Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Đánh trên ngựa thì chắc éo ai ăn được anh Siêu đâu
 
Anh Liêu im ỉm thì mọi người còn tin chứ mỗi lần anh gáy là ăn hành từ 1 thằng chiến thần nào đó.=)) Tính ra anh và Hoả chắc là 2 ông ăn hành nhiều nhất truyện :))
 
Anh Liêu im ỉm thì mọi người còn tin chứ mỗi lần anh gáy là ăn hành từ 1 thằng chiến thần nào đó.=)) Tính ra anh và Hoả chắc là 2 ông ăn hành nhiều nhất truyện :))
Hỏa nó có ultil bất tử nên nó bị hành cũng méo bao giờ sợ.
Tính ra HPLN tập trung phát triển vào đội quân sư nhiều,kế trong kế,đánh trận toàn thi kế ,tướng thì chủ yếu thằng nào khỏe là auto win,nó ko thể hiện nhiều trình điều quân khiển tướng như Kingdom xây dựng hình mẫu võ tướng.
Chính ra đội tào mấy ông Tào Hồng, Tào Uyên, Chột là mấy anh hay được nhắc đến nhất về khả năng khiển quân,mỗi tội sức hơi yếu xíu thành ra cứ nghĩ là creep. Chứ đúng chất tướng là nó phải thể hiện ăn nhau ở khả năng chỉ huy quân,oánh chỗ này đập chỗ kia,chứ ko phải cứ lao lên 1 cân 500 kiểu như anh Siêu hay anh Sách.
Như anh Vũ ,Liêu cũng được nói qua loa xíu xíu khả năng khiển quân bố trận,chứ như anh Bố hay Siêu méo được debut mấy quả này. Toàn kiểu siêu nhân lao vào cân team.
 
Lão Trần có vẽ cảnh Đôn Chột chỉ huy quân 1 lần, gặp ngay cặp đôi Hãm Trận Doanh Cao Thuận - Cung Kỵ Binh Tào Tính tan nát đội hình mà :4cool_baffle:
 
Chiến thần buộc 2 cái giáo sau lưng làm éo gì thế nhỉ. buộc thế lúc bem nhau sao xiên được
 
Thương nhân yêu nước? đừng làm tao cười
Hehe, ai biết gia tộc nào phải chịu khổ lần này =)).

Tướng lĩnh trong HP trên chiến trường đánh cả trí và lực, điều binh khiển tướng đủ thứ, nói Lữ Bố chỉ vạn nhân địch thì ko phải rồi :)).
@Thôi hết thắc mắc rồi, hãy xem Trương Liêu đối đầu với boss cũ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe Đôn chột kể chuyện Chiến thần tội nghiệp vl, theo ông anh họ từ trẻ tới giờ, cả sự nghiệp nhớ đến toàn là hành với hành =))

lấy nước mắt nấu mì, lấy hành thay topping =))
 
Chiến thân ( gáy) ăn được Thái Sử Từ cũng là ngon rồi. Tạm thời cắt chuỗi thành thích bất thắng.
Tính ra anh Liêu nếu bị anh Supper House hành thì anh gặp mấy thằng top server thành tích là toàn bại nhỉ =))
 
Siêu có bát kỳ giúp mà vẫn ung dung chơi trò one man army thì chắc anh bát kỳ chỉ dạng tư vấn thôi chứ ko nắm quyền hành nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Siêu có bát kỳ giúp mà vẫn ung dung chơi trò one man army thì chắc anh bát kỳ chỉ dạng tư vấn thôi chứ ko nắm quyền hành nhiều.

