Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

đòi may áo trắng để tang cho Quan Vũ cho lính để đi trả thù mặc cho đẹp mà 2 thằng lính sợ may không kịp bị đánh cho nên lén cắt đầu cho khỏi đi trả thù luôn :))
 
Phi lão Trần có đi theo lối mòn của PHi lão La đâu mà mấy ông lo :4cool_doubt:
Mông với đám Bạch Y thấy Trung ngồi trên thành đái cmn ra máu , đánh đấm clg nữa :6cool_sure:
 
đòi may áo trắng để tang cho Quan Vũ cho lính để đi trả thù mặc cho đẹp mà 2 thằng lính sợ may không kịp bị đánh cho nên lén cắt đầu cho khỏi đi trả thù luôn :))
Ủa, sao nhớ xem film là nhậu say đánh đập lính. Hai thằng kia cay quá mới giết.
 
Ủa, sao nhớ xem film là nhậu say đánh đập lính. Hai thằng kia cay quá mới giết.
Cả hai.

Đòi may áo tang. 2 thằng kia may ko đc, Phi xỉn đập cả 2.
 
nhìn đội Bạch Y trong HPLN này cũng đoán lờ mờ Tam gia chết ntn rồi, là bị đám thuộc hạ phản đồ tự ý ra lệnh bắt mặc áo trắng hết toàn quân để tang QV, thế là đội Bạch Y dễ dàng trà trộn vào gây hỗn loạn và ám sát thôi. Nhưng mà Tam gia trong này lúc chết cũng phải kéo theo chục mạng đi chung chứ ko có chết ngu như trong TQDN :8onion5:
 
Vậy tính ra cơ nghiệp nhà Thục tan nát trong tay quan vũ :2cool_sad:

Về quân sự thì mất Kinh Châu, một vùng trù phú cực kỳ quan trọng đối với nhà Thục.

Đồng thời khiến Lưu Bị dẫn đại quân đi đánh báo thù thì đại bại, dù các đại thần đều hết mực can ngăn.
Trương Phi đau buồn, đòi lính may áo tang, uống rượu quên sầu, cuối cùng bị giết
:2cool_sad:
 
lão Lục: sát thủ Lữ gia hả, ngon thì tới đây giết tao này :cuteonion14:

3xbWH8X.png
Mặt a Thống kiểu '' vô đây ăn hộ cái '' :7cool_feel_good:... a Phi đang bước lên và lão Hoàng lườm sang '' ngon nhảy vào mà xơi thử quân sư tao xem ngon như ăn thằng Ý không '' :9onion57:
 
Ngoài đời nhiều danh tướng thua nhảm lắm

Như mê gái, mê rượu, nghệ thuật.. Chủ quan nó đâm lén phát là xong

Truyện hpln xây dựng hình tượng hoàn hảo quá. Vừa là điểm hay cũng là điểm yếu của tác giả. Các npc ko có chất người anh nào anh nấy đều tính toán như thần, ko điểm yếu tật xấu rõ rệt.. Sorry các em anh chỉ thua khi tính sai thôi chứ chết vì ngu thì never nhé

Tướng, quân sư như hpln ngoài đời xuất hiện 1 thằng là đủ thống nhất trung nguyên rồi. Đến Hồng tú toàn tú tài ngáo đá xàm lol còn start up đc
 
nhìn đội Bạch Y trong HPLN này cũng đoán lờ mờ Tam gia chết ntn rồi, là bị đám thuộc hạ phản đồ tự ý ra lệnh bắt mặc áo trắng hết toàn quân để tang QV, thế là đội Bạch Y dễ dàng trà trộn vào gây hỗn loạn và ám sát thôi. Nhưng mà Tam gia trong này lúc chết cũng phải kéo theo chục mạng đi chung chứ ko có chết ngu như trong TQDN :8onion5:

Chết kiểu lôi vài chục mạng theo thì sợ không toàn thây như Điển Vi....
 
