thử coi ra sao .
 
mình nghĩ là lão Trần tính xây dựng 1 hình tượng GCL khác hoàn toàn...kiểu như toàn xài thủ đoạn hay chiêu hiểm không ấy :-?
 
Bát Kỳ thấy Giả Hủ vẫn đẹp trai nhất,Tuân Úc với Chu Du thì trông như mấy thím Suju,Quách Gia cũng đẹp trai nhưng không nổi bật,nhưng ngầu nhất phải là anh Thống sẹo,quả xăm mặt nhìn badass thôi rồi...
 
Chắc gì là anh Lượng thật, sau lòi ra đấy là anh Quân thì sao :-"
 
mịa CL7 mặt như cái khặt , mất hình tượng vãi, thà che lại còn hơn. Mà mình ghét cái quạt lông vịt kia thế , đáng nhẽ lão Mưu phải vứt mịa cái đấy đi, bao đời rồi, chẳng nhẽ ko cầm quạt ko phải Gia Cát?
 
Có mỗi cái áo trắng, cái mũ nồi và đặc biệt là cái quạt là biểu tượng muôn đời của anh Khổng rồi, mất cái áo, mũ còn được chứ ko có quạt nhìn anh ấy đứng chỉ chỉ trỏ trỏ mất hình tượng lắm
 
Back
Top