Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

anh bị dc mệnh danh là nhân vương
nghe dc những thứ trong đầu người khác mà thế này ăn thua gì
liêu bị bịt mồm rồi đọc vanh vách trong đầu ra phải khóc thét mà khổ vl =))
TRoT_v27_p170.jpg

TRoT_v27_p171.jpg


Đọc lại đoạn này mới thấy, anh Bán Dép có quả Thiên lý Nhĩ ko kém gì Thiên Lý Nhãn của anh Đôn :)) Nhớ trận Từ Châu, anh Hoả cũng có quả tai siêu thính :))
 
anh bị dc mệnh danh là nhân vương
nghe dc những thứ trong đầu người khác mà thế này ăn thua gì
liêu bị bịt mồm rồi đọc vanh vách trong đầu ra phải khóc thét mà khổ vl =))

Lưu Bị cả đời nhìn người chuẩn, mỗi quả Lưu Phong là fail nặng :-< Hậu chiến dịch Tương Phàn, Lưu Phong mà chịu cứu Quan Vũ thì mọi thứ chắc đã khác.
 
Lưu Bị cả đời nhìn người chuẩn, mỗi quả Lưu Phong là fail nặng :-< Hậu chiến dịch Tương Phàn, Lưu Phong mà chịu cứu Quan Vũ thì mọi thứ chắc đã khác.
Vũ đối nhân xử thế sao mà để đám đồng liêu nó ghét tới mức đó thì trách Vũ trước chứ hỉ.
 
Lưu Bị cả đời nhìn người chuẩn, mỗi quả Lưu Phong là fail nặng :-< Hậu chiến dịch Tương Phàn, Lưu Phong mà chịu cứu Quan Vũ thì mọi thứ chắc đã khác.
Cứu ko nổi.
 
Lúc đẩy cũng chả cứu kịp nữa rồi, có điều nễu vẫn mang quân đi cứu cho có lệ thì ko những ko chết mà còn dc thưởng to rồi :4cool_doubt:
 
không liên quan nhưng ko có người lên thành chỉ huy thì vào trong thành quân lính nó đánh bây à, nhỡ ăn phục kích trong thành sml thì sao
thường trong truyện chúng nó phải chiếm 4 mặt tường thành trước
xong mới lùa quân lùng xục bọn tàn quân trong thành
tầm đấy thì như cá nằm trong rọ rồi còn phục kích mẹ gì nữa
 
Lúc đẩy cũng chả cứu kịp nữa rồi, có điều nễu vẫn mang quân đi cứu cho có lệ thì ko những ko chết mà còn dc thưởng to rồi :4cool_doubt:

bị thằng mạnh đạt mô kích thêm
 
Lúc đẩy cũng chả cứu kịp nữa rồi, có điều nễu vẫn mang quân đi cứu cho có lệ thì ko những ko chết mà còn dc thưởng to rồi :4cool_doubt:
Dẫn quân đi làm màu thì cần mang nhiều, thế thì Thượng Dung không ai thủ cũng dễ bị đánh, lại thành ra vừa mất đất vừa không cứu được Vũ râu.
 
Vũ đối nhân xử thế sao mà để đám đồng liêu nó ghét tới mức đó thì trách Vũ trước chứ hỉ.
Đoạn Vũ cao ngạo, tự phụ làm mếch lòng đồng liêu (ko chỉ Lưu Phong, mà còn Mi Phương, Phó Sĩ Nhân) thì mình biết.
Có thể Lưu Phong nghĩ làm con nuôi, lập ko ít công thì còn được nhẹ tội dù ko cứu Quan Vũ, nếu ko cứu Vũ vì ghét thì lại thành ra là vì hiềm khích riêng mà làm tổn hại đến đại cục.
Cứu ko nổi.
Còn đoạn ko cứu được thì hơi khó nói :)) Ko biết tương quan lực lượng các vùng ra sao, hoặc Thượng Dung có bị phe Tào đe doạ hay ko nên mềnh ko võ đoán :)) Có thể lão Trần sẽ để phe Tào thắng Quan Vũ, giải vây Tương Phàn xong thừa thế tiến công, bên Lưu Phong Mạnh Đạt mang quân ra mà ko cứu được chăng.
 
Mấy cháu thiếu nhi nghe sự tích Vũ quá bá nên không giúp đợi Vũ bật Uti lên xem cho biết, ai ngờ đời không như mơ
 
Cái Tân TQ anh Vũ tự vẫn còn ngầu dc tý , xem bản 96 anh bị trói đem về Đông Ngô thấy thảm vl =))
 
Cái Tân TQ anh Vũ tự vẫn còn ngầu dc tý , xem bản 96 anh bị trói đem về Đông Ngô thấy thảm vl =))
Đông Ngô lão Tôn Quyền xin làm thông gia cứ gật một phát rồi chiến tiếp chiến dịch Tương Phàn thì không chơi anh lại chửi chết cha thằng mặt chuột để rồi ăn đâm sau lưng. Một nước đi vào lòng đất chuẩn bóp team.
Không biết HPLN định xây dựng chi tiết này thế nào.
 
