Khục, anh Vũ cầm Long đao chém chết Nhan Lương thì chú Liêu cũng cầm kích xọc chết Văn Xú, so ra có kém hơn chỗ nào đâu. Chú Liêu cầm kích thì giết Văn Xú, cầm Long đao thì một mình xông pha giữa Bát Trận giết 3/4 thằng đầu lĩnh Bát Trận của Viên Phương, so ra cũng không hơn không kém, chủ yếu vẫn ở trình của chú Liêu cả, chứ Long đao có phải invincible items đâu mà nhiều bạn thấy chú Liêu cầm Long đao là phản ứng ghê thế nhỉ

Hệ hệ
Còn vụ so chú Hỏa thoát Bát Trận ở Trường Bản với vụ chú Liêu gặp Bát Trận ở Quan Độ nhiều bạn hơi bị nhầm. Ở Trường Bản là chú Hỏa 1 mình 1 ngựa thoát khỏi Bát Trận chứ không phải chú ấy "phá" Bát Trận. Chú Liêu ở Quan Độ cũng tung hoành ngang dọc giữa Bát Trận, chém 3/4 thằng đầu lĩnh, có khác gì chú Hỏa vuột thoát khỏi Bát Trận ở Trường Bản mà chú Liêu cũng có phá được trận của Viên Phương đâu. Chú Liêu ở Quan Độ cũng chạy ngang chạy dọc, chém chết 3/4 chú đầu lĩnh, cũng thừa sức 1 mình 1 ngựa thoát trận nếu chú ấy muốn.
Nói cách khác, chú Hỏa ở Trường Bản là "thoát trận" với tư cách cá nhân, còn chú Liêu ở Quan Độ là chú ấy phải "phá trận" với vai trò tướng lĩnh, chú Hỏa chỉ cần thoát là oke, còn chú Liêu phải destroy hoàn toàn Bát Trận, khó hơn nhiều, và điều đó cần đến tài năng của tổng chỉ huy khiển trận khi ấy là Tào Tháo, chứ một mình chú ấy không làm được là chuyện tất nhiên.
Chú Hỏa chạy như chó xổng chuồng ở Trường Bản thế thôi, chứ đặt vào vị trí chú Liêu ở Quan Độ thì làm được như chú Liêu cũng là hết cỡ. Nhiều bạn cứ tưởng chú Hỏa chạy khỏi Bát Trận được thì cũng đồng nghĩa với việc chú ấy destroy hoàn toàn Bát Trận được không bằng ấy

Một thằng sợ vợ có thể chạy thoát khi bị vợ dí, nhưng bảo quay lại tát vợ thì khả năng cao là đếch làm được
Với lại, mình suy đi nghĩ lại mãi, không hiểu trong HPLN có cái logic nào có thể giải thích chuyện 1 mống có thể đập tan nát cả 1 đạo quân không, thế mà vào đây với cả lên FB thấy có nhiều bạn có cái suy nghĩ fantasy ấy thế

Hehe