Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Thái giám ko cắt chim mà cắt bi mấy ba ơi.
 
tay roi tay nỏ liên thanh, còn chơi bời hơn mấy món vk trong dynasty warriors :4cool_oh:
12.jpg
 
Lao động từ bé nhưng ăn thiếu chất nên ốm đói lắm
Lão trần vẽ vầy là thi vị hoá rồi
Đám đó toàn có của ăn của để thì ko có chuyện thiếu đói đâu, trừ phi làm nhiệm vụ.
 
Người xưa ăn uống thiếu dinh dưỡng y tế thuốc men lại lao động nhiều nên nhìn tởm lắm

Như VN nhìn mấy bức ảnh tk 19-20 chụp tá điền VN mà thấy còn thảm thì đừng hỏi thời nhà Hán còn tới mức độ nào
 
mấy anh bạch nhị binh chơi quả ác chiến quá, thế này khác dek gì mấy ông vác súng máy ra giữa đám cầm gậy
 
mấy cái nỏ đó thực tế bắn yếu xìu à ông ơi, light armor nhiều khi xuyên còn ko nổi nữa.
 
Trang đen :
Năm ấy chuyện Tào Xung cân voi truyền khắp thiên hạ
Trong đình đầy lời đường mật, cha già trong nụ cười có nước mắt

Lão nhân gia nhấc đao lên, múa vài đường, thầm trách năm tháng khiến người ta già đi

Cho nên, lại đổi 1 thanh... còn nặng hơn
=)) :-bd
 
Nhưng mà truyện càng lúc càng nhạt dần!! Lão Trần cũng hết phép rồi. #-o
Chap mới nhất cho Triệu Quảng chém độc đc Chu Du, Du trúng độc mà chết thì bó tay lão Trần. Quá nhạt, quá vô lý, quá chán khi cái gì cũng vác thằng Lang Cố TMY vào >:Pb-(
 
Đến đợt này thiệt tình là có chap mới mình cũng ko hype như hồi nào. Có lẽ là từ sau Quan Độ, ko thấy có âm mưu nào cao siêu phức tạp, các nhân vật mới xuất hiện cũng ko có các màn debut ấn tượng như ngày xưa.
Thíhc nhất vẫn là quả debut của Trương Phi đấu với Lữ Bố :(
 
Bộ này ấn tượng nhất vẫn là Tam Gia, thay đổi 180° cách nhìn về Trương Phi luôn.\m/
Nghe bảo tác giả cũng chỉ định vẽ tới lúc Lữ Bố lên dĩa thôi. Về sau đc yêu cầu nhiều quá nên vẽ tiếp kiếm cơm. Nên càng về sau càng đuối. :-<
Mà đuối thật. Vừa bám lịch sử, vừa epic, vừa ảo tung chảo, xoắn não độc giả, lại phải dài ngang Tam Quốc thì ai chịu nổi!! Càng ngày càng xuống tay cũng phải thôi 8-|
 
Bộ này ấn tượng nhất vẫn là Tam Gia, thay đổi 180° cách nhìn về Trương Phi luôn.\m/
Nghe bảo tác giả cũng chỉ định vẽ tới lúc Lữ Bố lên dĩa thôi. Về sau đc yêu cầu nhiều quá nên vẽ tiếp kiếm cơm. Nên càng về sau càng đuối. :-<
Mà đuối thật. Vừa bám lịch sử, vừa epic, vừa ảo tung chảo, xoắn não độc giả, lại phải dài ngang Tam Quốc thì ai chịu nổi!! Càng ngày càng xuống tay cũng phải thôi 8-|

Trương Phi này chính ra gần với lịch sử hơn
TP của La Hán Trung mới là hư cấu đổi 180 độ hình tượng
 
Trương Phi này chính ra gần với lịch sử hơn
TP của La Hán Trung mới là hư cấu đổi 180 độ hình tượng
Uhm
Đúng với lịch sử thì Trương Phi đẹp trai văn võ song toàn chứ ko phải giống kiểu đồ tể :))
 
Chỉ là do chờ chap quá lâu, và mình đọc khó liên hệ với những chap cũ thôi :), chứ phong độ vẫn còn.
 
Uhm
Đúng với lịch sử thì Trương Phi đẹp trai văn võ song toàn chứ ko phải giống kiểu đồ tể :))
Trương Phi thực chaast đâu ai biết mặt đâu
chỉ biết là nhà giàu, học giỏi, vẽ đẹp, đánh nhau khoẻ, đúng hiểu con nhà người ta

ko hiểu sao lão La cho thành anh bán thịt lợn
 
Trương Phi thực chaast đâu ai biết mặt đâu
chỉ biết là nhà giàu, học giỏi, vẽ đẹp, đánh nhau khoẻ, đúng hiểu con nhà người ta

ko hiểu sao lão La cho thành anh bán thịt lợn

hình như Phi buôn rượu mà, lão mặt đỏ mới là thằng mổ heo
 
Chỉ là do chờ chap quá lâu, và mình đọc khó liên hệ với những chap cũ thôi :), chứ phong độ vẫn còn.

công nhận là hôm trước đọc maraton lại 1 lèo thấy cảm giác dồn dập liền mạch hơn hẳn là ngồi đọc từng chap...
 
Mình đọc đi đọc lại 5 lần rồi, mỗi lần đọc lại là mỗi lần hiểu đc ẩn ý của tác giả trong đó.
 
^khi nào lão có dấu hiệu chơi cần thì khỏi tìm hiểu ẩn ý luôn :))
 
Chap mới Chu Du dính độc chán quá. Hi vọng ko chết nhảm như vậy :( Từ giờ chắc phải vẽ Triệu Vân để râu cho dễ phân biệt chứ lão Trần vẽ mấy bố con nhìn trẻ không khác gì nhau :))))
 
Back
Top