Dễ Hoả chính là thằng xiêng Phụng sồ tiên sinh :))

Hỏa không xiên thì chắc chắn cũng có liên quan ít nhiều đến cái chết của Bàng Thống rồi. Tôi nhớ có hint ở chap nào rồi . :-?
 
Hỏa không xiên thì chắc chắn cũng có liên quan ít nhiều đến cái chết của Bàng Thống rồi. Tôi nhớ có hint ở chap nào rồi . :-?
Hình như sau Từ Châu, Bị gặp Thống trên sông. Cả hai đều vừa mới gặp thất bại lớn. Hỏa thì phục kích phía sau, giương cung nhưng ko bắn.
 
Đông Ngô lão Tôn Quyền xin làm thông gia cứ gật một phát rồi chiến tiếp chiến dịch Tương Phàn thì không chơi anh lại chửi chết cha thằng mặt chuột để rồi ăn đâm sau lưng. Một nước đi vào lòng đất chuẩn bóp team.
Không biết HPLN định xây dựng chi tiết này thế nào.
Tôi chả hiểu nhiều ông để ý cái cái tiểu tiết này để làm mẹ gì?
Tướng biên giới đéo thể làm cái trò liên hôn là quy-tắc-ứng-xử cmnr. Có chửi ầm lên cũng là tự chửi tự kể cho thiên hạ biết như 1 loại tự chứng trong sạch mà thôi.
Cái này mà quy thành bóp team thì hỏi ngược Vũ cầm Kinh Châu mà liên hôn Ngô thì đang bóp yái bản thân hay...nắn gân Lưu Bị...hoặc giả Vũ thử xin gả con gái sang làm thiếp cho Lục Tốn xem bên kia nó có chửi ầm lên không.:-??
 
Hỏa không xiên thì chắc chắn cũng có liên quan ít nhiều đến cái chết của Bàng Thống rồi. Tôi nhớ có hint ở chap nào rồi . :-?
nếu theo hint thì đéo nhé
hoả định bắn trộm thống nhưng dằn lại bảo để lại cho ý xử rồi

lúc đấy mới đầu về bị mà lại trả thù cho nhà tư mã thì đéo ai tin dùng 1 thằng như anh nữa
nên chắc sau này thống có chết thì cũng do ý thôi chứ đéo thể do hoả dc, vì nếu dính líu đến hoả thì lượng nó chặt cụt mẹ đầu hoả
 
Tôi chả hiểu nhiều ông để ý cái cái tiểu tiết này để làm mẹ gì?
Tướng biên giới đéo thể làm cái trò liên hôn là quy-tắc-ứng-xử cmnr. Có chửi ầm lên cũng là tự chửi tự kể cho thiên hạ biết như 1 loại tự chứng trong sạch mà thôi.
Cái này mà quy thành bóp team thì hỏi ngược Vũ cầm Kinh Châu mà liên hôn Ngô thì đang bóp yái bản thân hay...nắn gân Lưu Bị...hoặc giả Vũ thử xin gả con gái sang làm thiếp cho Lục Tốn xem bên kia nó có chửi ầm lên không.:-??
Kể ra chửi thế cũng quá đáng quá. Nhưng xích mích của Thục với Ngô thì rõ ko thể chỉ bắt nguồn từ cái vụ này.
 
nếu theo hint thì đéo nhé
hoả định bắn trộm thống nhưng dằn lại bảo để lại cho ý xử rồi

lúc đấy mới đầu về bị mà lại trả thù cho nhà tư mã thì đéo ai tin dùng 1 thằng như anh nữa
nên chắc sau này thống có chết thì cũng do ý thôi chứ đéo thể do hoả dc, vì nếu dính líu đến hoả thì lượng nó chặt cụt mẹ đầu hoả

Vấn đề là tác giả có cho biết hay không chứ Bàng Thống mà biết Hỏa nó tha chết cho Ý mấy chap gần đây nó chẳng chém mẹ đầu trước rồi :)))
 
Đang bảo Vũ ứng xử ngu tự chọn cái chết đấy chứ. Ngô Thục xích mích vốn không phải lỗi của Vũ nhưng nhờ anh chửi um lên rồi ăn đâm khiến Ngô Thục từ xích mích thành chiến nhau cmnl.
 
Đang bảo Vũ ứng xử ngu tự chọn cái chết đấy chứ. Ngô Thục xích mích vốn không phải lỗi của Vũ nhưng nhờ anh chửi um lên rồi ăn đâm khiến Ngô Thục từ xích mích thành chiến nhau cmnl.
Kiểu gì chả chiến :))
 
Back
Top