Ngoài đời nhiều danh tướng thua nhảm lắm

Như mê gái, mê rượu, nghệ thuật.. Chủ quan nó đâm lén phát là xong

Truyện hpln xây dựng hình tượng hoàn hảo quá. Vừa là điểm hay cũng là điểm yếu của tác giả. Các npc ko có chất người anh nào anh nấy đều tính toán như thần, ko điểm yếu tật xấu rõ rệt.. Sorry các em anh chỉ thua khi tính sai thôi chứ chết vì ngu thì never nhé

Tướng, quân sư như hpln ngoài đời xuất hiện 1 thằng là đủ thống nhất trung nguyên rồi. Đến Hồng tú toàn tú tài ngáo đá xàm lol còn start up đc
1 số trường hợp tính toán như thần vẫn thua vì gặp bọn hack game nó xông vào giữa đại quân xiên chết
Tiêu biểu như a vô danh quân sư của Viên Thuật :6onion17:
 
Chính ra anh Ngô mới cắn trộm anh Thục là chủ yếu chứ anh Nguỵ toàn bị đánh cho chạy té khói. Ghét a Ngô cái là toàn bắt nạt thằng thục bé tẹo trong khi có mỗi cái Hợp phì bị Liêu nó đánh chạy tụt đít chứ tiềm lực Ngô nó phải liếm được to hơn nữa cơ.
 
Tính toán như thần cỡ nào mà dính tới Ý $ cũng tèo thôi :4cool_doubt:
 
Chính ra anh Ngô mới cắn trộm anh Thục là chủ yếu chứ anh Nguỵ toàn bị đánh cho chạy té khói. Ghét a Ngô cái là toàn bắt nạt thằng thục bé tẹo trong khi có mỗi cái Hợp phì bị Liêu nó đánh chạy tụt đít chứ tiềm lực Ngô nó phải liếm được to hơn nữa cơ.
Ngô tướng toàn bọn đánh trận là giỏi, đại kế ngoài Chu lang gánh cho thì chưa thấy ai ngon nghẻ có thể thay thế, nên chỉ thủ chứ công có vẻ sau khi Chu lang tạch thì bất khả thi.
 
Còn Lỗ Túc nữa chi
 
Lỗ túc tính tình ôn hòa, không thích chiến tranh, giỏi ngoại giao với giữ nhà chứ giỏi công lúc nào @.@
 
May lục tốn :v mà thực ra cái bài thủ chờ thời cũng hay cơ mà ko luyện quân thì cũng hẹo
 
Đánh lên phía Bắc mà ko có đội kỵ binh giỏi thì muôn đời thua. Ngô đánh thủy thì giỏi chứ càng lên sâu về phía bắc gặp Hổ Báo Kỵ nó lùa tan nát thôi.

Trù khi Tôn Sách còn sống thì may ra, chứ anh mất rồi lấy ai cản cosplayer Trưong Liêu bán hành bọn kia
 
Phía Nam diện tích đất canh tác, dân số ít hơn Bắc. Địa hình khu vực trung nguyên trống trải ko có vật cản dịa lý yêu cầu kỵ binh để tấn công.. Nghèo hơn cả về quốc lực lẫn ko có ngựa nhiều thì đánh dc kiểu gì

Từ xưa tới nay Nam đánh tới Bắc đc trước thời đại hỏa khí xuất hiện kìm chế đc kỵ binh chỉ có mỗi Nhạc Phi thôi. Nhưng cũng phải nhờ yếu tố chính là thằng Nam Tống quá giàu so với Kim đủ tài nguyên chống đỡ cho quân đội, với Phi bất bại bách chiến bách thắng kỵ binh chủ lực ko tổn thất nhiều
 
Phía Nam diện tích đất canh tác, dân số ít hơn Bắc. Địa hình khu vực trung nguyên trống trải ko có vật cản dịa lý yêu cầu kỵ binh để tấn công.. Nghèo hơn cả về quốc lực lẫn ko có ngựa nhiều thì đánh dc kiểu gì

Từ xưa tới nay Nam đánh tới Bắc đc trước thời đại hỏa khí xuất hiện kìm chế đc kỵ binh chỉ có mỗi Nhạc Phi thôi. Nhưng cũng phải nhờ yếu tố chính là thằng Nam Tống quá giàu so với Kim đủ tài nguyên chống đỡ cho quân đội, với Phi bất bại bách chiến bách thắng kỵ binh chủ lực ko tổn thất nhiều
Thời đại cung kiếm thì phụ thuộc vào chất lượng luyện kim, tổ chức quân đội nữa.
 
ở Trung Nguyên, Hà Bắc cứ 5, 10 năm là 1 thế hệ nhân tài mới xuất hiện, nhà Tào Nguỵ thu nạp hết. Mấy ông chủ chốt phe Lưu Bị hồi đầu cũng toàn xuất thân từ phương Bắc, ăn học thành tài cũng ở đó; lúc về Xuyên lập quốc thì thế hệ sau toàn cocc chứ đất hẻo lánh có bói ra dc thằng nào xuất chúng nữa đâu :8onion10:
 
Back
Top