vl tay to ko não chưa bao giờ sống thọ thế tại sao nó lại ko thọ thếmà phải còn phải chỉ ra nó chết ngu thế nào nữa ah, mang lý do chức nó bé nó đéo dc ngồi dưới chỉ đạo là biết bịa cmn ra rồi
đánh thành có nhiều cách để trèo như VP nó còn nghĩ ra 18 cách nhưng mục tiêu thì cũng chỉ có 1 là lên dc tường thành chứ thời xưa có phong cách công thành đéo nào khác nữa, nhảy dù vào ah
còn vụ CV đẹp thì đọc truyện mấy chục quyển rồi đéo biết kiểu troll của tác giả ah, cứ có thằng tâng bốc thần vua vương này nọ xong đi mẹ trong 2 page, đây còn là gà nhà khen nhau, 1 đống chú ở trên còn chỉ ra dc thì bàn cái đéo gì danh xưng của thằng VUA CÔNG THÀNH này, capslock thương hiệu nó mấy lần là biết đéo thèm bàn tên tuổi loại vẽ ra để chết này rồi còn kêu bàn
Lol. Ai chả biết cái trò "đạp" lên một hay vài thằng để tôn trình nhân vật lên. Nhưng ko có nghĩa là thằng bị đạp là thằng ngu hay trình còi. Trình còi thì đã ko được làm tướng. Lý luận CV khủng nhưng chết sớm nó chỉ áp dụng để nói về logic của tác giả thôi, chứ ko có nghĩa là nhân vật nó kém. Ngay cả đoạn thí mạng tướng Quan Đông, truyện một mặt cho thấy trình độ solo kém hẳn so với tướng Tây Lương nhưng sau đó lại phải tôn ngay rằng ko có đám tướng đó ko có ai cầm quân.
Về việc công thành thì:
+ Tướng Tào tay to hơn não, sao ko lùa quân lên:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-112-phi-nhan-da.html
+ Chủ tướng chỉ biết lùa quân thành chứ ko đánh:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-122-neu-con.html
+ Chủ tướng ko lên thành kẻo trượt chân chết:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-165-hoang-that-nho-on.html
+ Tướng Tào lại một lần nữa tay to hơn não khi trèo lên thành:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-251-de-nhat-quan.html
+ Liêu tay to hơn não khi đích thân trèo lên thành chứ ko lùa quân lên:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-418-nhan-tri-nhan-chi.html
+ Lăng Thống tay to hơn não khi trực tiếp công thành:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-509-tham-tang-nhuoc-hu.html
+ Gần đây nhất, Phi tay to hơn não khi đích thân nhập thành, chứ ko lùa quân lên:
https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-536-chi-nhu-chi-cuong.html
Cứ theo cái logic tướng bò lên thành là ngu, thì tứ hổ tướng của Lưu Bị toàn lũ đần.
Còn cái việc tử kì troll thì chẳng qua là anh bạn ko có luận cứ nào để chứng minh cả, phải cả vú lấp miệng em rồi dùng cái icon lăn lộn để ra vẻ bề trên xí xóa cho sự lươn lẹo của mình.
Ta nghĩ làm tướng là phải đứng sau chỉ huy quân đội chứ, ai lại xung phong lao lên trước hay leo tường thành. Chỉ huy quân đội vốn là chức năng của tướng (và chỉ làm được khi đứng sau quân đội có tầm nhìn bao quát trận địa), các kiểu mạnh mẽ vô song xong pha chiến trường thường chỉ là do người đời đồn thổi. Tướng là phải giỏi về quản lý nhân sự, chiến thuật và chiến lược chứ không phải kỹ năng choảng nhau (choảng nhau giỏi chủ yếu là để quân lính nó nể mà nghe lời chứ ko phải để đi thí mạng trên chiến trường).
Kể cả những thằng quan chỉ huy cấp thấp thì nhiệm vụ của tụi nó cũng là "lùa" quân tiên phong xung lên trước.
Đứng sau đốc quân hay đứng trước dẫn quân nó tuy theo phong cách cầm binh, cấp bậc của người cầm binh và tình hình trận chiến. Ví dụ như ông là bách phu trưởng a.k.a 1 tướng cấp nhỏ, nhiệm vụ dẫn quân tấn công thì ông sẽ thúc quân lên và bản thân ở lại trong quân hay đi theo quân của mình? Lựa chọn 1 là con đường đưa ông thẳng lên đoạn đầu đài luôn. Mà đã đi theo quân của mình thì có đứng sau hay đứng trước, ông đều phải đi đến điểm được phái đi. Thậm chí ông phải là người dẫn trước để ra hiệu lệnh cho toàn quân di chuyển cho đúng hướng nữa.
Thực tế, trừ phi là chỉ huy cấp cao, còn lại tướng nghe thì to nhưng chỉ có nhiệm vụ chỉ huy quân của mình theo hiệu lệnh của chủ soái. Cái gọi là chiến thuật và chiến lược là giành cho các loại tướng cấp cao rồi. Phận cấp thấp làm gì được bàn đến.
Như chap 79, lúc đánh trại Ngưu Phụ, có lúc Lữ Bố đứng sau thúc quân:
Lại có lúc dẫn quân đi đầu:
Đấy, Lữ Bố là chủ soái chứ ko phải hàng tướng cấp thấp đâu nhé.
Rồi, bàn về trường hợp của Điền Thịnh. Thực tế ban đầu Điền Thịnh đđằng sau, quan sát và ra lệnh:
Điền Thịnh chỉ lên thành khi quân Tào đã cơ bản gây đủ áp lực khiến quân Đàm Huyện phải rút lui. Việc lên thành ko phải chỉ đánh đấm, mà còn để trực tiếp điều quân phá công thành. Nguyên nhân rất đơn giản là hạn chế về mặt liên lạc, quân lên thành trực tiếp chiến đấu khó nhận rõ tiếng hiệu lệnh hay cờ xí, nên ra lệnh trực tiếp là tốt nhất. Tất nhiên là phải trả giá bằng rủi ro cao khi trực tiếp tham gia chiến trường. Nhưng đánh trận lúc nào chẳng có rủi ro, xui thì đứng giữa trung quân vẫn có nguy cơ chết.
Nói chung, việc Điền Thịnh công thành có thứ tự, có phương pháp và hiệu quả. Đội quân của ông ta có nhiệm vụ đánh thành, đương nhiên phải bám sát tình hình nhất có thể. Việc các tướng, tùy phẩm cấp, phải lao lên đánh hay đứng sau thúc quân là tùy nhiệm vụ được giao chứ ko phải tùy ý làm việc.
Đôn chột ko phải trình độ cao như mưu sĩ, nhưng cũng là tướng cầm quân có kinh nghiệm vào sinh ra tử, ko lý gì lại tin tưởng một kẻ ko có bản lĩnh cầm quân.