Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Chap mới thằng Tốn nói thì là Mông giả vờ không cầm được 2 thanh đao, chứ nó dư sức

Trận này Thục thua do Râu ra vẻ xàm lờ nhiều, nhìn Mông không cầm nổi đao mà khinh nên sau mới bị 2 thằng oắt nó dắt mũi, rồi kéo theo 1 lũ có cả thằng em chết theo.
 
Thì làm gì có chuyện mông nó k cầm đc đao, đến thằng hình đạo vinh còn cầm đc. Chơi trò ném đao nghe điếm thúi xàm loz vãi cc, đợt hoàng trung giả yếu bắn tên mà chưa tỉnh đòn :)) thêm phi sau vụ tí bị diên nó tóm đầu cắt tiết chạy trối chết mà gáy vl
 
Truyện càng ngày càng xàm l, drop.
 
tuổi gì mà cầm =))

cầm được thì đã chả ngã ngựa sml =))

thằng Tốn vỗ mông ngựa khích tướng thằng Mông thôi =))
 
giả bộ thì mồ hôi trên người không vã ra như thế, ông nào thử cầm cái thanh đòn tập tạ rồi giả bộ nặng mà đổ mồ hôi xem, khó bỏ mẹ...
 
giả bộ thì mồ hôi trên người không vã ra như thế, ông nào thử cầm cái thanh đòn tập tạ rồi giả bộ nặng mà đổ mồ hôi xem, khó bỏ mẹ...
Trong Baki thì mấy thằng siêu nhân vận động có thể "tưởng tượng" ra sức nặng/sức ép môi trường để luyện tập đấy... À mà lộn cmn truyện rồi...
 
thằng Hoả cái kiểu vừa Lưu vừa Tư Mã thế này xem khó chịu bỏ mẹ, tưởng nó thành Triệu Vân, rốt cuộc vẫn là thằng Hoả

giờ thầy trò nó giết anh 6, xong sau đấy nó phá 7 lần ra Kỳ Sơn của anh 7 à =))
 
thằng Hoả cái kiểu vừa Lưu vừa Tư Mã thế này xem khó chịu bỏ mẹ, tưởng nó thành Triệu Vân, rốt cuộc vẫn là thằng Hoả

giờ thầy trò nó giết anh 6, xong sau đấy nó phá 7 lần ra Kỳ Sơn của anh 7 à =))
Phá 1 lần là mất xác rồi.
 
thằng Hoả cái kiểu vừa Lưu vừa Tư Mã thế này xem khó chịu bỏ mẹ, tưởng nó thành Triệu Vân, rốt cuộc vẫn là thằng Hoả

giờ thầy trò nó giết anh 6, xong sau đấy nó phá 7 lần ra Kỳ Sơn của anh 7 à =))
Nó cứ pede nửa vời xem chán bỏ mẹ, bị thông não đéo bằng tư mã thông ass. Trong mấy truyện khoái thằng liêu chánh tà đủ cả quyền biến chiến ý phân mình đéo sợ bố con thằng nào.
Giờ thằng hoả gặp liêu chắc liêu nó đấm cho phù mỏ :5cool_beat_plaster:
 
mà đm, anh 6 bày kế giết cả nhà Tư Mã, nhưng Ý Đô La bày kế giết Tiểu Mạnh. Lúc xem đoạn ấy tưởng đoạn tuyệt, ai dè vẫn cứ như chó cưng
 
Vụ nửa nạc nửa mỡ mà các bác nói là từ việc Hỏa nó tha Ý hay Hỏa nói muốn giết Thống? Thực ra ở thời điểm này chưa phải lúc test lòng trung thành của thằng Hỏa.

- Tâm lý của Tàn binh nói chung là Tư Mã gia vừa là chủ vừa là gia đình. Hỏa được Bị cứu 1-2 lần thôi là đi theo giúp đủ thứ; nói gì đến Tư Mã nuôi nó mười mấy năm trời. Về sau còn thêm mặc cảm tội lỗi vì nghe lời Thống hại chết cả nhà nữa (xem tập 24-25). Nợ này chưa trả thì làm gì có chuyện tuyệt giao với chủ.
Còn nếu chiếu theo giấc mơ từ đầu truyện thì việc tuyệt giao này sẽ xảy ra trong tương lai, bây giờ chưa phải lúc.

- Ở Trường Bản, đoạn Hỏa chính thức trở thành Triệu Vân là khi phải đặt lợi ích của Bị và của Ý lên bàn cân, Hỏa nó quyết đặt lợi ích của Bị lên trước. Như vậy khi lợi ích của Bị và của Ý xung đột thì "Triệu Vân" sẽ chọn Bị. Việc tha Ý 1 mạng ở thành cổ tất nhiên là có tư tình bên trong, nhưng về lâu dài trên thực tế thì hành động này không xung đột với lợi ích của Bị. Vì Ý là một trong số (ít) người ủng hộ việc Bị chen chân vào tam phân. Cái này cả Lượng, Vũ, 3 Phi đều biết; mỗi Thống trẩu tre mới đòi giết Ý. Như vậy việc tha Ý không phải hành vi bất trung.

Nếu nói thằng này 2 lòng thì phải là (1) khi lợi ích của Bị và mưu đồ của Ý mâu thuẫn nhau, nó lại ưu tiên Ý; hoặc (2) sau này 2 thằng lại đi đêm với nhau làm gì đó đi ngược với lợi ích của Bị. Nhưng hiện tại việc này chưa xảy ra. Còn những chuyện như sau này cho Thống thành gà rớt đồi, phá hôi chiến dịch Kỳ Sơn của Lượng... thì là chuyện tương lai xa, nói gì bây giờ cũng là phỏng đoán. Nhưng sure kèo là nếu nó hợp mưu với Ý giết Thống thật thì không có cửa ở lại với Bị đến mấy chục năm.

