Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

anh 7 chắc chắn đc anh TM cho làm vai ác rồi :-<. Nhìn mặt hãm tài éo ưa y chang thằng Dương Tu :-<. Mà nói thiệt đã ghét từ lúc anh ấy chơi anh Quách rồi, nên giờ càng khó ưa thêm :-<.

Tấm cuối cùng thấy đúng chất Gia Cát hơn =)), chắc TM đợi vài năm nữa mới thêm râu ria vào =)).
 
Thôi chờ thếm tầm 1 năm xem anh 8 là ai vậy, quân sư giỏi gần hết rồi. Chắc là Lục Tốn or Từ Thứ or Khương Duy. Mà cái cảnh đầu chap 1 là sao nhỉ? Về sau Triệu Vân vô cung điện xử anh Tư Mã Ý à ?
 
^ Lục Tốn, Từ Thứ đều xuất chuồng rồi mà bác, đều không phải anh 8. Khương Duy thì quá trẻ, lúc Đổng Trác chết bác Duy còn chưa sinh.
 
Ver này còn toát lên vẻ đểu giả khốn nạn vạn lần...=))

c0054500_5082941a5c207.jpg
 
mặt anh Lượng cũng ko đến nỗi nào mà sao mấy bác chửi ghế thế =.=
 
^
Không phải không đến nỗi nào mà là cái mẹt bt quá nên ae ở đây đang cương cứng vì hồi hộp giờ lại bị xìu thôi :-<
 
hồi trước nhìn mắt anh đẹp lắm mà sao h thành mắt hí thế này:8cool_tire:. thôi rồi Lượng ơi, anh đã bị lão Mưu dìm hàng:5cool_beat_plaster:
 
Anh 7 chính ra có cái đểu của anh 7 nhưng ko = anh 6. Lục Tốn + Từ Thứ sao mình k để ý ta, chắc coi lại từ 1 -> 378 nữa vậy T_T! Khương Duy về sau làm đệ anh 7 giờ mới nhớ, vậy số 8 ko lẽ là để trống cho Tư Mã Ý ???
 
Từ Thứ vừa xuất chuồng rồi mà,mà TMY không thể là Bát Kỳ nhá,nói thế khác nào Agasa là trùm Conan :))
 
Anh 7 chính ra có cái đểu của anh 7 nhưng ko = anh 6. Lục Tốn + Từ Thứ sao mình k để ý ta, chắc coi lại từ 1 -> 378 nữa vậy T_T! Khương Duy về sau làm đệ anh 7 giờ mới nhớ, vậy số 8 ko lẽ là để trống cho Tư Mã Ý ???

tmy bị tư mã huy từ chối từ lúc nhỏ rồi
 
Vẫn nghi đây đếch phải anh Lượng thật, dù chưa nghĩ ra được lý do gì khiến bác Mưu làm thế :)) Nhìn mặt mấy đồng chí Bát Kỳ chú nào cũng được bác Mưu bơm không nhiều thì ít, nhìn chú nào cũng có thần thái cả, anh Lượng che mặt từ đầu đến giờ hở có mỗi 2 cái mắt mà vẫn toát ra thần thái riêng, nhìn có vẻ còn bá đạo hơn 1 số huynh đệ đã lột mặt nạ :)) Còn cái hình đồng chí mặt non choẹt lại nham hiểm này chỉ thấy đểu, chả thấy thần cái đếch gì, mất công giấu hàng đến tận bây giờ mà khi xuất hiện lại bá láp thế này không phải phong cách Trần Mưu.

Ngồi ngẫm lại một hồi thì nhớ lại câu nói của anh Gia với Tào Tháo lúc sắp quy tiên là anh Lượng sợ anh Gia nhòm nên mới giả bộ, anh Gia không điều assasin dọa dí dao vào cổ anh Lượng thì anh Lượng việc quái phải sợ. Lại nhớ đến đoạn 3 anh Du Thống Lượng lừa Hoa Đà cho anh Gia sớm tử ẹo. Giờ anh Gia đã tử ẹo nhưng có lẽ chú assasin thì vẫn còn. Mong là thế thì còn hy vọng cái mặt non choẹt lại đểu kia chỉ là thế thân chứ không phải hàng thật. Để ý đoạn anh Bị chơi Sái Mạo đoạt Lưu Kỳ chap trước nhìn anh Bị không khác gì Lữ Bố hồi đoạt quyền ở Trường An, nếu đấy là kế của anh Lượng thì có vẻ anh Lượng khá giống anh Bố về phong cách hành sự, may ra thì cũng giống cái phong cách thích xài thế thân. :))
 
mấy pác này ko bít là mấy thằng càng tỏ ra bt thì càng nguy hiểm ah`, trong TQ có mấy anh thấy mặt anh 7 ngu ngu, mới xông vào chém gió, dù lúc đó anh 7 cũng hơi nổi, nên mặt a 7 thế là đẹp rùi, im lặng mà nguy hiểm, chỉ chém gió khi cần thiết =))
 
anh lượng hồi đó đeo tấm che 1/2 mặt, con mắt mở rộng nhìn chính trực vãi hà, bỏ ra thấy mặt thật, mắt híp xuống, nhìn đểu không tả nổi, dự là anh ấy sẽ lắm chiêu trò ngụy quân tử lắm đây, không buff lên chính nhân quân tử như trong mấy tác phẩm khác rồi :">.
 
Chính nhân quân tử thì được nâng ở chap Từ Châu với chap Lượng nhìn Lưu Bị đánh thành mà lui về ở ẩn rồi đấy :))
Mưu vẫn sẽ nâng Lượng như chính nhân quân tử nhưng dĩ nhiên không phải loại chính nhân quân tử như trong sách đạo đức, mà là loại quân tử biết biến trá, biết bỏ qua câu nệ danh hão để lấy đại cục rồi.
Dự đoán là sẽ xây dựng một Lượng gần giống như TQDN. Biến trá, khôn ngoan với kẻ thù nhưng trung thành, 'cúc cung tận tụy' với chủ.
 
Back
Top