z3r0_hien_lanh
The Chosen Undead
- 27/8/06
- 19,222
- 9,312
Chư hầu chủ yếu mạnh ai nấy lo , Mã Đằng nắm cả lương châu , kị binh mạnh mà chả bh thấy xuất hiện , để Tháo thịt từ từ 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Ai nói với chú Mã Đằng nắm cả Lương Châu?Chư hầu chủ yếu mạnh ai nấy lo , Mã Đằng nắm cả lương châu , kị binh mạnh mà chả bh thấy xuất hiện , để Tháo thịt từ từ![]()
Trong số các bá chủ cá nhân mình đánh giá anh bán dép cao nhất. Viên thiệu với Tào Tháo thì siêu cấp con ông cháu cha, hô 1 phát thiên hạ anh kiệt chắp tay theo hầu, tiền bạc lương thảo nhân tài ko thiếu 1 thứ gì. Anh Tôn Sách kém tý nhưng hậu thuẫn sau lưng cũng ok.
Còn họ Lưu ngoài cái mác hoàng tộc bắn đại bác 18 đời chưa tới ( ko biết có thật ko ) thì cái gì cũng ko, đúng nghĩa tay trắng gây dựng cơ đồ
Đáng trách nhất là anh Viên Thuật và anh Lưu Biểu. 1 anh gia thế max khủng đích tôn con trưởng của nhà họ Viên, 1 anh thì trực hệ họ Lưu nắm Kinh Châu. Thế mà ..

Mới đầu, lúc Siêu chưa làm phản, vợ lẽ là Đệ Chủng ở lại Tam Phụ, đến khi Siêu thua trận, Chủng chạy vào Hán Trung trước. Một sớm, Chủng chết ở chỗ Siêu, Siêu đấm ngực đến thổ huyết than rằng: “Cầm lòng sao được (12), một sớm cùng nhau, nay hai ta cách biệt rồi sao?” Siêu mấy lần đến gặp Lỗ xin binh, muốn về Bắc lấy lại Lương châu, Lỗ cho đi, không được việc. Khi ấy tướng của Lỗ là Dương Bách muốn hại Siêu, Siêu bèn chạy vào với rợ Đê ở Vũ Đô, rồi bỏ sang đất Thục. Bấy giờ là năm Kiến An thứ mười chín.
...
Truy tặng thuỵ hiệu cho Siêu là Uy hầu, con là Thừa nối dõi. Đại làm quan đến chức Bình Bắc tướng quân, lĩnh tước Trần Thương hầu. Con gái Siêu lấy An Bình vương Lý.
...
Điển lược viết: Lúc Siêu mới chạy vào Thục, vợ lẽ của Siêu là Đổng cùng với con là Thu, lưu lại nhờ vả Trương Lỗ. Lỗ bại binh, Tào công bắt được vợ con Siêu, mới lấy Đổng ban cho Diêm Phố, giao Thu cho Lỗ, Lỗ tự tay giết đi.

Đánh trận thời Tam Quốc, đầu trận tướng tiên phong 2 bên ra đấu. Bên nào thắng thì quân tăng sĩ khí ào ào.
Nói nghe 1 câu hết hồn. Gia Cát Khác, Lữ Đại, Lục Kháng ông quăng đi đâu?Ngô thì có ai nhỉ, sau thời Lục Tốn làm đô đốc thì Ngô cũng chẳng còn ai giỏi thì phải.
)
Đánh hoài thấy quân tào vẫn đông tướng vẫn sống dai như đỉa, nhìn sang bộ sậu Ngô với Thục k bằng nửa tào)
Chưa đọc chapt mới ko rõ nhưng chẳng phải Du trúng loại độc ko có thuốc giải sao ???tình hình là lại sắp buff tư mã để dìm chết du
Chưa đọc chapt mới ko rõ nhưng chẳng phải Du trúng loại độc ko có thuốc giải sao ???

*shotaKhi nào sau vụ này loili Hạo , Quảng chạy sang nương nhờ Hỏa .![]()
