Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Nhị gia chết ko quan tâm bằng cách giết Tam gia!
Kẻ trí cường lực bạo mà làm cái chết nhạt nhẽo như Tam Quốc của lão La thì đúng là sốc tận óc! :6cool_beat_shot:

Tau nghĩ là Tam Gia hiến đầu, cứu Lưu Bị.:2cool_sad:
 
Mình nhớ có cái trang cuối nói rằng, Trương Phi và Ngụy Diên đều chết về tay kẻ tiểu nhân, kiểu này chắc cũng do Ý mua chuộc lôi kéo :(
 
Tiểu bá vương mặt mụn Tôn Sách còn chết nhảm vc huống hố gì tay bán thịt lợn:4cool_doubt:
 
Quan Vũ hữu dũng vô mưu vào trong HPLN có vẻ có IQ rất cao.
 
Vũ trong HPLN cũng chưa chứng tỏ mình có IQ gì đâu, Phi thì có.
Trương Phi đẹp trai văn võ song toàn
Ko biết có nhớ chính xác ko nhưng có câu nói miêu tả về Trương Phi trong HPLN "bề ngoài thô dữ, tinh tế bên trong"
 
Cái vấn đề gia tộc ở Nhật nó khác, tại vì ở Nhật nó chỉ trung thành với chủ của nó chứ không trung thành với chủ của chủ nó
36815721_647008808990790_2184277065161768960_n.jpg
lúc chơi Yakuza cũng thấy vậy lên cũng hình dung ra đôi chút

vậy là ngay từ thời tam quốc nhánh của những gia tộc lớn đã khác với bên nhật rồi

Đâm ra hồi chiến quốc có cái trò anh chủ gia tộc chết mà chưa gửi gắm là tụi nó li khai ngay, dù cũng một đại gia tộc.

cái này mới biết đấy
 
Trước chiến dịch Phi lúc nào cũng đi trc , vạch sẵn lộ trình , trú quân ở đâu , bố cục rõ ràng , lại có tài vẽ hentai tất nhiên IQ phải cao , kêu thằng Hứa heo làm thử xem dc ko . :1cool_look_down:
 
Vũ trong HPLN cũng chưa chứng tỏ mình có IQ gì đâu, Phi thì có.
Vũ thì ko tỏ ra IQ do trói buộc vào hình tượng trung nghĩa. Nhưng nhìn thấu kế của Phi đó.
 
Lưu Bị từ lúc có Lượng và đồng bọn quân sư mưu sĩ của Lượng nhập hội thì bá đạo hơn hẳn. Mấy chú Phi - Vũ - Vân ko còn mất công vắt óc tính đường mưu sinh nữa, cứ an tâm nghe lời Lượng chỉ đâu đánh đó là auto win. Vũ chap mới đang xoắn hết cả lên nghe thánh chỉ 2 tới là chợt nhận ra đm chuẩn bị lật kèo clutch play rồi, rồi phải đi gặp Lượng gấp để ra mở band chơi lớn:1cool_byebye:
 
36815721_647008808990790_2184277065161768960_n.jpg
lúc chơi Yakuza cũng thấy vậy lên cũng hình dung ra đôi chút

vậy là ngay từ thời tam quốc nhánh của những gia tộc lớn đã khác với bên nhật rồi



cái này mới biết đấy
không biết mô hình gia tộc của Nhật có giống thời Chiến Quốc của TQ không bạn, thấy nó có hơi giống giống
ví dụ như các chư hầu nhà chu thì phục tòng vua Chu nhưng các chư hầu của những chư hầu đó thì không.
 
Nhưng mà cũng cho thấy Vũ có chút ko tin tưởng với lão Thất.
Dù là quân sư chính, chưa tham vấn quân sư, Nhị gia đã tính đường liều mạng đánh ẩu. Lúc quây đánh Tháo sau Xích Bích, đã thấy có 1 sự xung khắc nhẹ giữa Lượng vs Vũ.