Nói chung là, giờ vẫn chưa biết anh 8 động cơ là gì, phục vụ cho ai, nên cũng khó đoán :))
Có thể, anh 8 học theo cách của anh 6, giả vờ giúp Siêu quậy Tháo để rảnh tay giúp chủ thực là Lưu Chương chống lại anh Bị + 6,7, xong phát debut thực sự là quả giết anh 6 chăng :))
 
A siêu chính là lãng xẹt nhất truyện còn gì, nhà chết cả đánh đâu thua đó còn chả có lấy một phút huy hoàng như lữ bố
 
A siêu chính là lãng xẹt nhất truyện còn gì, nhà chết cả đánh đâu thua đó còn chả có lấy một phút huy hoàng như lữ bố

Chắc phút huy hoàng nhất là cho Tào Tháo cắt râu quẳng áo ở Đồng Quan :))
Sau này lão Trần có thể cho thêm vài chiến tích ở chiến dịch Hán Trung chống Tào, với đánh Trương Cáp nữa.
 
A siêu chính là lãng xẹt nhất truyện còn gì, nhà chết cả đánh đâu thua đó còn chả có lấy một phút huy hoàng như lữ bố
suýt giết được Tháo ở Đồng Quan còn gì, chưa kể thảm sát dân ở Trường An nữa, chém đầu rất nhiều quan chức nhà Hán đấy.
 
Chiến dịch Hán Trung là bài test Bị quăng cho Phi với Siêu, cho 2 người cạnh tranh công bằng ai thắng thì ở lại đây làm hàng xóm với Vũ. Kết quả 2 ông thần dùng thực chứng minh mình là tướng giỏi nhưng éo phải soái tài, bị Tào f2 nó quay như dế, cực chẳng đã phải đôn Ngụy Diên lên thay.
Với cá nhân Mã Siêu thì ở Hán trung là thất bại và được cho về hưu non, chứ không có chiến tích gì để hưởng xái ở đây.

Mà bên Tây Lương có thằng Diêm Hành bem 5-5 thậm chí kèo trên Mã Siêu mà chả thấy đâu, để thằng Siêu nó đóng mác chiến thần pha ke chạy lung tung khè người thế này.:-?
 
Đọc DN thì chiến dịch Hán Trung quân công Siêu còn thua cả 2 ông già đánh núi Định Quân , chém đầu Hạ Hầu Diệu Tài , bảo sao Bị cho đi giữ ải tới già :4cool_doubt:
 
Chiến dịch Hán Trung là bài test Bị quăng cho Phi với Siêu, cho 2 người cạnh tranh công bằng ai thắng thì ở lại đây làm hàng xóm với Vũ. Kết quả 2 ông thần dùng thực chứng minh mình là tướng giỏi nhưng éo phải soái tài, bị Tào f2 nó quay như dế, cực chẳng đã phải đôn Ngụy Diên lên thay.
Với cá nhân Mã Siêu thì ở Hán trung là thất bại và được cho về hưu non, chứ không có chiến tích gì để hưởng xái ở đây.

Mà bên Tây Lương có thằng Diêm Hành bem 5-5 thậm chí kèo trên Mã Siêu mà chả thấy đâu, để thằng Siêu nó đóng mác chiến thần pha ke chạy lung tung khè người thế này.:-?
Diêm Hành la thằng nào nhỉ nhớ là chưa xuất hiện mà.
Tây Lương có Mã Siêu thì debut dạng bá đạo ( dù chưa đụng boss server lần nào), với Bàng Đức, so đao ngang cơ với Boss họa gia
 
Đơn giản cái vùng Tây Lương nghèo quá, Mã Đằng mang tiếng tương quân vậy thôi chứ mỗi lần dẫn quân toàn lo hết lương, hết tiền các kiểu thì đánh đấm mẹ gì. Lão tự cho mình là rường cột cuối cùng nhà Hán, thua 1 ván là mất hết nên toàn bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt đánh Tào.:1onion33:.

Qua chap mới thì càng rõ hơn, quân Tây Lương phải di tịch thu gia sản của thương nhân để lấy tiền đánh Tào là hiểu nát đến cỡ nào. :1onion33:
 
Back
Top