- Bác ở trên bảo đoạn Ý giết Mạnh tưởng 2 thằng đoạn tuyệt rồi. Thực tế 1 trong những thiết lập nhân vật thằng Hỏa từ đầu truyện đã là coi trọng việc công hơn tình cảm cá nhân. Nhìn gương em Thục, em Phàn là thấy. Nên việc Ý giết Mạnh (chưa kể hoàn cảnh giết cũng là bất đắt dĩ) chưa đủ để nó từ mặt Ý, bỏ ngang kế hoạch báo thù Tháo đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong Tây Xuyên còn nhiều thần nhân dị sĩ nhất là thằng 8 đang ở đó, đủ khả năng chơi chết anh 6 mà ko cần Ý nhúng tay mà. Hồi lấy bốn quận, thằng Lượng nói là easy job, mà cuối cùng lòi ra mấy anh vl, làm Quan-Trương-Triệu cũng phải khổ chiến, tí thì chết luôn đó thôi :4cool_oh:. Chiến dịch lấy Xuyên chắc chắn là độ khó hơn gấp bội so với bốn quận
 
thằng Hoả cái kiểu vừa Lưu vừa Tư Mã thế này xem khó chịu bỏ mẹ, tưởng nó thành Triệu Vân, rốt cuộc vẫn là thằng Hoả

giờ thầy trò nó giết anh 6, xong sau đấy nó phá 7 lần ra Kỳ Sơn của anh 7 à =))
Thằng Hoả cứ tưởng nó là thằng giết người máu lạnh,nhưng thực tế là nó rất trọng tình.
Cái ơn đãi ngộ của nhà Tư Mã,cùng với anh em chiến tuyến vào sinh ra tử thành ra nó ko dứt bỏ . Lão tác giả đang xây dựng kiểu nội tâm giằng xé 1 bên là tình 1 bên là nghĩa thôi.
Giống như kiểu ngày xưa ta yêu một chị hơn 1 tuổi,xinh,trẻ,có kinh nghiệm,chiều. Sau đấy lại có 1 bé kém 5 tuổi thích ta ,cũng đò đưa rồi chịch choạc các kiểu tự nguyện.... Ta bị giằng xé không biết chọn ai nên cuối cùng ta đành chọn nửa nạc nửa mỡ, 3 5 7 2 4 6 ..... Đấy anh Hoả cũng thế,có gì mà chán =))
 
Chiến dịch Tây xuyên chắc Phi combat với Nhan già xong dẫn đường đại nghĩa như Vũ với Trung :))
 
Ý giờ về an định lại phía Tào trước nhỉ :-? ? Hoặc lập quân công để gỡ tội.

Còn anh 6 gà thì kế của ảnh càng dài càng nhiều biến số và hở sườn dẫn đến mất kiểm soát. Chết chắc là ở chỗ đó.

Thể nào mà vụ Mã Siêu lùa Tháo lại chẳng để Ý ra tay lập công. Chỉ ghét nhất cái dấu răng thằng Ý có mặt ở gần như mọi chiến dịch. Lão tác giả bớt bớt nâng bi Ý đi truyện sẽ hay hơn nhiều.
 
thằng Hoả cái kiểu vừa Lưu vừa Tư Mã thế này xem khó chịu bỏ mẹ, tưởng nó thành Triệu Vân, rốt cuộc vẫn là thằng Hoả

giờ thầy trò nó giết anh 6, xong sau đấy nó phá 7 lần ra Kỳ Sơn của anh 7 à =))
Mình thấy tính cách thằng Hỏa khá nhất quán từ đầu. Vì quá trọng tình nên nó mới theo được Lưu Bị đấy chứ nó mà máu lạnh thì suốt đời làm chó nhà Tư Mã không yêu đương gì sất, hoặc về làm rể nhà họ Tôn đánh sưng bụng Tôn tiểu thư mấy phát rồi cũng nên.
 
Ngay từ đầu truyện thì thằng Hỏa đã là thằng nhiều chuyện, làm đủ thứ việc dư thừa rồi. Nhưng nó lấy "đại nghĩa" để bao biện cho hành vi máu lạnh của mình. Lúc đầu thành công thuận lợi thì có vẻ ko sao, anh vẫn lạnh lùng clold blood, nhưng hậu quả càng về sau càng lớn. Đến lúc đó nó mới dằn vặt mâu thuẫn nhiều, đợt bị Điển Vi đánh gần chết nó mới nằm mơ về Tàn binh ăn cơm bị cả đám chửi là nó hại cả nhà.
 
Thục chắc có a Trương Nhiệm là khả năng top class choi khô máu
Đám Ngiêm Nhan Pháp Chính chờ thông não là theo Bị thôi
 
Hỏa là hình mẫu điển hình của mâu thuẫn đại nghĩa và tiểu nghĩa =))

Thằng Liêu may là Lữ Bố toi cmnr nên mới hết lòng theo Tào Tháo =))

Chứ không thì ở trướng Lữ Bố mà cả đời băn khoăn đi theo hắn thì có đúng với lý tưởng của bản thân không =))
 
Truyện đéo gì gần 20 năm mà vẫn chưa biết ông 8 là ai :5cool_sweat:
 
Back
Top