Cái này đọc lại thấy Trần lão vẽ rất hay. Chỉ là mơ hồ nhưng vẫn thấy Vũ phục tùng theo lệnh Lượng nhưng tâm ko hoàn toàn vui vẻ, Lượng cũng cảm thấy khó mà kềm chế vị Nhị gia này. Rất khác với đám tướng Tào khi nhận Quách Gia làm quân sư.

Có lẽ là khởi đầu của Nhị gia, đến khi mất Kinh Châu. Vũ về Kinh Châu rồi, thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của lão Thất (nhưng Quách Gia thì bắt đc Quan Vũ) .

Quan nhị gia có vẻ ko ưa đám thư sinh mưu mẹo làm chuyện xấu sau lưng. Chỉ ưa ng ngay thẳng chính trực...thứ mà Bát kì ko 1 ai có thể làm đc :3cool_shame:
 
Vũ nổi tiếng khinh sĩ thân phu, mà giờ nghe anh thư sinh quèn công trạng lẫn thâm niên không bằng 1 góc nhỏ so với bản thân, chỉ tay năm ngón bảo sao không bực

Có thằng đệ Phi là ko tâm cao khí ngạo nhưng làm quý tộc quen mùi khinh phu thân sĩ. Đánh đập sĩ tốt tàn bạo để chúng nó đâm sau lưng chết nhảm âu cũng là cái số:))
 
Vũ trong này cũng thích ông anh thành Lưu Bang, cũng ủng hộ tam đệ chơi chiêu, nói ghét việc dùng mưu mẹo có quá ko?
 
Vũ trong này cũng thích ông anh thành Lưu Bang, cũng ủng hộ tam đệ chơi chiêu, nói ghét việc dùng mưu mẹo có quá ko?
Uhm...:-?
Có lẽ với Vũ dùng mưu kế thì cũng đc. Có điều mưu của Phi chưa bằng đc lão Thất (ko tàn ác bằng, ko xấu xa bằng). Thêm nữa Vũ có sự tôn trọng cho Phi, cả về võ lực hay trí lực, lại là tam đệ vào sinh ra tử!!

Lão Thất ngoài mưu hay kế đẹp, còn có mưu hèn kế bẩn nữa, lại là ng mới nhưng ngồi ghế trung tâm hoạch định, điều binh khiển tướng. Trong lòng Nhị gia ko khỏi thấy có chút bất bình:-?
 
Uhm...:-?
Có lẽ với Vũ dùng mưu kế thì cũng đc. Có điều mưu của Phi chưa bằng đc lão Thất (ko tàn ác bằng, ko xấu xa bằng). Thêm nữa Vũ có sự tôn trọng cho Phi, cả về võ lực hay trí lực, lại là tam đệ vào sinh ra tử!!

Lão Thất ngoài mưu hay kế đẹp, còn có mưu hèn kế bẩn nữa, lại là ng mới nhưng ngồi ghế trung tâm hoạch định, điều binh khiển tướng. Trong lòng Nhị gia ko khỏi thấy có chút bất bình:-?
cái vụ lão Thất cũng hơi lạ
mấy chap đầu lão là sáng, lão ko thích cái tối của Tháo. Lão thấy Bị cũng vì tranh chấp mà trở nên tối nên mới ngủ

lão Lục thì tối chả kém Quách Gia, Viên Phương

cái giờ tự dưng lão Thất cũng tối
 
Ở ngoài sáng mãi thì dễ bị cái tối nó qua mặt, lợi dụng nên buộc cũng phải tối theo nó. Mà thật ra ngay từ đầu đã chẳng có sáng tối rồi, thằng nào thắng thì làm vua mà thua thì làm giặc. Dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, lúc đấy thì mặc định kẻ chiến thắng luôn là kẻ tốt, là kẻ sáng. Nếu đối phương dùng thủ đoạn để chơi mình mà cứ giữ cái suy nghĩ trong sáng ngoài tới thì cuối cùng là tự diệt thân thôi.

Đó là chưa kể Lượng là quân sư, là đầu não trong mọi chiến dịch sau này thì buộc phải tính kế dùng mưa để chủ mình thành công.

Đấy không gọi là lạ, mà là thức thời.
 
Back
Top